Trong đêm San Siro hò reo tở mở, Milan giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước Anderlecht, Kaka hạnh phúc với hattrick diệu kỳ còn Gilardino vui thú với bàn thắng đầu tiên ở Champions League… Niềm vui đã trở lại với Milan trên mọi hướng nhưng nó không đủ khỏa lấp những nỗi lo vì chấn thương của hai hậu vệ.

Cafu mừng bàn thắng cùng đồng đội Kaka.
Sau hai trận thua liên tiếp trên sân nhà ở Serie A (thua Palermo 0-2 và Inter 3-4), AC Milan quyết vùng lên giành chiến thắng tưng bừng để gầy lại niềm tin và họ quả thật đã trút cơn giận dữ lên đối thủ yếu kém Anderlecht bằng những đợt tấn công liên tục ngay từ phút đầu.
HLV Carlo Ancelotti đã thay đến 5 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận derby Milan, ông giải thích lý do để hai trụ cột già dặn kinh nghiệm Gattuso và Pirlo ngồi băng dự bị: “Chúng tôi cần lao lên phía trước ngay từ phút đầu, vì thế, tôi chọn hàng tiền vệ tấn công nhiều hơn với Yoann Gourcuff và Clarence Seedorf, còn Cristian Brocchi cũng chơi ngay trước hàng phòng thủ. Tôi thay Yoann ở hiệp 2 vì không thể bắt ép cậu chơi trọn 90 phút sau cả tháng ngồi ngoài sân”. Nhưng chính đội hình trẻ trung hơn, Milan chơi rất hào hứng và tạo được nhiều cơ hội.
Ngay phút thứ 7, Seedorf chuyền bóng cho Gilardino phá bẫy việt vị, đối mặt thủ thành và hậu vệ Anderlecht buộc phải đốn ngã anh. Kaka không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm 11m. Đúng 15 phút sau đó, Kaka dốc bóng tấn công, phá vỡ phòng tuyến bên cánh phải bằng đường chuyền xẻ nách cho Cafu (vừa vào sân thay Nesta) trước khi nhận đường chuyền đẹp từ hậu vệ người Brazil để vuốt bóng kỹ thuật vào lưới. Đến thời điểm đó, Anderlecht không tạo được pha bóng nguy hiểm nào trước cầu môn Dida trong lúc Milan liên tục xoáy vào hai cánh và cặp tiền vệ năng động Kaka, Gourcuff luôn chực chờ đột kích vào trung lộ.
Đầu hiệp 2, Kaka đi bóng bên cánh trái, bất thần ngoặt vào giữa trước khi tung cú sút xa cực đẹp vào góc thượng để hoàn thành hattrick cho riêng mình. Nhưng sau bàn thắng đó, Milan dường như thỏa mãn với tỷ số nên lùi lại, cho phép Anderlecht kiểm soát trung tuyến. Và chuyện phải đến đã đến ở phút 61, sau quả đánh đầu cực mạnh của Roland Juhasz, tỷ số được rút ngắn và công chúng Milan bắt đầu hồi hộp khi hàng thủ chắp vá bộc lộ nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Phút 62, màn khuấy đảo của tiền vệ Serhat kết thúc bằng đường chuyền vào giữa, nhưng hậu vệ Jankulovski lại lúng túng đệm bóng vào ngay cột dọc.
Milan còn may mắn không để thua bàn thứ hai chỉ vài phút sau đó khi Dida xuất sắc chặn được cú sút cận thành của tiền đạo Tchite. HLV Ancelotti thừa nhận: “Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt nhưng bắt đầu chậm lại ở giữa hiệp 2 và tự đặt mình vào hiểm họa”. Để ngừa hậu hoạn, ông đã tung cả Pirlo lẫn Gattuso vào sân và nhờ vậy, Milan cầm giữ được thế trận. Và đến phút 88, từ đường chuyền của Brocchi, Gilardino thoát xuống tung quả vôlê ghi bàn thắng để lần đầu tiên ghi tên mình vào bảng tỷ số ở Champions League.
Thắng trận, nhưng Milan không tránh khỏi lo lắng về sự sa sút của hàng phòng thủ khi mất trung vệ Kaladze (chấn thương trong lúc khởi động) và Nesta (chấn thương vai phút 19). Và chắc chắn đó là điều mà Ancelotti phải chú tâm cải thiện trong vài ngày tới.
THANH NHƯ