Không có bất ngờ nào trong những trận đấu ở Cúp Nhà vua đêm qua. Các đội bóng ở Primera Liga đều giành được kết quả thuận lợi trước những đội bóng hạng dưới. Atletico Madrid tiếp tục chuỗi trận thành công của mình khi giành thắng lợi 2-1 trước đội bóng hạng hai Grenada 74 bằng 2 bàn thắng của Forlan và Mista. Hai pha làm bàn đều được thực hiện khi đội chủ nhà thiếu tập trung: phút cuối cùng hiệp 1 và ngay phút đầu tiên của hiệp 2.
![]() |
Forlan mừng bàn thắng. |
Bên cạnh chiến thắng, thành công của HLV Aguirre thu được là những gương mặt trẻ của đội bóng đều thi đấu khá tốt như: Camacho, Falcon. Getafe cũng giành thắng lợi trước một đội bóng hạng 2 là Burgos với tỷ số sát nút 1-0 nhờ công của tiền đạo Kepa. Tuy nhiên, điều làm HLV Laudrup đau đầu nhất là đội bóng của ông tiếp tục hình ảnh không fair-play, đặc biệt là sau trận đấu "kinh hoàng" với Atletico Madrid cuối tuần rồi, với thẻ đỏ của Contra ở những phút cuối trận.
Chỉ có Betis là đội phải vất vả khi đối đầu với đội bóng hạng dưới Elche. Có lẽ nỗi lo trụ hạng đang ám ảnh đội bóng khiến HLV Chapparro đã dưỡng sức gần hết đội hình chính và tung ra một đội hình lạ lẫm cho trận đấu này, điều đó đã khiến họ phải trả giá khi để đối phương dẫn bàn trong hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, ông đã tung những trụ cột vào sân và Betis kịp thoát hiểm bằng bàn gỡ hòa của tiền đạo Pavone. Còn trận lượt về thi đấu trên sân nhà, cơ hội đi tiếp của Betis rất sáng sủa.
Ở trận đấu còn lại, trận đấu giữa 2 đội thuộc Primera Liga, Osasuna đã giành chiến thắng trước Mallorca với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng sớm của Padiani và Flano đã khiến Mallorca không thể gượng dậy. Mặc dù vậy, HLV Manzano vẫn tin tưởng đội nhà sẽ lật ngược thế cờ: "Không phải chúng tôi thi đấu tệ mà Osasuna đã thi đấu rất tốt trong trận đấu này. Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng không có gì là không thể, tôi tin Mallorca sẽ lọt vào vòng sau."
HOA VINH
CANIZARES: "VẤN ĐỀ CỦA VALENCIA KHÔNG NẰM Ở CỰU BINH" | ||
Người ta đã từng chĩa mũi dùi vào các "kiêu binh" như Canizares, như David Albelda, quy kết cho sự kiêu ngạo và yêu sách của họ làm hại đến Valencia. Ngay sau trận đấu với Chelsea, Canizares đã lên tiếng, theo anh, vấn đề của Valencia không nằm ở các cựu binh.
- Tôi chỉ là một thủ môn, một cầu thủ mà thôi. Tôi không thể nhìn thấy những điều to tát hơn, nhưng rõ ràng Valencia đang gặp rất nhiều vấn đề và chúng tôi buộc phải thay đổi. Phải thay đổi để còn trở lại Champions League vào năm sau. |
BÃO Ở LIGA Không phải là cơn bão của thiên nhiên mà là bão chấn thương tràn ngập các CLB tiếng tăm ở Tây Ban Nha và ác thay, đa số lại là những chấn thương của các thủ thành, những người được coi là một nửa của đội bóng.
Trong khi Ricardo vẫn phải ngồi ngoài sân nhìn các đồng đội như một khán giả bình thường thì Toni Doblas đã lĩnh một chấn thương nặng sau một trận đấu tập với CLB địa phương Alcala và sẽ phải nghỉ hết cả mùa này. Ricardo chỉ có thể trở lại sau 1 tháng nữa và như thế, trong vòng 1 tháng quan trọng trước mắt, Betis sẽ không có một thủ môn nào khác ngoài Casto, người được đôn lên từ đội trẻ. Betis đang gặp nhiều khó khăn trong công cuộc đấu tranh trụ hạng và sự thiếu vắng đó sẽ khiến họ phải vất vả hơn nữa. |
Các tin, bài viết khác
-
Phát huy vai trò trọng tài trong nền kinh tế
-
Long An: Chồng bị vợ cắt “của quý”, vứt xuống sông
-
Hướng dẫn xử lý nước kênh rạch thành nước sinh hoạt an toàn
-
Ấn Độ triệt phá một đường dây hoạt động gián điệp
-
Bổ thận, tráng dương, tăng cường sức mạnh đàn ông
-
ACE Life khai trương phòng giao dịch tại Long Khánh
-
Viettel khai trương mạng Halotel tại Tanzania
-
Vedan tặng hơn 100 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tập
-
Vedan tặng học bổng và nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
-
Chủ tịch hđqt và Tổng Giám đốc Vietcombank vinh dự nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc