Bóng đá Italia vẫn đang đặt trong tình trạng báo động về nạn bạo loạn. Các biện pháp an ninh ngày càng khắt khe hơn, điển hình là Juventus vừa có tên trong danh sách cấm CĐV đến sân khách… Tuy nhiên, giới mộ điệu có thể tạm quên đi những vấn đề nhức nhối đó để hướng về sân San Siro thưởng thức một trận cầu hấp dẫn, kịch tính giữa 2 gã khổng lồ AC Milan và Juventus.

Tiền vệ Kaka (phải, AC Milan) trước sự đeo bám của hậu vệ Domenico Criscito (Juventus) ở trận giao hữu đầu mùa.
Sau khi lọt vào vòng knock-out Champions League hồi giữa tuần, giờ đây AC Milan có thể yên tâm tập trung cho mục tiêu thắng trận đầu tiên trên San Siro sau 4 hòa và 2 thua. HLV Carlo Ancelotti nhận định: “Trận gặp Juventus không phải là trận quyết định, nhưng nó rất quan trọng.
Chúng tôi sẽ gặp một đối thủ đang ở phong độ rất tốt, trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Tuy nhiên, với chúng tôi, trận lần này quan trọng với nhiều lý do khác nhau, trong đó lý do đầu tiên là Milan chưa thắng trận nào trên sân nhà và chúng tôi có cơ hội thắng dù đó là đối thủ mạnh”. Song, niềm tin đó lại ít hơn những gì ông đang lo lắng, bởi chuyến hành quân đến Bồ Đào Nha hồi giữa tuần qua đã làm các cầu thủ tổn hao rất nhiều sức lực. Ông Ancelotti thừa nhận: “Chúng tôi có thể gặp khó khăn về mặt thể lực khi gặp Juventus”.
Đội trưởng Paolo Maldini đưa ra sự so sánh: “Juventus đang có thể lực rất tốt bởi họ không tham dự đấu trường châu Âu, do đó, họ có thể chuẩn bị suốt cả tuần”. Không những thế, tiền đạo Ronaldo sẽ vắng mặt do tái phát chấn thương bắp đùi trái trong lúc làm nóng trước trận hòa Benfica 1-1 vừa qua. Bộ đôi tấn công lần này sẽ là Inzaghi - Gilardino trước sự hỗ trợ của Kaka.
Juventus chơi rất ấn tượng từ đầu mùa đến nay và đang ở vị trí thứ 2 với 25 điểm, kém đội đầu bảng Inter 3 điểm. “Lão phu nhân” dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Claudio Ranieri đã thử qua ba “liều thuốc mạnh” như hòa AS Roma 2-2 ngày 23-9, hòa Fiorentina 1-1 ngày 7-10 và hòa Inter 1-1 ngày 4-11. Lần này gặp AC Milan, chẳng khác nào họ thử thêm một liều thuốc mạnh khác. Tiền đạo David Trezeguet - đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Serie A với 11 bàn - phấn khích: “Chúng tôi là đội bóng mạnh và sẽ tiếp tục con đường chiến thắng (thắng Palermo 5-0 hồi tuần qua) khi kéo quân đến sân San Siro của AC Milan. Chúng tôi chẳng thua kém bất cứ đội bóng nào”.
Sức mạnh của Juventus chính là hàng tiền đạo. Ngoài Trezeguet, ông Ranieri còn có Vincenzo Iaquinta và Del Piero. Cả ba cầu thủ này ghi 22 trong 29 bàn hiện nay của đội vốn ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Tuy nhiên, Iaquinta cho rằng lối chơi chắc chắn của thủ thành Gigi Buffon sẽ là chìa khóa giúp Juventus thắng AC Milan. Anh nói: “Chúng tôi biết sẽ gặp một trận cầu khó khăn, nhưng toàn đội đang có được tâm lý thoải mái. Chúng tôi đến Milan với một niềm tin chiến thắng cao độ. Với tôi, trận này quan trọng như trận bán kết Champions League và được thi đấu trên sân San Siro sẽ là một trải nghiệm hiếm có”.
Juventus chỉ có một bất lợi là CĐV của họ không được phép đến sân San Siro.
Dự đoán: Juventus thắng 2-1
Sampdoria (10) - Reggina (17) 0 giờ ngày 2-12 NGUYỄN THU |