Vòng loại World Cup 2006

75.000 người đi xem Brazil tập

Một tai nạn – may mà không thảm khốc – đã xảy ra một ngày trước trận cuối cùng của đội tuyển Brazil ở vòng loại World Cup 2006 thuộc khu vực Nam Mỹ: hàng chục người bị thương trong cảnh chen lấn, giẫm đạp lên nhau bên ngoài sân Mangueirao ở thành phố Belem phía Bắc Brazil. Các đài truyền hình đã phát đi cảnh tượng hoảng loạn của những con người đang tháo chạy, ngã nhào trong tiếng rên la cầu cứu và cảnh sát đã phải dùng đến cả hơi cay để vãn hồi trật tự.

75.000 người đi xem Brazil tập ảnh 1

Cảnh đông đúc bên ngoài cổng SVĐ Mangueirao.

Đã có khoảng 75.000 người đến sân Mangueirao. Họ rất muốn xem Brazil tập, chuẩn bị cho trận đấu với Venezuela. Đối với rất nhiều người trong số họ, đây là cơ hội độc nhất vô nhị để nhìn những nhà VĐTG bằng xương bằng thịt – không phải người Brazil nào cũng có diễm phúc tiếp cận đội tuyển của họ.

Thế nhưng, sân Mangueirao chỉ chứa được khoảng 45.000 khán giả và nó đã đầy ứ một giờ đồng hồ trước khi buổi tập của đội tuyển Brazil bắt đầu. Theo nguồn tin chính thức từ cảnh sát Brazil, cảnh sát đã dự tính khoảng 35.000 người vào sân Mangueirao nhưng thực tế đã có đến 65.000 người vào bên trong sân vận động và khoảng 10.000 người kẹt lại bên ngoài.

Quá nhiều người không vào được bên trong. Quá nhiều người tức giận leo hàng rào. Đương nhiên cũng có quá nhiều người muốn “đột phá” qua những cánh cổng.

Tai họa phát sinh từ đó. Jaime Bastos, vị bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại sân Mangueirao, cho biết số người bị thương đếm không xuể: “Khi tất cả cùng tới một lúc thì chẳng thể nào đếm được”. Hãng truyền hình Globo loan tin con số bị thương là khoảng 100. Các nguồn tin khác từ giới truyền thông Brazil cho rằng con số bị thương là vài chục. Ngoài ra, báo chí Brazil ban đầu còn cho biết đã có một bé gái 10 tuổi thiệt mạng trong cảnh hỗn loạn. Sau đó chính quyền địa phương đã cải chính rằng bé gái ấy bị chết trong một vụ tai nạn giao thông ở gần đấy...

Biến cố này chính là một mặt trái của việc đưa bóng đá đỉnh cao về những vùng tỉnh lẻ. Trong đất nước rộng lớn này, đội tuyển Brazil thường “du đấu” ở những nơi người dân Brazil hầu như không có cơ hội chiêm ngưỡng các trận đấu quốc tế.

Đối với các ủng hộ viên bình dân không đủ tiền mua vé xem trận đấu, các buổi tập của đội tuyển Brazil chính là cơ hội để họ nhìn ngắm các thần tượng Kaka, Ronaldo, Adriano, Roberto Carlos, Ronaldinho, Robinho – những siêu sao sân cỏ đã rời xa Brazil từ những năm đôi mươi và đang làm rạng danh tên tuổi của bóng đá Brazil ở những phương trời xa lạ. Mang niềm vui đến cho những nơi còn thiếu niềm vui, đó là một nghĩa cử nhưng đồng thời cũng là cả một nguy cơ nếu như sự cuồng nhiệt vượt quá khả năng kiểm soát.

...Bên trong sân Mangueirao hôm ấy, đám đông khán giả và các tuyển thủ Brazil không hay biết những gì đang xảy ra bên ngoài. Bên trong sân là một bầu không khí tưng bừng, như thể người dân Belem đang xem một đại nhạc hội vậy. Mỗi lần những cầu thủ như Kaka và Robinho chạm bóng, khán đài lại dậy lên tiếng reo hò. Đối với họ, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn sơ như thế...

HƯNG NGUYÊN (Theo tin nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục