
Raul tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn tại Champions League khi mở tỷ số ngay phút thứ 2. Đó là bàn thắng thứ 58 của anh tại giải đấu CLB số một châu Âu, một kỷ lục mà có lẽ chỉ có…Van Nistelrooy (56 bàn) mới có thể vượt qua. Balboa trong lần hiếm hoi được vào sân cũng kịp để lại dấu ấn bằng bàn ấn định tỷ số ở những phút cuối cùng. Tuy nhiên, Real phải “mướt mồ hôi”mới thắng được Olympiakos 4-2 và mở rộng đường vào vòng đấu kế tiếp.
Dẫu đã ghi đến 4 bàn nhưng cần phải nhìn nhận một cách công bằng, Real vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện. Thứ nhất, Olympiakos đã mất người ngay từ phút thứ 12 (Torosidis bị thẻ đỏ) nhưng Real vẫn để đối phương vượt lên và đến tận phút 68 mới có được bàn gỡ hòa từ cú đánh đầu của Robinho. Thứ hai, Iker Casillas đã thực hiện ít nhất 5 pha cứu thua mười mươi, cho thấy khả năng phòng ngự của Real vẫn còn nhiều bất cập. Kỳ thực, đây chẳng phải là lần đầu tiên Casillas tỏa sáng, không có đôi tay của anh, số trận thua của Real từ đầu mùa chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số 1.
Robinho - phần thưởng cho sự lượng thứ Nếu Schuster là một HLV khác, Robinho lẽ ra đã phải ngồi ghế dự bị vì vi phạm kỷ luật. Nhưng Schuster đã lượng thứ và đối đãi với anh không khác gì một người con. “Hãy để cho Robinho vui vẻ và ta sẽ thấy anh ấy ghi bàn” - ông nói như thế trước trận này. Robinho đáp lại không chỉ 1 mà những 2 bàn, đó cũng là lần đầu tiên Robinho ghi bàn cho Real trong mùa bóng mới. Schuster đã gỡ bỏ áp lực cho Robinho bằng cách truyền vào anh niềm tin. Robinho nói: “Tôi xin cám ơn HLV đã trao cơ hội cho tôi. Tôi luôn cố gắng 100% khả năng trong màu áo Real và vô cùng hài lòng vì kết quả này. Dù thắng, chúng tôi cần phải cải thiện hơn nữa để tiến lên phía trước”. Schuster thì nói về cậu học trò của mình như sau: “Robinho đã mang lại sự tự tin cho Real bằng màn trình diễn tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng anh ta đã chơi với đẳng cấp mà tất cả chúng tôi cùng mong mỏi. Anh ta là một cầu thủ Real và cần được cư xử theo một đường lối phù hợp”. THANH BÌNH |
Tiền đạo Kovahcevic của Olympiakos bảo rằng đội anh không thua vì bàn thắng của Real mà thua vì Casillas. Còn Casillas nói: “Chúng tôi xứng đáng chiến thắng nhưng lẽ ra không vất vả đến thế nếu biết tận dụng triệt để những cơ hội của mình. Đôi lúc Real còn tỏ ra khá non nớt vì đã dẫn trước 3-2 mà vẫn tràn lên phía trước dù biết đội bạn rất giỏi phản công. Bóng đá đôi khi thật kỳ lạ. Tôi bị thủng lưới 2 bàn nhưng báo chí vẫn ca ngợi tôi là thủ thành hay nhất thế giới. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ vì không ngăn chặn được 2 bàn thua ấy”.
Schuster cũng thừa nhận đội ông đã “mướt mồ hôi” mới thắng được trận này: “Đến trước khi chúng tôi vượt lên dẫn 3-2, Real đã phải nỗ lực và mạo hiểm rất nhiều. Sau đó, chúng tôi mới có thể điều chỉnh lại trận đấu theo ý mình. Việc lao lên tấn công và bất chấp hậu quả chưa hẳn là ý hay, nhưng rốt cục chúng tôi cũng đã có 4 bàn”. Song, thắng khó… thì cũng là thắng và với 7 điểm, Real đang là ứng cử viên số 1 để đi tiếp ở bảng C. Theo Schuster, chỉ cần 1 trận thắng nữa là Real sẽ sớm vượt qua cửa ải đầu tiên.
Trong khi đó, trên sân nhà, Werder Bremen đã có được trận thắng đầu tiên trước Lazio. Sanogo và Almeida giúp đội bóng Đức nắm chắc chiến thắng trước khi Manfredini ghi bàn thắng muộn màng ở phút thứ 82. Với kết quả này, Bremen và Olympiakos sẽ tranh chấp một suất còn lại của bảng C. Còn Lazio sẽ phải quay về Serie A với những mục đích thiết thực hơn.
HOA VINH