Baghdatis, mùa giải kỳ diệu và vấn đề thời gian

Tạo ra một chiến tích kỳ diệu và trở thành nhân vật chính của một giải đấu, với tay vợt người Cyprus Marcos Baghdatis, chỉ là vấn đề thời gian. Hôm Chủ nhật rồi, Baghdatis vừa giành được danh hiệu đầu tay trong sự nghiệp khi đánh bại Mario Ancic (Croatia) 6/4 và 6/0 trong trận chung kết giải Trung Quốc mở rộng.

Baghdatis, mùa giải kỳ diệu và vấn đề thời gian ảnh 1

Baghdatis giương cao chiếc Cúp vô địch giải Trung Quốc mở rộng.

Mười hai tháng trước đây, Baghdatis chỉ là tay vợt xếp hạng 85 thế giới và chơi trong một giải Challenger kém tiếng tăm ở Pháp. Khi đó, anh chỉ mới kiếm được gần 400 ngàn USD tiền thưởng trong sự nghiệp lăn lộn 3 năm ở môi trường quần vợt chuyên nghiệp.

Sau chiến tích vào đến trận chung kết Australia Open 2006 (chỉ chịu thua tay vợt số 1 Roger Federer), bán kết Indian Wells 2006 (thua tay vợt số 2 Rafael Nadal), bán kết Wimbledon 2006 (cũng thua Nadal), cái tên Baghdatis đã trở nên danh tiếng hơn.

Thứ hạng của anh tăng vọt lên vị trí thứ 8 thế giới, số tiền thưởng anh kiếm được đã là con số ấn tượng: 1 triệu 402 ngàn USD (nghĩa là tăng khoảng hơn 1 triệu USD). Thế nhưng, Baghdatis vẫn là… một tay vợt nổi tiếng chưa có danh hiệu vô địch ATP. Và chiến thắng ở Trung Quốc đã mang đến cho anh thứ mà anh mong muốn (cộng thêm 70 ngàn USD tiền thưởng).

Giờ đây, Baghdatis đang tỏ ra tự tin hơn rất nhiều: “Đó chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đã tập luyện cật lực từ khi còn nhỏ. Tôi biết thứ mà tôi muốn có là rất khó khăn. Nhưng tôi đã tìm ra cách để mình vượt qua. Tôi không thể tưởng tượng ra một năm tốt hơn. Nếu bạn nói cách đây một năm rằng tôi sẽ là người hiện diện trong trận chung kết một Grand Slam, chơi trận bán kết tại Wimbledon và giành một danh hiệu ATP, tôi sẽ không bao giờ tin. Nhưng bây giờ, dấu hiệu là quá rõ ràng và tôi cảm thấy thật tuyệt diệu”.

Một năm tuyệt diệu với những trận đấu lớn, những thành công ngoài sức tưởng tượng, cuối cùng lại không khiến Baghdatis nhớ bằng trận đấu… ở vòng 2 US Open 2006 với Andre Agassi – nơi mà Baghdatis đã để thua sau 5 ván. Được là một trong những đấu thủ cuối cùng của tượng đài quần vợt Agassi âu cho cùng cũng là… một khoảnh khắc thật tuyệt vời. Nếu Baghdatis còn giành được suất dự Masters Cup cuối mùa (giải đấu dành cho 8 tay vợt nam hàng đầu của ATP), anh sẽ có một mùa giải thật hoàn hảo.

Anh nói: “Cơ hội của tôi là rất tốt sau khi giành chiến thắng giải Trung Quốc mở rộng. Nhưng vẫn còn một chặng đường rất dài và tôi phải chơi tốt cho đến cuối mùa. Tôi hy vọng có thể trở lại Trung Quốc vì giấc mơ được chơi ở Masters Cup là đầy hứng thú. Tôi sẽ làm tốt nhất khả năng của mình”.

Tay vợt 21 tuổi nói anh đã ăn mừng danh hiệu ATP đầu tiên bằng cách… nằm khềnh uống bia và xem trận đá bóng giữa M.U (đội bóng mà anh hâm mộ nhất) với Arsenal. Tay vợt hạng 8 thế giới cũng quá thừa hạnh phúc vì là người Cyprus đầu tiên giành lấy một danh hiệu ATP: “Thật tuyệt vời khi đoạt một ngôi vô địch cho đất nước. Rất nhiều người đã giúp đỡ tôi, không chỉ trong quần vợt mà còn trong cuộc sống và tôi muốn họ biết rằng họ sẽ mãi ở trong tim tôi”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục