Báo chí Italia mổ xẻ thất bại của AS Roma

AS Roma không có cầu thủ thích hợp

"VỤ RONALDO" VÀ NHỮNG TRÒ XƯA CŨ

Người Italia thừa biết hiếm khi các tờ báo thể thao trong nước làm việc nửa vời, do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy tờ Gazzetta dello Sport số ra ngày thứ Tư 11-4, dành cả 5 trang nói về thất bại nhục nhã 1-7 của AS Roma trên sân Manchester United.

AS Roma không có cầu thủ thích hợp ảnh 1
Đội trưởng Francesco Totti (giữa, Roma) trước sự truy cản quyết liệt của các cầu thủ Manchester.

Tác giả Candido Cannavo đồng thời là CĐV của Roma viết: "Đêm qua là một thất bại nhục nhã mà từ trước đến nay bóng đá Italia chưa từng gánh chịu từ tay người Anh. Tôi đã chạy đến cha Dante để hỏi Roma thân yêu của tôi đã rơi xuống tầng địa ngục thứ mấy: có thể đó là do tính kiêu căng và tự mãn. Bị thủng lưới 3 bàn trong 8 phút chỉ có thể xảy ra cho một đội bóng luôn cho rằng họ là thần thánh". Người đồng nghiệp Ruggiero Palombo đồng tình: "Trên sân Manchester, thậm chí đó không phải là một trận đấu. Có những tình huống tưởng chừng như không có gì, thế mà các cầu thủ Roma lại không làm gì được và gánh chịu kết quả nặng nề như thế".

Cụ thể hơn, Palomba chỉ ra một số điểm yếu - sự vắng mặt của các tiền vệ Rodrigo Taddei, Simone Perrotta và hậu vệ Max Tonetto - và chỉ trích HLV Luciano Spalletti đưa ra đội hình chiến thuật mà không có những cầu thủ thích hợp. Palomba viết tiếp: "Roma mất ba cầu thủ chạy nhiều hơn những cầu thủ khác và biết tạo ra lối chơi pressing. Xây dựng đội hình phía dưới Totti là Wilhelmsson, Vucinic và Mancini là việc làm vô nghĩa. Sẽ không có đội hình tốt hơn nếu bạn không có được những cầu thủ phù hợp. Spalletti chỉ có thể bảo vệ được trận lượt đi thắng 2-1 nếu có đủ lực lượng. Bước vào trận lượt về với thành phần thiếu hụt như thế, chỉ cần một sai lầm từ thủ môn Doni, cú sút ghi bàn của Carrick khiến Roma phải cầu nguyện. Lúc đó, tỷ số chỉ mới là 1-0, nhưng Roma lại giống như một võ sĩ quyền Anh vừa bị một quả đấm choáng váng. Họ tiếp tục trận đấu trong tâm trạng thất vọng và chơi quá chậm chạp, tạo nhiều khoảng trống cho đối phương ghi thêm bàn thắng". Cây bút Stefano Boldrini khẳng định chẳng có gì đáng xem ở các cầu thủ Roma. Ông viết: "Chẳng có cá tính, tinh thần chống trả. Không một ai tự cứu chính mình từ sự chỉ trích… Roma không chỉ thua mà họ sẽ hủy hoại hình ảnh của chính mình trên đấu trường quốc tế".
 
Cây bút Mario Sconcerti của tờ Corriere Della Sera xoáy vào điểm yếu của hàng phòng thủ Roma. Ông viết: "Đơn giản các cầu thủ Roma luôn chạy theo bóng, chạy theo đối phương. Những cầu thủ có kinh nghiệm và đẳng cấp quốc tế như Chivu, Mexes, Panucci và De Rossi đột nhiên trở nên dễ đổ vỡ như các tân binh. Họ không đoán được các đường bóng của Manchester, không cầm được bóng...".
 
Phần lớn các tờ báo đều chỉ trích chiến thuật của Roma là điều rất dễ nhận thấy, song cũng có một số ít tờ báo ca ngợi lối chơi của Manchester. Theo cây viết Luca Valdiserri của Corriere Della Sera: "Roma gặp phải một đối thủ mạnh hơn và thực tế họ từng gặp nhiều trận tương tự như thế". Cây viết Maurizio Crosetti của La Repubblica viết: "Khi Cristiano Ronaldo bắt đầu cầm bóng cho màn trình diễn, các cầu thủ Roma đã cảm thấy như những đứa trẻ… Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hoặc ít ra là cầu thủ có những động tác đi bóng hấp dẫn rất". 

CÔNG ĐẠM

AS Roma không có cầu thủ thích hợp ảnh 2
AS Roma không có cầu thủ thích hợp ảnh 3
Sự nghiệp thi đấu của Lionel Messi (trái) là ở Barca.

Tin cùng chuyên mục