Lại nói về chuyện Henry đầu quân cho Barcelona

2 nguyên do mới

AYALA BẤT NGỜ ĐẦU QUÂN CHO ZARAGOZA

Có nhiều cách lý giải việc Henry rời bỏ Arsenal, CLB mà chính anh đã không ngần ngại nhận xét rằng "mãi mãi trong tim tôi". Nhưng khi những thông tin mới nhất được chính Arsene Wenger tiết lộ, cuộc đào tẩu của Henry sẽ được nhìn khác đi, thông cảm hơn, thấu hiểu hơn.
 

2 nguyên do mới ảnh 1
Henry (trái) một mình đến Barcelona.

Có 2 nguyên nhân để Henry ra đi chỉ vài tuần sau khi anh tuyên bố: "Tôi không đi đâu cả. London là nơi tôi có gia đình mình, có một người vợ tuyệt vời, cô con gái xinh đẹp và đội bóng tôi yêu nhất". Thực ra, Henry đã chờ đợi, trên cả cương vị một người đội trưởng lẫn cương vị một người đàn ông trong gia đình.
 
Ai cũng hiểu, đời cầu thủ là cuộc chinh phục. Henry đã có tất cả danh hiệu cao quý nhất với đội tuyển Pháp. Anh cũng đã có mọi danh hiệu đỉnh cao nhất trên đất Anh, nhưng ở Champions League thì ngôi á quân cách đây hơn 1 năm chỉ là kỷ niệm buồn. Hơn ai hết, khi tất cả những đồng đội tốt nhất đã ra đi, Henry hiểu, một mình anh không thể xoay chuyển được cục diện và anh cần sự hỗ trợ từ những cầu thủ đẳng cấp. Nhưng kế hoạch của Wenger là hướng đến tương lai và ông cũng đã ngồi nói chuyện với anh nhiều lần với hy vọng anh sẽ dẫn dắt những cầu thủ trẻ tạo nên một Arsenal mới mẻ. Henry đã đợi điều đó, đợi 2 năm kể từ ngày Vieira rời bỏ Highbury. Nhưng rốt cuộc, những "cậu bé" như: Flamini, Clichy, Hoyte, Walcott, thậm chí là cả Fabregas vẫn không chịu lớn. Khi họ chưa thể phát triển hết tài năng mà Henry lại ngày một già đi, anh tự biết mình sẽ lại là một Bergkamp thứ 2, một Bergkamp luôn được yêu mến nhưng không thể có được danh hiệu muốn có (Cúp châu Âu) cùng Arsenal.
 
Và đó là lý do đầu tiên mà Henry quyết định chia tay The Gunners. Chính Wenger đã phải thừa nhận trên tờ tuần san People rằng: "Những cậu bé của tôi coi như là nguyên nhân Henry ra đi. Ai cũng tiếc một cầu thủ đẳng cấp thế giới như vậy, nhưng ở tuổi 30, liệu người ta có đủ kiên nhẫn đợi chờ sự phát triển của những cầu thủ trẻ không? Đừng trách Henry, 8 năm anh ấy ở đây là 8 năm tuyệt vời".
 
Còn lý do thứ 2? Bốn năm trước, một đám cưới đẹp như chuyện cổ tích đã diễn ra trong tòa lâu đài cổ mà hình ảnh chú rể Pháp - Thierry Henry - sát cánh bên bông hồng Anh Claire là mơ ước của biết bao nhiêu người hâm mộ. Vợ chồng họ sống bình lặng, không scandal, không điên rồ shopping như những cặp "sao" khác. Họ có một cô con gái bé bỏng với cái tên ngộ nghĩnh Tea.

 Nhưng khi sóng gió của những tin đồn đi-ở qua mỗi mùa hè cứ dấy lên, rồi quyết định về tương lai của gia đình sau khi Henry giải nghệ - họ sẽ ở Anh, sang Pháp hay đi Mỹ - đã trở thành một điệp khúc không ngừng khiến cả hai mỏi mệt. Và điều ít ai để ý đã được chú ý: Tại sao khi đến Barcelona, Henry chỉ đi một mình, khác hẳn Becks đến Galaxy rầm rộ cả gia đình? Ừ nhỉ, tại sao nhỉ? Giờ này người ta mới đặt câu hỏi. Và câu trả lời đã có: Henry và Claire tạm chia tay. Sự rạn nứt ấy mới là nguyên nhân lớn khiến anh muốn rời London càng sớm càng tốt. Giờ này, Claire và Tea vẫn sống ở biệt thự Hampstead phía Bắc London, còn Henry thì ở Tây Ban Nha. Như thế, liệu năm tới anh có đá tốt được không?
 
Nếu có một điều ước, thôi thì ước cho chuyện gia đình anh đừng đi xa quá, câu chuyện cổ tích ấy trở lại để người ta lại thấy một King Henry trên sân cỏ với những đường nét thăng hoa của một nghệ sỹ đích thực… 

HÀ ANH LINH

2 nguyên do mới ảnh 2
Ayala cầm chiếc áo đấu của Villarreal, nhưng anh sẽ không đá cho Villarreal một trận nào.

Tin cùng chuyên mục