Càng sát ngày thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa trở lại, giới truyền thông Anh quốc càng loan đi đủ thứ tin đồn ngược xuôi. Đội này muốn mua cầu thủ này, đội khác muốn mua cầu thủ nọ. Sự thật là nhiều CLB đã cong oằn xuống vì gánh nặng thi đấu với nhịp độ 4 trận chỉ trong vòng 10 ngày - mà đợt trận vào đêm 1 và 2-1 chính là trận thứ 4 trong đó.
- Đội nào cũng mua

Peter Crouch có thể sẽ chia tay Liverpool trong tháng 1 này, tìm một chân trời mới?
HLV Mourinho nhắc đi nhắc lại Chelsea không mua thêm cầu thủ, nhưng dĩ nhiên là…ít ai tin. Trên thực tế, thậm chí Chelsea còn có thể đi đầu trong việc bổ sung lực lượng ở tháng 1 này, nhằm chắp vá một hàng phòng thủ vốn đang có nguy cơ làm hỏng ước mơ vô địch Premier League lần thứ 3 liên tiếp.
Vì thủ thành Petr Cech vẫn còn trong thời kỳ hồi phục sau ca chấn thương ở đầu, vì John Terry chưa trở lại sân cỏ sau ca chấn thương đĩa đệm cột sống, Chelsea đã thủng lưới quá nhiều trong những trận gần đây.
Trong 4 trận liên tiếp, trận nào họ cũng lọt lưới 2 quả và khoảng cách so với Manchester United cứ thế rộng ra dần. Rõ ràng, vị trí hậu vệ chính là ưu tiên của Mourinho trong thị trường chuyển nhượng và những cái tên được xem là có thể đầu quân cho Stamford Bridge bao gồm Sol Campbell (Portsmouth), Matthew Upson (Birmingham) và ngôi sao trẻ Micah Richards của Manchester City.
Trong khi đó, bất kể Manchester United đang vững vàng giữ vị trí đầu bảng, nhưng HLV Alex Ferguson vẫn cảnh giác rằng khoảng cách mà họ đang tạo ra hiện nay có thể tan biến nếu những vị trí trụ cột bị chấn thương. Tháng 1 này là tháng mà chân sút một thời Henrik Larsson đã có thể bắt đầu đá cho những con quỷ đỏ Old Trafford theo một hợp đồng mượn cầu thủ ngắn hạn. Nhưng một mình Larsson có lẽ vẫn chưa đủ an tâm. Có khả năng Manchester United sẽ cố mua bằng được tiền vệ Owen Hargreaves của Bayern Munich.
Liverpool thì nghe đâu chuẩn bị ký với hậu vệ Lucas Neill của Blackburn Rovers. Thêm một, bớt một: Tiền đạo Peter Crouch có thể rời Anfield sang đầu quân cho Newcastle để được trọng vọng hơn, thi đấu thường xuyên hơn thay vì ở lại với chiến lược xoay vòng cầu thủ của Benitez.
- Tập quán cũ
Thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa từ 0 giờ ngày 1-1-2007. Không ít tờ báo Anh quốc hài hước rằng có lẽ chẳng cần đợi đến... trời sáng thì những cú điện thoại giao dịch đã réo gọi liên hồi. Nhưng thực ra, những giải gần đây cho thấy nhiều khi các vị HLV trưởng sẽ không tức khắc nhảy bổ vào thị trường.
Như thị trường kinh doanh nhà ở Anh quốc, các bản hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ có thể bị nhiều ràng buộc rắc rối, ví dụ như một CLB chỉ chấp nhận bán một cầu thủ nào đó nếu chắc chắn mua được một cầu thủ khác mà họ đang cần. Theo đó, đã có quá nhiều trường hợp rêu rao lung tung là “hợp đồng đã hoàn tất” nhưng rốt cuộc lại thất bại vào phút chót.
Thông thường, những HLV trưởng bận rộn mua sắm cầu thủ nhất là những vị cầm quân cho các đội quyết liệt tranh chấp chức vô địch, hoặc quyết chí…trụ hạng. Cách đây một năm, vào tháng 1-2006, HLV Harry Redknapp chẳng khác gì đã xây dựng lại một đội hình Portsmouth gần như mới hoàn toàn trong kỳ chuyển nhượng. Portsmouth đã trụ hạng thành công sau đó.
Mùa này, một trong những vị bận rộn nhất có lẽ sẽ là HLV Alan Curbishley của West Ham. Ông chủ mới của West Ham - nhà tài phiệt Eggert Magnusson - đã cam kết dành một ngân quỹ đáng kể cho đầu tư lực lượng và dĩ nhiên, số đầu tư ấy sẽ phục vụ mục tiêu cứu vớt West Ham khỏi nhóm cầm đèn đỏ ở Premier League.
Ưu tiên hàng đầu của họ là tiền vệ cánh Shaun Wright Phillips (Manchester City cũng nhắm tới cầu thủ này). Curbishley cũng có thể tìm cách lôi kéo tiền đạo Darren Bent của Charlton và sẽ khiến tân HLV Alan Pardew (vốn là HLV cũ của…West Ham) toát mồ hôi.
Ngoài ra, Middlesbrough thì đang gặp khó khăn ở hàng trên cũng như hàng dưới. Tin cho biết trung vệ Sylvain Distin của Manchester City đang là một mục tiêu của HLV Gareth Southgate...
- Lục lọi những “xó xỉnh”
Điều đáng nói nằm ở chỗ các đội Premier League không chỉ mua bán cầu thủ với nhau, hoặc mua bán cầu thủ với những đội đồng hạng ở nước ngoài. Họ sẽ còn lục lọi cả những hạng dưới của bóng đá Anh. Thí dụ, hậu vệ 17 tuổi Gareth Bale của Southampton đang được khá nhiều đội Premier League săn đón.
Tiền vệ Giles Barnes của Derby County, tiền đạo Freddy Eastwood của Southend cũng vậy. Chân sút David Nugent của Preston North End cũng sẽ có cơ hội biểu diễn khả năng săn bàn của anh ta ở hạng Premier League. Nhắm tới Nugent hiện là Portsmouth và Sheffield United...Tóm lại, những tin đồn sẽ còn tung ra nhiều hơn khi bóng đá Anh bắt đầu vờn vẽ quanh những bản hợp đồng.
Tiến Minh tổng hợp