Dư âm trận "siêu kinh điển"

Ác mộng của Rijkaard và Ronaldinho

Trong lúc Real có một Giáng sinh hạnh phúc thì Barca đang phải gồng mình hứng chịu cơn bão chỉ trích. Các cầu thủ của Rijkaard sẽ có đúng 5 ngày rưỡi để nghỉ ngơi trước khi quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của năm 2008: Cúp Nhà vua, Barca - Alcoyano, ngày 2-1. Trong 5 ngày rưỡi tới, có 2 người sẽ cảm thấy cuộc sống ngột ngạt hơn bao giờ hết: Rijkaard và Ronaldinho.

Trong lúc Real có một Giáng sinh hạnh phúc thì Barca đang phải gồng mình hứng chịu cơn bão chỉ trích. Các cầu thủ của Rijkaard sẽ có đúng 5 ngày rưỡi để nghỉ ngơi trước khi quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của năm 2008: Cúp Nhà vua, Barca - Alcoyano, ngày 2-1. Trong 5 ngày rưỡi tới, có 2 người sẽ cảm thấy cuộc sống ngột ngạt hơn bao giờ hết: Rijkaard và Ronaldinho. 

  • Giới truyền thông "đánh hội đồng" thầy trò Rijkaard 
Ác mộng của Rijkaard và Ronaldinho ảnh 1
HLV Rijkaard và Ronaldinho trên sân tập.

Nhật báo Sport ra ngày thứ Hai giật hàng tít "Real thắng vì chiến thuật khôn ngoan và thể lực vượt trội, không phải vì họ mạnh hơn Barca", còn El Pais cho rằng thời kỳ hoàng kim của Rijkaard đã chính thức ở phía sau. Sự rụt rè của Rijkaard cũng là đề tài để cho báo chí mổ xẻ. Theo AS, ông đã muốn tái lập một đội hình đã mang Barca đến chức vô địch Champions League 2005-2006 khi để cho Deco (vừa bình phục chấn thương) và Ronaldinho vào sân ngay từ đầu. Kết quả? Deco là người đá kém nhất trong đội hình Barca và Ronaldinho làm thế trận tấn công của Barca thay đổi so với những trận đấu thành công trước đó. Rijkaard không đủ dũng cảm cất Ronaldinho trên ghế dự bị để duy trì sự ổn định vừa được tạo ra, vì sự xuất hiện của Ronnie và Deco mà Gudjohnsen đã bị đẩy lên ghế dự bị dù anh đã đá rất tốt các trận trước đó. "Ronaldinho muốn nhưng không thể, có cố gắng nhưng không thành công. Vì đây là Ronaldinho của 2007" - Sport đã viết như thế. Một chút suy nghĩ: chính Sport là tờ báo đã mở diễn đàn ủng hộ Ronaldinho, các cây bút kỳ cựu lên tiếng ủng hộ anh. Sau trận đấu, mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ.

 El Mundo Deportivo cho biết Laporta đã tính đến chuyện sa thải Rijkaard ngay trong mùa giải này, Jose Mourinho đang nổi lên như là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc ghế tại Nou Camp. Ông từng làm trợ lý cho Bobby Robson khi HLV người Anh dẫn dắt Barca mùa 1996-1997.

  •  Tương lai bất định 

Frank Rijkaard đang bào mòn dần niềm tin của Laporta và việc để thua trong trận "siêu kinh điển" ngay trên sân nhà càng thúc đẩy Chủ tịch Barca mau chóng tìm một HLV mới. Ngay từ mùa giải trước, Rijkaard đã cho thấy dường như ông đã "hết phép". HLV người Hà Lan đã đi hết một chu kỳ thành công của mình và đã tỏ rõ sự hụt hơi. Mùa trước, Barca đã thắng vì những khoảnh khắc kỳ diệu của cá nhân nhiều hơn là sức mạnh tập thể. Đội hình của ông đã dần bị đối phương bắt bài và ông chưa mang đến nhiều cách tân về mặt chiến thuật. Mùa này, đội hình Barca được xem là mạnh nhất trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây. Các tân binh Milito, Abidal và Toure hòa nhập rất nhanh, Messi đạt đến độ chín dù anh mới ở tuổi 20, những "mầm non" La Masia như Krkic và Dos Santos đồng loạt trưởng thành.

Ấy vậy mà Rijkaard không thể tạo ra một đội ngũ có tính cạnh tranh. Việc chỉ thắng 2/8 trận sân khách vừa qua cho thấy Rijkaard khó có khả năng ganh đua mùa này bởi danh sách những sân đấu mà Barca phải đến làm khách đầy rẫy những rủi ro. Đó là La Romareda (Zaragoza), San Mames (Bilbao), Sanchez Pizjuan (Sevilla), Bernabeu (Real), Vicente Calderon (Atletico)… Để giải quyết vấn đề "khôn nhà dại chợ". Theo tờ Sport, có 2 cách: một là thay đổi tư duy của cả một đội ngũ, phải bổ sung thêm những nhân tố mới. Cách thứ 2 đơn giản hơn: thay Rijkaard. Deco bắn tín hiệu: "Tôi rất vui nếu Mourinho đến làm việc tại Barca. Ông ta là một người có khả năng truyền sức chiến đấu đến các cầu thủ". Mourinho, liệu ông đã sẵn sàng?
 
Còn về Ronaldinho? Sự cố tại sân bay El Prat cho thấy các CĐV Barca dường như cũng không còn mặn mà với siêu sao Brazil nữa. Khi Ronnie, Deco và Robinho bước xuống chiếc xe hơi để vào sân bay về Brazil đón Giáng sinh, các CĐV tại đây đã gây ra một vụ lộn xộn. Họ hoan hô Robinho và chửi Ronnie thậm tệ. Họ tập trung chĩa mùi dùi vào Ronnie dù anh đã rất cố gắng trong trận đấu. Phải nhờ đến sự can thiệp của lực lượng an ninh sân bay, cả 3 mới có thể vào đến bên trong phòng chờ. Những con người từng tung hô ca ngợi anh, từng tự hào về anh đã thay đổi thái độ một cách đáng kinh ngạc. Từ Milan, Chủ tịch Berlusconi chỉ chờ một cái gật đầu của anh. Từ Chelsea, Abramovich sẽ rất vui vẻ nếu anh gia nhập đội bóng vốn đang khủng hoảng nhân sự. Barca có lẽ cũng đang cân nhắc, giá trị chuyển nhượng của Ronnie đang giảm dần.
 
Hai năm trước, thầy trò Rijkaard còn đứng trên đỉnh vinh quang khi giành chiến thắng 3-0 trong trận "siêu kinh điển", cuối mùa lập cú đúp vô địch Liga và Champions League. Giờ đây, họ đang đứng trước nguy cơ chia tay với cả một quá khứ hào hùng. Bóng đá tàn nhẫn quá... 

TRẦN MINH tổng hợp

Ác mộng của Rijkaard và Ronaldinho ảnh 2
Ernesto Valverde

Tin cùng chuyên mục