Barcelona có thể vẫn là Barcelona của những bàn thắng, của lối chơi tấn công điên cuồng mang đúng thương hiệu “Barcagoal” - (Barca của những bàn thắng). Bởi ở đó, Eto’o, Messi và “đôi chân ma thuật” Ronaldinho vẫn có thể “phù phép” những đường bóng đẹp mắt.
Chiến thắng 2-1 trước Deportivo và hiệu suất bàn thắng (59 bàn) dẫn đầu La Liga sau 28 vòng đấu đã cho thấy điều đó. Nhưng có một nỗi lo mà ai yêu quí họ chắc chắn cũng cảm thấy bất an khi phải chứng kiến sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ nhà vô địch Tây Ban Nha.

Thuram (trái), quyết định đầu tư sai lầm của Barca.
Việc để lọt lưới nhiều hơn ở thời điểm này mùa giải trước khiến Barca chưa thể tách tốp bứt về đích dũng mãnh và thuyết phục như cách đây một năm.
Việc để thua những bàn thắng không thể chấp nhận được, cụ thể như pha để bóng bật ra của thủ thành Valdes trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League khi tiếp Liverpool ở Nou Camp, cũng là nguyên nhân khiến Barca kết thúc cuộc hành trình Champions League, và còn nữa, vô số những bàn thua “ngờ nghệch” tại La Liga mùa này đã phần nào tước đi cơ hội hướng đến mục tiêu của đội bóng xứ Catalan.
Nguyên nhân ấy xuất phát từ sự thiếu tập trung nơi hàng thủ. Từ những trụ cột (Puyol, Marquez, Oleguer, Van Bronckhorst) không giữ được phong độ, và từ những “món hàng mới” Zambrotta, Thuram cũng không còn là chính họ. Sự bất ổn ở hàng thủ Barca không khó để nhận thấy bởi nếu trung vệ Puyol vắng mặt do chấn thương hay thẻ phạt, thì những người thay thế anh chưa bao giờ làm tốt công việc.
Nhưng đôi khi, chính Puyol cũng không còn giữ được sự chắc chắn của vị thủ lĩnh hàng thủ như khi góp công đưa Barca đến với cú đúp (La Liga và Champions League) mùa trước. Puyol đã già? Không. Anh chỉ vừa bước sang tuổi 29, cái tuổi đáng lý ra phải sung mãn nhất đối với sự nghiệp một cầu thủ. Nhưng tại sao lại tỏ ra chậm chạp, lần gần nhất là vừa để tiền đạo Adria (Deportivo) bứt tốc độ trong tư thế kém Puyol về cự ly tranh chấp ở trận đấu cuối tuần qua? Phải chăng vì Puyol là 1 trong 3 cầu thủ (Ronaldinho và Deco) chơi nhiều trận nhất cho Barca trong mùa giải hiện tại? Có lẽ, đó là lý do hợp lý nhất để biện hộ cho Puyol, nhưng khổ thay, Puyol vẫn là người chỉ huy tốt nhất trong tay Frank Rijkaard nên không thể không dùng anh.
Người Mexico Marquez thì sao? Đã có nhiều lập luận cho rằng, chính Rijkaard đã phá hỏng thiên khiếu của thủ quân tuyển Mexico này vì lúc thì sử dụng anh như một tiền vệ phòng ngự, trong trường hợp cả Edmilson, Motta đều không đáng tin cậy. Khi thì đặt Marquez chơi cạnh Puyol hoặc Thuram đã khiến cho Marquez đánh mất bản năng của một trung vệ.
Sai lầm ấy là lỗi một phần ở Rijkaard, nhưng sâu xa hơn vẫn là lỗi ở chính sách tuyển dụng của ban lãnh đạo đội khi không mua được những “món hàng” chất lượng để kế thừa và thay thế kịp thời. Sai lầm ấy một phần vì Braca đã “mua nhầm” Lilian Thuram, người đã ở tuổi 35 (Thuram sinh ngày 1-1-1972).
Tất nhiên, cái tên Thuram đã rất tiếng tăm từ tuyển Pháp đến CLB Juventus, nhưng Thuram về với Barca là một Thuram già nua, chậm chạp, điều đó thấy rõ qua những động tác xoay trở, cắt bóng của “người lính già” này. Rõ nhất là pha “hốt hoảng” từ cú trả bóng về của người đồng đội Zambrotta suýt bị Lopez Adrian của Deportivo trừng phạt trong trận đấu đêm thứ Bảy rồi.
Trong khi bản hợp đồng ký với tuyển thủ Italia Gianluca Zambrotta, người mà BHL Barca kỳ vọng rất nhiều ở cả cái duyên của nhà vô địch thế giới lẫn tài năng có thể chơi cả hai vị trí hậu vệ trái phải nơi Zambrotta.
Nhưng người Ý Zambrotta trả ơn sự kỳ vọng ấy bằng gì ngoài những lời giải thích, “tôi vẫn chưa có được phong độ tốt nhất kể từ sau World Cup” của anh. Chấp nhận được không? Thật khó! Nhất là khi Rijkaard vừa đứng ngồi không yên bởi những pha chuyền bóng “vô địa chỉ” của Zambrotta ở trận tiếp Deportivo vừa rồi.
La Liga vẫn còn 10 vòng đấu nữa. Barca vẫn đang dẫn đầu bảng. Nhưng cái khó của Rijkaard không chỉ chịu sức ép từ những đội phía sau (Sevilla, Real Madrid và Valencia), mà buộc phải sử dụng những cầu thủ hiện có để chờ cơ hội bổ sung lực lượng mới. Ở đó, cái tên Eric Abidal đang khoác áo Lyon được nhắc đến rất nhiều, kế đến có thể là Alves của Sevilla, những niềm hy vọng mới của Barca tương lai…
NGỌC QUANG