
Ronaldinho tỏa sáng nhưng Barca vẫn không thắng.
Vận rủi tiếp tục đeo đuổi đoàn quân của ông Rijkaard khi Barca không thể thắng nổi Deportivo La Coruna dù đã dẫn trước bằng bàn thắng của Ronaldinho. Nó là một thất vọng trong một chuỗi những thất vọng trong suốt nửa tháng qua. Kể từ ngày 19-10 đến nay, Barca đã trải qua 6 trận đấu với thành tích: 2 thắng, 2 hòa, 2 thua nhưng 2 trận thắng đó là trước Recreativo - một đối thủ trung bình và Badalona – một đội bóng yếu tại Cúp Nhà vua.
Còn 2 trận hòa và 2 trận thua kia có thể khiến họ mất ngôi đầu bảng Liga bất cứ lúc nào và có nguy cơ bị loại khỏi Champions League. Bên cạnh sự sa sút của các cầu thủ Barca, không thể không nhắc đến sự xui xẻo mà họ phải gánh chịu. Eto’o dính một chấn thương rất nặng và phải xa sân cỏ dài ngày (hiện nay, anh vẫn phải di chuyển bằng nạng), sau đó, đến lượt tiền đạo dự bị Gudjohnsen cũng bị chấn thương. Trước trận gặp Deportivo, đến lượt Xavi gia nhập “bệnh viện Nou Camp” và bố của Puyol qua đời khiến anh này không thể dự trận đấu vì phải về dự tang cha.
Trở lại trận đấu trên sân Riazor, HLV Rijkaard nói sau khi bị cầm hòa dù đã dẫn trước: “Trên sân nhà, Deportivo luôn rất mạnh. Cả đội đã chơi rất tốt và hòa là một kết quả chấp nhận được”. Trong 3 năm Rijkaard làm HLV cho Barca, CLB này chưa từng thất bại trên sân của Deportivo. Đó là một thống kê khá ấn tượng nhưng cũng không che lấp được sự thất vọng của vị HLV này khi ông liên tục gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Trong trận đấu, thậm chí Valdes còn đẩy được quả phạt đền của Estoyanoff nhưng Juan Rodriguez bỗng nhiên như từ dưới đất chui lên và ập vào cân bằng tỉ số. Người ta đã chờ đợi Ronaldinho tỏa sáng nhưng anh đã tịt ngòi và chơi mờ nhạt suốt trong những vòng đầu cho đến khi lập cú đúp trong trận thắng Recreativo. Từ đó đến nay, dù Ronaldinho vẫn tiếp tục chơi hay nhưng Barca vẫn không thể thắng thêm một lần nào nữa (hòa Chelsea và Deportivo).
Đã đúng nửa tháng kể từ trận thua đầu tiên trong “chuỗi ngày thất vọng”, không biết sắp tới Barcelona có khá khẩm hơn gì không. Tuy nhiên, nếu vị thần may mắn nổi tiếng đỏng đảnh vẫn tiếp tục ngoảnh mặt với Barcelona, họ cũng không thể làm gì hơn. Chưa gì hết đã thấy Thuram rời sân ở phút thứ 69 trận gặp Deportivo vì bị đau nhẹ. Chỉ mong anh không bổ sung thêm một cái tên vào danh sách chấn thương là đã mừng lắm rồi.
TRẦN MINH