Celta Vigo – Barcelona (VCTV3 trực tiếp lúc 2 giờ ngày thứ Ba 29-8)

Barca: Vượt qua nỗi đau

Đứng lên sau thất bại. Quên đi những phiền muộn phía trước để hướng đến tương lai. Barca có thể hiện được điều đó không sau khi vừa trải qua cú sốc khá nặng trước Sevilla tại Siêu Cúp châu Aâu nhân trận đấu ra quân gặp Celta Vigo để bảo vệ danh hiệu La Liga, đó hiện là đề tài thú vị được nhiều người quan tâm.

Barca: Vượt qua nỗi đau ảnh 1

Tiền đạo Gudjonsen (phải) có thể được ra sân ở đội hình xuất phát của Barca.

Ở mùa giải trước, Barca đã giành cả hai trận thắng trước Celta (2-0 ở Nou Camp và 1-0 tại Balaidos), nhưng trong hoàn cảnh vừa choáng váng trước Sevilla và chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi đổ quân đến Balaidos, thật không dễ dàng cho những người Catalan, nhất là khi Celta cũng cử điệp viên sang tận Monaco để dõi theo trận đấu của Braca.

Tuy vậy, Barca là một đội bóng lớn, họ biết cách vượt qua những tình cảnh hiểm nghèo nhất bởi xét về thực lực, đẳng cấp, họ vẫn vượt trội hơn nhiều so với đội quân của HLV Fernando Vazquez Pena.

Vấn đề đề quan trọng bây giờ là chôn vùi nỗi thất vọng trên và tìm lại cảm giác tự tin. Thái độ thi đấu tập trung hơn sao cho khác đi hình ảnh có phần chủ quan trong trận đối đấu trước Sevilla, chính là những điều kiện tiên quyết để Barca thực hiện. Giải quyết được những đoạn này trong khâu chuẩn bị, Barca chắc chắn sẽ rất nguy hiểm trước một Celta chỉ mới đang trong giai đoạn xây dựng đội ngũ.

Nhưng để hoàn thiện những khâu ấy, Frank Rijkaard có lẽ cũng cần phải tín nhiệm một số gương mặt mới hơn, đặc biệt là chân sút người Iceland Eidur Gudjohnsen và hai tân binh còn lại (Thuram và Zambrotta). Việc luôn sử dụng đội hình khá quen thuộc với những gương mặt: Valdes, Belletti, Marquez, Puyol, Sylvinho, Xavi, Motta, Deco, Eto’o, Messi, Ronaldinho phần nào cũng đã bị đối thủ của họ bắt bài.

Tất nhiên, chúng tôi không phủ nhận đó là những công thần từng đưa Barca đến những vinh quang trong hai năm gần đây, nhưng nếu như những cầu thủ khác đang ở phong độ đỉnh cao như Gudjohnsen hay Zambrotta, nếu được đưa vào ngay từ đầu rõ ràng sẽ giúp Barca mạnh và hài hòa hơn. Điều quan trọng là những động tác mới mẽ từ những đôi chân của các tân binh này sẽ ít nhiều đánh bật ý đồ bắt mạch của đối phương.

Tất nhiên, bạn có thể cho đó là một sự mạo hiểm hay gì đó, nhưng hãy nhìn lại trận đấu gặp Sevilla sẽ thấy ngay 11 cầu thủ vừa nêu trên đã không hoàn thành tốt vai diễn của mình ở đội hình xuất phát cho đến khi có sự xuất hiện của Gudjohnsen và Iniesta (vào thay Motta và Xavi ở phút 57), hình ảnh sức mạnh Barca mới được gợi lại. Nhưng khi ấy đã quá muộn bởi Sevilla đã có hai bàn thắng của Renato (7’) và Kanoute (45’). Thay đổi hay không, quyết định sẽ do Rijkaard, nhưng đây là thời điểm có lẽ sự đổi thay ấy sẽ mang đến một điều tích cực cho đội bóng xứ Catalan này.

Nếu Barca đang đứng trước thử thách tìm lại chính mình thì trước mắt Celta Vigo cũng sẽ là một trận cầu không hề dễ chịu dù họ có được thi đấu tại Balaidos. Việc có thêm những tân binh như Jorge (đến từ Atletico Madrid), Lequi (Lazio), Guayre (Villarreal), George Lucas (Gremio Porto Alegre), Tamas (Spartak Moscow)... thật sự cũng chỉ là những bản hợp đồng nhỏ và để đòi lại món nợ ở mùa giải trước, e rằng Celta chưa thể thực hiện ngay vào thời điểm này.

Tuy nhiên, nếu không tập trung trước một Celta sẽ lấy chiêu bài của Sevilla ra đá và đang chủ động kéo dài nỗi chờ đợi chiến thắng của Braca, đội quân Rijkaard sẽ sập bẫy. Nhưng ai cũng biết Celta không thể là Sevilla nhà ĐKVĐ Cúp UEFA và Siêu Cúp châu Aâu, do đó, họ khó lòng cản bước Barca.
Dự đoán: Barca thắng 1-0.

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục