Nhìn lại Giải bóng chuyền đội mạnh quốc gia 2006

Ấn tượng Ninh Bình và tín hiệu vui từ lực lượng trẻ

Sự kiện Ninh Bình “truất ngôi”của Thể Công chắc chắn sẽ là bất ngờ lớn nhất của giải đấu quan trọng hàng đầu quốc gia vừa kết thúc tuần qua. Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới chứng kiến một đội bóng tỉnh lẻ đăng quang bên cạnh thành công bước đầu của nhiều VĐV trẻ ở hầu hết các đội bóng…

Sự kiện Ninh Bình “truất ngôi”của Thể Công chắc chắn sẽ là bất ngờ lớn nhất của giải đấu quan trọng hàng đầu quốc gia vừa kết thúc tuần qua. Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới chứng kiến một đội bóng tỉnh lẻ đăng quang bên cạnh thành công bước đầu của nhiều VĐV trẻ ở hầu hết các đội bóng…

Thứ hạng: chỉ là thứ yếu

Người hâm mộ tiếc cho Quân khu 9 từng xếp thứ ba bảng A ở lượt đi nhưng do sẩy chân trước Vĩnh Long nên phải đi tranh chung kết ngược để rồi rớt hạng.

Điều đáng nói là chỉ cần có thêm một ván thắng (thua 2-3 chứ không phải 1-3) ở trận đấu oan nghiệt đó, QK9 đã có thể ung dung trụ hạng mà không cần quan tâm đến các đối thủ khác! Cũng phải nói đến Vĩnh Long và VLXD Biên Hòa, hai đội được tăng cường những tay chủ công ngoại rất mạnh nhưng do chênh lệch trình độ nội - ngoại binh nên chung cuộc, một đội rớt hạng trong khi đội còn lại chỉ đạt thứ hạng trung bình…

Hàng loạt “sự cố” này khiến cho hai suất bán kết của Dệt may Thành Công và Quân đoàn 4 trở nên thiếu thuyết phục bởi cả hai thi đấu khá nhạt nhòa ở lượt về. Đó cũng là nguyên nhân lý giải việc hai đại diện bảng A đều thúc thủ trước các đối thủ mạnh ở vòng đấu chéo!

Ấn tượng Ninh Bình và tín hiệu vui từ lực lượng trẻ ảnh 1
Niềm vui của đội Ninh Bình sau trận chung kết thắng Thể Công 3-2, lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch.

Việc hai đội nữ Bộ Tư lệnh Thông Tin, Bình Điền Long An và nam Thể Công vào bán kết đúng như dự đoán không làm cho cục diện bảng B trở nên nhàm chán.

Ninh Bình vượt lên vào phút chót nhờ hơn chỉ số phụ so với CA Vĩnh Phúc xứng đáng được xem là kết quả gây ngạc nhiên nhất.

Không dừng ở đó, việc đội vượt qua mọi yếu tố “phi chuyên môn” để đánh bại Thể Công, qua đó, lần đầu tiên đăng quang ngôi VĐQG xứng đáng được ghi nhận bằng hai từ “Tuyệt vời!”.

Rất mạnh về lực lượng với sự đồng đều về trình độ ở mức cao của dàn cầu thủ nội được đào tạo bài bản và một số vị trí là trụ cột của ĐTQG, thế nhưng khi phải thi đấu “thật”, nhất là trước một đối thủ khao khát trả đầy đủ các “món nợ” cũ như Ninh Bình, đương kim vô địch Thể Công đã thua…

Ngược với Thể Công, việc bảo vệ được ngôi vị số một nữ của BTLTT dù vậy lại chưa phải là một tín hiệu vui. Xét về mặt bằng lực lượng, BTLTT năm nay không trội hơn so với các đối thủ, chưa kể ở VCK, họ phải đối mặt với chấn thương và sự sa sút của nhiều trụ cột.

Chính vì thế, người hâm mộ thêm tiếc cho một Vital Thái Bình đồng đều và giàu khát vọng nhưng lại chưa đủ độ chín để bước lên vị trí cao nhất. Ngân hàng Công thương vẫn là một đội bóng khó chịu dù phân nửa đội hình chính gồm toàn các lão tướng U40…

Nhắc đến NHCT, không thể không ghi nhận sự xuất hiện của các VĐV trẻ ở đội hình chính của nhiều đội bóng. Những thử nghiệm bắt buộc này có thành công hoặc chưa thành công, nhưng rõ ràng đây là thực tế tất yếu.

Không chỉ trụ hạng thành công nhờ dàn cầu thủ trẻ (Giấy Bãi Bằng, Tuần Châu Quảng Ninh, Thanh Hóa, DM Thành Công…), một số đội còn dành được vị trí cao do mạnh dạn “thử lửa” từ vài năm nay tuyến VĐV trong ngoài 20, có thể kể đến BTLTT (Ngọc Diệp 16t), V.TB (Thanh Thủy 22t, Bùi Thị Huệ, Lê Thị Mười, Nguyễn Thị Minh 21t, Trần Thị Ngoan 20t), NHCT (Nguyễn Thị Xuân, 19t), QĐ4 (Minh Triết, Duy Khánh 21t)…

Ngay cả ở đội hình của TC cũng có nhiều cầu thủ trẻ và đây vẫn là chỗ dựa tin cậy của Đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Thành công từ khán đài

Tròn nửa năm sau khi kết thúc giai đoạn một diễn ra ở phía Bắc, phần còn lại của giải được đưa vào phía Nam tranh tài tại Đăk Lăk và Bình Dương.

Những ngày diễn ra vòng chung kết, nếu như giá vé “chợ đen” ở Đắk Lắk lên đến 300.000đồng/cặp mà không có để mua thì Nhà thi đấu Quân đoàn 4 hầu như không có một chỗ trống trên khán đài, nhất là ở hai đêm cuối cùng, rất nhiều khán giả chậm chân đã phải “theo dõi” các trận chung kết nam, nữ qua… khe cửa! Đã lâu lắm rồi, người ta mới lại được chứng kiến cảnh khán giả hâm mộ bóng chuyền phía Nam “rồng rắn” đến xem các trận cầu đỉnh cao bất kể điều kiện thời tiết mưa gió thất thường, đường sá xa xôi (cách trung tâm TPHCM khoảng 20km)…

Không còn nghi ngờ gì nữa, mức độ hấp dẫn và quyết liệt tăng cao ở giai đoạn kết thúc, cộng thêm sự so kè về thứ hạng của các đội bóng nam bảng A lượt đi cũng như danh sách các đội phải xuống hạng mùa tới chỉ ngã ngũ vào phút chót đã là một đảm bảo cho thành công khó có thể phủ nhận của giải năm nay.

Thanh Thương

Tin cùng chuyên mục