HLV Alan Curbishley của West Ham sợ rằng đội bóng của ông không đủ hỏa lực để có thể trụ hạng vào cuối mùa. Trong trận vừa qua, tiền đạo Teddy Sheringham luôn cố gắng để tạo nên sự khác biệt nhưng khi có cơ hội, cầu thủ 40 tuổi này lại không ghi được bàn thắng.
CĐV West Ham yêu cầu Carlos Tevez rời băng ghế dự bị nhưng khi được tung vào sân thay Matthew Etherington, tuyển thủ Argentina này cũng chẳng thể nào đưa bóng vào lưới đối phương. Và rồi, Bàn thắng ở phút 83 của cầu thủ dự bị DaMarcus Beasley (Manchester City) đủ để West Ham gánh lấy trận thua thứ hai liên tiếp, trong khi đội bóng chỉ thắng đúng một trận trong 4 trận dưới sự dẫn dắt của ông Alan Curbishley. West Ham đang ì ạch ở vị trí 18 với 18 điểm.

Khả năng ghi bàn kém là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của West Ham ở mùa giải năm nay. Họ chỉ ghi được 6 bàn trong 17 trận Premiership gần đây, sau sự bùng nổ của tiền đạo Bobby Zamora (ghi 5 bàn trong 4 trận đầu mùa).
Đành rằng phần lớn thất bại đó diễn ra dưới thời HLV Alan Pardew, nhưng người kế nhiệm Alan Curbishley vẫn chưa mang lại điều gì khả quan cho đội bóng. Ông Curbishley nói: “Bảng xếp hạng hiện nay và các thống kê đúng với thực tế diễn ra trên sân. Mọi người luôn nói cho tôi nghe các cầu thủ giỏi như thế nào nhưng Premiership là cuộc chiến không dung thứ và đây là một năm hoàn toàn khác với những kết quả rất khác. Tôi hiểu rõ những khó khăn khi đến dẫn dắt đội bóng. Nhưng tôi là người mạnh mẽ và biết cần phải làm gì. Tôi muốn giúp đội bóng khắc phục khâu ghi bàn và chẳng ai làm được gì”.
Trong khi đó, HLV Stuart Pearce của Manchester City khen ngợi “tinh thần thép” của các học trò, đồng thời hài lòng về sự cống hiến của tuyển thủ Mỹ DaMarcus Beasley - người ghi bàn thắng đầu tiên cho Manchester City kể từ khi gia nhập đội bóng với hợp đồng cho mượn từ PSV Eindhoven. Ông Pearce nói: “Mọi người đừng quên Beasley có kinh nghiệm trên đấu trường Champions League và World Cup. Kể từ khi gia nhập đội bóng, anh ấy gặp nhiều khó khăn với chấn thương mắt cá và phải nghỉ dưỡng thương trong giai đoạn đầu. Bàn thắng vừa qua giúp anh ấy giải tỏa áp lực và chơi tốt hơn trong thời gian tới”.
NGUYỄN THU
Sau trận Everton – Newcastle 3-0
David Moyes khen ngợi các học trò
HLV David Moyes của Everton tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và cho rằng cậu học trò 18 tuổi người Nigeria Victor Anichebe (sinh tại thủ đô Lagos nhưng trưởng thành tại Merseyside) đã vươn tới đỉnh cao sau khi ghi hai bàn thắng vào lưới Newcastle ở phút thứ 9 và phút thứ 57.

Với cách ghi bàn như thế, anh xứng đáng được xem là một trong những tiền đạo trẻ đầy triển vọng như tiền đạo Wayne Rooney từng thể hiện khi còn khoác áo Everton. Ông David Moyes nói: “Victor Anichebe làm cả đội phấn khởi trong giờ giải lao bởi tôi không ngờ rằng cậu ấy chơi tốt trong hiệp một và vui sướng ngay khi ghi được một bàn thắng.
Không dừng lại ở đó, cậu ấy còn khiến tôi khâm phục bằng bàn thắng thứ hai. Tôi cho rằng cậu ấy sẽ còn cống hiến nhiều hơn nữa cho đội bóng nhưng bạn cũng cần lưu ý rằng với các cầu thủ trẻ, có lúc họ chơi tốt và chơi không tốt… Anichebe có tốc độ và thể lực. Với những gì vừa thể hiện, cậu ấy đã chứng minh được sự tiến bộ. Anibeche muốn chúng tôi xem trận đấu của cậu ấy, cậu ấy muốn xem một số trận của các trung phong hàng đầu như Didier Drogba, muốn xem cách họ thi đấu. Anibeche còn trẻ và sẽ còn tiến bộ”.
Newcastle bỏ phí một cơ hội cân bằng tỷ số 1-1 ở phút cuối của hiệp một khi tiền đạo Obafemi Martins thực hiện không thành công cú sút phạt 11 mét. Bàn thắng thứ ba của Everton do công của Phil Neville ở phút 62 - bàn thắng đầu tiên của anh ở Premiership kể từ tháng 11-2002 - là bàn thắng hiếm thấy với cú sút cách khung thành 18 mét.
Ông Moyes nói thêm: “Với Phil Neville, có thể đó là bàn thắng đẹp nhất mà anh từng ghi. Anh ấy sẽ nói cho bạn nghe anh ấy ghi bàn thật hoàn hảo bằng mu bàn bàn chân phải nhưng các CĐV trên khán đài thực sự hài lòng với bàn thắng của anh. Với chúng tôi, Phil Neville là người đáng tin cậy, có tinh thần bền bĩ và một thái độ mẫu mực trong mỗi trận đấu”.
Newcastle thua 3 bàn không gỡ, nhưng HLV Glenn Roeder không phàn nàn lối chơi của các học trò. Ngoài ra, điều ông lo lắng hiện nay là danh sách chấn thương ngày càng dài thêm với hậu vệ Peter Ramge vừa bị chân thương gân kheo. Ông nói: “Chúng tôi có 4 trung vệ ở CLB, thế mà giờ đây có đến 3 cầu thủ bị chấn thương và trận đầu tiên của chúng tôi ở năm 2007 là trận tiếp Manchester United”.
CÔNG ĐẠM