Vòng đấu bảng Champions League

Bảng D: AS Roma – Valencia (lượt đi 1-2) : Mọi ưu thế đều thuộc về Roma

Dự đoán: AS Roma thắng 2-0Olympiakos – Shakhtar Donetsk

AS Roma biết rằng chỉ cần hòa Valencia ở lượt đấu cuối cùng này, họ sẽ giành vé lọt vào vòng knock-out. Và với phong độ ghi bàn ấn tượng như hiện nay của đội trưởng Francesco Totti cùng với đội hình đầy đủ các trụ cột, đội bóng của thủ đô Italia tin rằng họ sẽ đạt được mục tiêu.

Chỉ mới đây thôi, chính Francesco Totti ghi 2 bàn thắng từ chấm phạt đền giúp AS Roma thắng Atalanta 2-1 ở vòng 14 Serie A để duy trì cuộc bám đuổi đội đầu bảng Inter Milan. Anh cho biết: “Tôi luôn cố gắng tìm lại phong độ tốt nhất mà tôi có thể và cũng như các đồng đội, tôi muốn AS Roma tiến càng xa càng tốt ở mùa giải năm nay”.

Bảng D: AS Roma – Valencia (lượt đi 1-2) : Mọi ưu thế đều thuộc về Roma ảnh 1
AS Roma trông cậy vào phong độ của đội trưởng Francesco Totti (phải).

Thực tế, Totti đã nỗ lực hết mình mới tìm lại được phong độ vốn có sau cuộc phẫu thuật mắt cá ở mùa giải qua. HLV Luciano Spalletti thường giao cho anh vai trò trung phong trong đội hình 4-2-3-1, anh đã đáp lại sự kỳ vọng của Ban huấn luyện và CĐV nhà bằng 9 bàn thắng ở giải quốc gia, đồng thời dập tắt mọi chỉ trích nhắm vào anh. Anh nói tiếp: “Tôi còn nhớ đã nghe một số người nói rằng sự nghiệp của tôi coi như đã hết”.

Song song đó, ông Spalletti còn trông cậy vào hai cầu thủ chạy cánh người Brazil Mancini và Rodrigo Taddei nhằm phát triển lối chơi trên diện rộng, trong khi đó, Simone Perrotta có tư duy tấn công rất tốt và chơi ngay phía dưới Totti. Đó là đội hình thường thấy và mang lại thành công cho AS Roma. Ngoài ra, trên băng ghế dự bị còn có các tiền đạo Vincenzo Montella và Mirko Vucinic. Theo thống kê, AS Roma hiện là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A với 32 bàn sau 14 vòng đấu, hơn Inter 3 bàn.

Ở Champions League, AS Roma đang xếp vị trí thứ 2 của bảng D, hơn Shakhtar Donetsk 2 điểm. Do đó, họ chỉ cần 1 điểm ở lượt đấu này là đủ lọt tiếp vào vòng trong nhờ luật đối đầu trực tiếp hoặc trong thời gian đó, đội bóng của Ucraina không thể thắng trên sân Olympiakos.

Valencia thắng Roma 2-1 ở trận lượt đi, nhưng lần này họ không có động lực thi đấu vì đã đảm bảo ngôi đầu bảng với 13 điểm. Nếu như yếu tố này không đủ thuyết phục để cho rằng Valencia khó thắng trên sân Olimpico, thì thành tích tồi tệ của họ ở giải quốc gia xuất phát từ  cuộc khủng hoảng chấn thương sẽ nói lên tất cả.

Thật vậy, đội quân của HLV Quique Sanchez Flores đang rơi tự do ở La Liga với 6 trận không thắng, trong đó tồi tệ nhất là ba trận thua liên tiếp vừa qua. Nhà cầm quân này thừa nhận: “Chúng tôi đang trải qua thời kỳ khó khăn, nhưng dù sao cũng phải tiếp tục hướng về phía trước”.

Lần này, đội hình ra quân của Valencia sẽ không có trung vệ Roberto Ayala (treo giò) và hàng loạt trụ cột như các tiền đạo David Villa và Fernando Morientes, các tiền vệ Mario Regueiro, Edu, Jaime Gavilan và David Albelda, cùng các hậu vệ Miguel, Carlos Marchena, Emiliano Moretti và Asier del Horno, tất cả đều đang trị thương. Hai tiền vệ Ruben Baraja và youth-teamer Miguel Pallardo vắng mặt hồi cuối tuần qua do bị bệnh, nhưng có thể họ sẽ phải cùng đội bóng  bay đến Rome.

Dự đoán: AS Roma thắng 2-0

Olympiakos – Shakhtar Donetsk

Cơ hội đi tiếp vào vòng trong của Shakhtar Donetsk gần như không còn. Thứ nhất, dù đã bị loại nhưng Olympiakos không muốn làm thất vọng CĐV nhà ngay chính tại “chảo lửa” của họ. Thứ hai, Valencia không có sức và cũng không muốn phí thêm sức lực để ăn thua với AS Roma.

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục