Ancelotti vẫn có thể mất việc

 KAKA: "AC MILAN LÀ NHÀ, LÀ GIA ĐÌNH CỦA TÔI"

Không thể phủ nhận ngôi vô địch World Cup các CLB 2007 là phần thưởng xứng đáng cho mọi nỗ lực vượt qua gian khó của AC Milan trong 18 tháng qua. Thế nhưng, trong số phát hành ngày hôm qua (17-12) các tờ báo ở Italia cho rằng, chiến tích trên đất Nhật Bản vẫn không đủ đảm bảo chiếc ghế dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti và người kế nhiệm có thể là HLV Jose Mourinho, bởi theo họ, AC Milan chơi không thành công ở Serie A với vị trí thứ 11 ở bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng Inter Milan đến 22 điểm. 

Ancelotti vẫn có thể mất việc ảnh 1
HLV Carlo Ancelotti (phải) và các cầu thủ AC Milan ngất ngây trong niềm vui chiến thắng.

Ánh mắt của ông Ancelotti sau trận chung kết thắng Boca Juniors 4-2 đã ánh lên như muốn xua tan áng mây mờ bao phủ AC Milan kể từ sau Calciopoli năm 2006 đến nay. AC Milan khởi đầu mùa giải Serie A 2006-2007 với án phạt bị trừ 8 điểm và suýt chút nữa bị cấm tham dự Champions League. Ấy thế mà HLV Ancelotti và các học trò đã chiến đấu kiên cường để rồi kết thúc mùa giải Serie A với vị trí thứ 4 và đặc biệt phục thù Liverpool trong trận chung kết Champions League tại Athens.

Giờ đây, tại Nhật Bản, AC Milan cũng đã đòi lại được món nợ thua Boca Juniors hồi năm 2003 bằng chiến thắng ngọt ngào 4-2 để lần thứ 4 đoạt World Cup các CLB. Những thăng trầm đó chỉ có ông Ancelotti là người hiểu hơn ai hết. Anh không thể che đậy được cảm xúc của mình. Bất chấp lời đồn đại của báo chí, ông Ancelotti cho biết: "18 tháng qua là con đường rất dài và đầy khó khăn. Tôi rất hài lòng và hãnh diện vì chúng tôi đã vượt qua được mọi trở ngại và gặt hái thành công như hôm nay. Chúng tôi phải chiến đấu kiên cường mới có mặt ở đây (Nhật Bản). 2007 thực sự là một năm khó quên. Nhưng chúng tôi cần cải thiện thành tích trên sân nhà và tôi tin rằng thành công ở giải lần này sẽ giúp chúng tôi vực dậy ở Serie A". 

NGỌC HÂN

 KAKA: "AC MILAN LÀ NHÀ, LÀ GIA ĐÌNH CỦA TÔI"

 2007 là năm đáng nhớ đối với ngôi sao Kaka. Anh đoạt Champions League, Quả bóng vàng, World Cup các CLB và có thể còn hơn thế nữa.

 · Kaka thân mến, anh sẽ tặng chiếc ôtô - phần thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết World Cup các CLB - cho ai?

 - Tôi sẽ trao nó cho Quỹ từ thiện Milan. Số tiền gần 13 ngàn euro sẽ được đóng góp vào việc xây dựng cơ sở điều trị thần kinh của bệnh viện Nazareth.
 
· Và bây giờ, anh có thể tổng kết năm 2007?
 
- Một năm tuyệt vời, đáng nhớ và thật hoàn hảo với tất cả những gì đã đến với tôi. Tôi không thể mong gì hơn trong thế giới bóng đá và ở Milan.

 · Có thể chỉ còn thiếu chức VĐQG…

 - Phải. Chúng tôi chỉ còn thiếu chức VĐQG.

 · Anh còn thiếu danh hiệu nào trong bộ sưu tập thành tích cá nhân?

 - Tôi đã đoạt Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup các CLB. Tôi sẽ có mặt ở Zurich để chờ xem kết quả cuộc cầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Tôi từng nói khi đoạt Quả bóng vàng ở Paris và giờ đây, tôi muốn lặp lại rằng, không có đồng đội tôi không bao giờ thực hiện được những giấc mơ thời thơ ấu.

 · Tổng Giám đốc Airedo Braida có nói rằng Kaka là cầu thủ ngoại hạng…
 
- Thực tế, tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho World Cup các CLB. Tôi đã chờ đợi ngày hôm nay từ khi đoạt Champions League tại Athens. Với những cầu thủ Brazil như chúng tôi, Cúp Liên lục địa (nay gọi là World Cup các CLB) chứng nhận bạn là nhà vô địch. Trong 10 ngày có mặt ở Nhật Bản, tôi tập luyện giống như những tháng trước: tập thể lực và kỹ thuật. Chấn thương bàn chân cũng không ngăn cản được tôi. Chúng tôi muốn danh hiệu này và cuối cùng đã đoạt được.
 
· Vậy anh không lo lắng về một kết cục giống như năm 2003?
 
- Sau giờ giải lao khi tỷ số là 1-1, chúng tôi trở lại sân bóng với một tinh thần khác. Hai bàn thắng của chúng tôi ở phút 50 và 61 nâng tỷ số lên 3-1 cũng chưa đảm bảo được chiến thắng. Từ khi bị dẫn 2-1, Boca Juniors đã gây không ít khó khăn cho khung thành Milan. Bàn thắng nâng tỷ số 4-1 của Filippo Inzaghi mới đảm bảo một chiến thắng cho chúng tôi trước khi Boca thu ngắn cách biệt xuống còn 2-4.

 · Phó Chủ tịch Adriano Galliani vừa nhắc lại rằng, Milan muốn đề nghị anh gia hạn hợp đồng đến năm 2013. Anh đã trả lời những gì?
 
- Rằng tôi sẵn sàng đặt bút ký. Tôi đã quyết định và đã tái khẳng định điều này ở Paris. Tôi không thay đổi quyết định. Tôi rất vui nếu được ở Milan, thi đấu cho AC Milan càng lâu càng tốt.
 
· Vậy là Real Madrid không bao giờ có cơ hội tuyển mộ anh?
 
- Milan là nhà, là gia đình của tôi. Vả lại, với bản hợp đồng thi đấu dài hạn, không có lý do gì tôi phải rời Milan.
 
· Điều gì đã làm thay đổi cuộc đời anh?
 
- Chiếc Cúp Champions League tại Athens. Tôi không tưởng tượng là có thể gặt hái được thành công như hôm nay. Tôi biết ghi bàn, thay đổi vị trí theo yêu cầu của Ban huấn luyện, đoạt Quả bóng vàng… Nhưng với tôi, thành công của Milan là trên hết.

 · Sau cuộc bầu chọn của FIFA tại Zurich, mục tiêu tiếp theo của anh là gì?

 - Tôi rất muốn tham dự TVH Olympic 2008. Đến Trung Quốc là một cơ hội hiếm có, nhưng chính HLV Dunga là người triệu tập đội tuyển.
 NGUYỄN THU (lược dịch)

Tin cùng chuyên mục