Một điều thú vị và cũng được dự báo trước là cuộc đua giành chiếc Cúp vô địch năm nay đã trở thành cuộc tỷ thí giữa ba đội mạnh nhất V-League với các nhà vô địch Đông Nam Á. Khi mà Hoàng Anh-Gia Lai, đội hai năm liền vô địch V-League đã bị Tampines Rovers khuất phục ở vòng bán kết Cúp C1 Đông Nam Á vừa qua, người hâm mộ đang chờ đợi xem các nhà ĐKVĐ V-League GĐT.LA có đòi giùm món nợ giúp HA.GL hay không. Chính “món nợ” này tưởng chừng đã được Bình Dương đòi được trong trận khai mạc, nhưng bất ngờ đã bị chia điểm vào những giây cuối của trận đấu. Ở cặp bán kết còn lại, các cầu thủ chủ nhà cũng đang chờ đợi một cuộc “đòi nợ” khác, đó là món nợ đã thua 0-5 trên sân Chi Lăng ở V-League và đó cũng là trận chia tay của HLV Vương Tiến Dũng…
Bán kết 1 (15g30): GĐT.LA – Tampines Rovers
Trận "siêu cúp" giữa V-League và S-League

Ronald Martin (11, GĐT.LA) sút bóng trước sự can thiệp của hậu vệ Panupong Wongsa (2, Điện lực Thái Lan).
Không hẹn mà gặp, cuộc đối đầu trong trận bán kết 1 lại trở thành trận so tài giữa hai nhà ĐKVĐ của hai giải chuyên nghiệp hàng đầu trong khu vực là V-League và S-League. Tampines Rovers đem đến Bình Dương với lực lượng gần như đầy đủ những gương mặt vừa đăng quang, họ chỉ thiếu thủ môn số 1.
Còn ở GĐT.LA cũng đang là đội có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện nay và đang muốn kiểm chứng mình trước khi tham dự AFC Cup bằng những trận đối đầu với các CLB quốc tế ở giải lần này.Ở vòng loại bảng, các học trò của ông Calisto đã đánh bại Hyundai Mipo (Hàn Quốc) và Điện lực Thái Lan. Họ đang chờ đợi thêm cuộc đọ sức vào chiều nay mà đối phương cũng thuộc loại “rắn mặt” khi đang có trong tay hai danh hiệu vô địch S-League và Cúp C1 Đông Nam Á.
Ngoại trừ việc thiếu vắng nhạc trưởng Tài Em, trong tay ông Calisto vẫn còn cặp tấn công thuộc loại mạnh nhất ở V-League vừa qua là anh em nhà Rodriguez, chính hai anh em này vừa gởi “thông điệp” cho Tampines Rovers bằng 4 bàn thắng trong trận đấu với Điện lực Thái Lan vừa qua.
Vấn đề của GĐT.LA vào chiều nay ngoài tính hiệu quả của hai anh em Rodriguez mà còn chờ ở sự ổn định nơi hàng phòng ngự bởi lối chơi mà Tampines Rover thể hiện ở vòng loại bảng không lấy gì đặc sắc, vẫn là lối đá thực dụng như ru đối phương và bất thần chọc những đường chuyền quyết định cho Grabovac gây náo loạn hàng phòng ngự đối phương. Bên cạnh Grabovac còn có trợ thủ đắc lực là Noh Alam Shah (9) sẽ là thách thức không nhỏ cho hệ thống phòng thủ của Gạch.
Với những gì hai đội đã thể hiện ở vòng loại bảng, cuộc đọ tài này được hứa hẹn hấp dẫn cho đến phút cuối khi mà hai đội đều đã chuẩn bị cho mình nguồn thể lực khá tốt cũng như tính chiến đấu cho đến những phút cuối cùng. Thi đấu trên sân Bình Dương, nhưng trong trận đấu chiều nay sẽ không khác gì là sân nhà của GĐT.LA. Nhưng Tampines Rovers có thể sẽ là một đối thủ đáng gờm nhất cho các nhà ĐKVĐ Cúp Truyền hình Bình Dương và ắt hẳn HLV Vorawan cũng có những quân bài quyết định để đối đầu với “phù thủy” Calisto.
Bán kết 2 (17g30): Bình Dương – Đà Nẵng
Sẽ không có chỗ cho lối đá phòng ngự

Tại V- League 2005, Đà Nẵng (11, Thành Thông) thắng đậm Bình Dương (8, Trường Giang). Liệu ở trận bán kết chiều nay, chủ nhà Bình Dương có đòi được món nợ trên?
Hai lần gặp nhau ở V-League, tỷ số thắng - thua của hai đội là 1-1 khi Bình Dương thắng 3-0 trên sân nhà nhưng thua lại 0-5 trên sân Chi Lăng. Trận thua trên không chỉ làm Bình Dương mất danh hiệu Á quân mà còn chia tay luôn cả HLV Vương Tiến Dũng. Ở hai trận đấu đó, đôi bên đều thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt cũng như tính hiệu quả của các hàng tấn công.
Đến cuộc hẹn hò vào chiều nay, hàng tấn công của hai đội đã có một thay đổi đó là Amaobi giã từ áo cam của Đà Nẵng để chuyển sang chơi cho Bình Dương. Còn ở Bình Dương cũng vắng mặt cặp bài trùng đã khuynh đảo hàng phòng ngự Đà Nẵng trong trận thắng 3-0 ở V-League, đó là Kesley và Philani. Thay vào đó sẽ là Toledo và Amaobi, nhưng việc có bố trí Amaobi ra sân hay không sẽ là bài toán khó cho HLV Đoàn Minh Xương.
Không hẳn là vấn đề tâm lý mà lối chơi của Amaobi vốn đã được hàng phòng ngự Đà Nẵng thuộc lòng và sẽ không khó để có phương án ngăn chặn. Martin Trindade có thể sẽ được sử dụng và điều bận tâm của ông Xương là chấn thương của cầu thủ này vẫn chưa bình phục hẳn…
Ở vòng loại bảng, hai đội đều đã thể hiện phong độ tốt của mình. Đà Nẵng đã chứng tỏ mình không phải là đối thủ dễ dàng bị khuất phục qua việc gây nhiều khó khăn cho GĐT.LA cũng như là lối phòng ngự khá tiêu cực, nhưng lại… hợp lý trong trận hòa trước Hyundai Mipo. Còn Bình Dương, dù lối chơi có lúc chưa đồng nhịp, nhưng hàng tấn công ngày càng ổn định sẽ là thách thức không nhỏ cho Đà Nẵng trong trận đấu chiều nay.
Với lối chơi thiên về tấn công, ắt hẳn hai đội sẽ làm khán giả “no mắt” trong cuộc đối đầu vào chiều nay và xem ra đây cũng là cặp đấu khó dự báo trước về tỷ số.
QUỐC CƯỜNG