Chung quanh trận Arsenal – CSKA Moscow 0-0 (bảng G)

23 lần dứt điểm, 9 cơ hội rõ rệt, 0 bàn thắng

Trước trận đấu, HLV Wenger bảo rằng bổn phận của các cầu thủ Arsenal là phải làm sao khiến cho khán giả không thể ngồi yên trên ghế, phải bật dậy reo mừng, đồng thời làm sao trừng phạt những đối thủ thi đấu kém tích cực.

Sau trận đấu, các học trò của Wenger chỉ hoàn thành được một nửa sứ mạng. CSKA Moscow đến London với mục tiêu chủ yếu là không thua. Rồi CSKA ra đi với tâm trạng nhẹ nhõm của một đội bóng vừa thoát nạn và với ngôi đầu bảng bất khả xâm phạm. Đúng, nhiều lần, rất nhiều lần khán giả Emirates Stadium đã bật dậy. Nhưng bật dậy không phải để tung hô các pha tấn công đặc sắc của Arsenal mà để bàng hoàng với hàng loạt cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ.

  • Lẽ ra phải thắng 7-0!
23 lần dứt điểm, 9 cơ hội rõ rệt, 0 bàn thắng ảnh 1

Fabregas (4) đã lừa bóng qua cả thủ môn CSKA và sút... ra ngoài..

CSKA thỉ thua đúng một lần trong 19 trận đấu gần đây ở giải vô địch Nga cũng như ở Cúp châu Âu và đó là lý do họ đang dẫn đầu ở giải quốc nội cũng như Champions League. Nhưng lẽ ra, họ đã thua Arsenal rất nặng nếu đội chủ nhà tận dụng được một nửa số tình huống tạo ra, nếu Fabregas, Rosicky bộc lộ bản năng sát thủ trước khung thành. Arsenal dứt điểm tổng cộng 23 lần mà chỉ được 5 lần đi đúng mục tiêu. Con số đó nói lên tất cả.

“Chúng tôi hơn rất xa đối thủ Moscow này”, HLV Wenger tuyên bố, “Thông thường, kết quả của một trận cầu như thế này phải là 7-0, hoặc có lẽ 7-1. Hiệp một trận đấu có lẽ là hiệp đấu hay nhất của các thế hệ Arsenal từ trước tới nay ở Champions League, chúng tôi lôi đối phương ra khỏi vị trí 6, 7 lần. Tôi mới xem lại trên truyền hình những tình huống tiêu biểu của trận đấu và chúng tôi đã có 9 cơ hội rõ rệt. Nhưng thôi thì chấp nhận kết quả này vậy!”.

Một câu hỏi đặt ra ngay lúc này: Phải chăng Arsenal không ghi được bàn thắng vì họ quá trau chuốt, quá cầu kỳ, quá mong muốn ghi bàn thế nào cho đẹp? Wenger đáp: “Tôi không nghĩ như thế. Đôi khi chúng ta tạo ra cơ hội rõ ràng mà bóng vẫn chẳng vào lưới. Tôi không thể chỉ dẫn cầu thủ khi họ đứng cách khung thành 5 mét mà vẫn đá ra ngoài, tôi chỉ có thể giúp họ vượt qua nỗi
thất vọng đó”.

  • Những tình huống khó tin

Hầu hết tập trung ở hiệp đầu. Sau 15 phút, Henry đón quả tạt bóng sệt và dứt điểm bằng một cú gẩy ra ngoài. Kế đến, quả chuyền bậc thầy của Rosicky đặt Alexander Hleb vào một tư thế trống trải. Trước mặt Hleb chỉ còn mỗi mình thủ thành Igor Akinfeev. Nhưng đáng lẽ phải dứt điểm thì anh ta lại chọn cách chuyền bóng vào trong và cơ hội trôi qua.

HLV Wenger bảo rằng “hễ bỏ lỡ cơ hội thứ nhất thì sẽ bị áp lực nhiều hơn ở cơ hội thứ hai”. Quả là như vậy. Các cơ hội bị bỏ lỡ cứ thế…dắt dây nhau, dù cơ hội sau có khi còn đẹp hơn cả cơ hội trước. Sau 25 phút, một loạt đường chuyền giao-trả giúp Fabregas loại bỏ hết hàng hậu vệ CSKA. Anh ta cũng đã vượt qua thủ môn Akinfeev dễ dàng. Nhưng thay vì đưa quả bóng vào lưới trống, Fabregas sút vào bên hông tấm lưới.

Kế tiếp, đến lượt Henry sút bóng ra ngoài sau khi nhận đường chuyền của Van Persie ở phút thứ 43. Chỉ 60 giây sau, đến lượt Rosicky bỏ lỡ một cơ hội còn dễ dàng hơn nữa. Akinfeev và tất cả hậu vệ CSKA không chặn được quả căng bóng sệt của Henry từ cánh trái. Vì thế Rosicky nhận bóng cách khung thành chưa tới 4 thước. Akinfeev vẫn còn ở một đầu khung thành, cả tấm lưới rộng phơi ra trước mặt, và Rosicky...đưa ngay bóng sang đầu bên kia, vào ngay tay thủ môn chẳng khác gì một đường chuyền. Ngay cả Akinfeev cũng lộ vẻ ngỡ ngàng.

Cứ thế, cứ thế...cho đến khi trận đấu trôi tuột vào hiệp hai và Arsenal không còn thấy mọi chuyện dễ dàng như hiệp một nữa. Nhưng các cơ hội vẫn đến, rồi đi. Fabregas, Van Persie lao vào các quả tạt mà không chạm được bóng. Rồi Van Persie đánh đầu ra ngoài trong gang tấc. Rồi Akinfeev đẩy một quả đánh đầu khác của Gilberto Silva ra ngoài cột dọc. Đến khi trung vệ Kolo Toure táo bạo tung một cú sút xa 30 mét, người ta tự hỏi nếu chỉ hơn 3 thước mà còn không ghi được bàn thắng thì 30 mét làm sao có được!...

  • Một chút an ủi
23 lần dứt điểm, 9 cơ hội rõ rệt, 0 bàn thắng ảnh 2

Henry cũng sút ra ngoài.

Thôi thì như Wenger đã nói, chấp nhận vậy! Bởi ít ra thì cũng còn một số mặt tích cực ở trận hòa này. Họ bị cầm hòa, nhưng không phải là không thể thắng được hàng phòng thủ đối phương như trận Everton hôm thứ Bảy vừa qua. Họ đã dễ dàng xé nát các phòng tuyến của CSKA.
 
Thêm nữa, họ cũng không bị trừng phạt bởi định luật bất thành văn của bóng đá - không ghi bàn thì đối phương sẽ ghi bàn. Ở phút thứ 87, suýt chút nữa Henry đã đưa bóng vào lưới nhà trong một tình huống chống phạt góc. May thay, pha phản lưới nhà ấy cũng chẳng khác gì những pha nỗ lực ghi bàn trước đó: bóng ra ngoài. Vì bóng ra ngoài nên Arsenal vẫn có một điểm, CSKA chỉ thêm được một điểm thay vì 3, và Arsenal vẫn nắm chắc quyền tự quyết định số phận trong 2 lượt trận chót.

Wenger đưa ra một kết luận xác đáng: “Ở trận hòa Everton 1-1, chúng tôi không đá bằng nhịp điệu nhanh như thế, không tạo ra nhiều cơ hội như thế. Đáng buồn cười là khán giả thật tuyệt vời, đội bóng thi đấu tuyệt vời nhưng kết quả thì tệ thật...”

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục