Dù được đánh giá kém hơn tuyển Australia và tuyển Croatia, tuyển Bỉ và tuyển Đức vẫn gây nên bất ngờ lớn, khi đánh bại hai đội tuyển đầy ấp ngôi sao này. Thành công đã biến họ trở thành “hiện tượng” ở vòng 1 Davis Cup mùa giải 2007.

Tiếp Australia (vốn lừng danh với Lleyton Hewitt) trên sân nhà Liege, tuyển Bỉ đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2. Công lớn của chiến thắng này thuộc về tay vợt kém danh Kristof Vliegen (25 tuổi, hạng 41 thế giới). Trong đội hình tuyển Bỉ, anh chỉ là nhân vật phụ, sau Oliver Rochus (hạng 34 thế giới). Nhưng màn trình diễn ấn tượng của anh trên sân đấu đã khiến cho người Australia “tâm phục, khẩu phục”.
Đầu tiên, Vliegen đánh bại Hewitt trong trận đơn thứ nhất với tỷ số 4-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. Sau đó, Vliegen hạ Chris Guccione 6-4, 6-4, 6-4 trong trận đấu quyết định để ấn định chiến thắng 3-2 và đưa tuyển Bỉ vào tứ kết. Vliegen nói: “Đây là một hiện tượng. Đây là một thời khắc vĩ đại nhất trong sự nghiệp của tôi, một giấc mơ”.
Nhà cựu vô địch (đăng quang năm 2005) Croatia được đánh giá rất mạnh trong mùa này khi sở hữu đến hai tay vợt nằm trong tốp 10: Ivan Ljubicic (hạng 8 thế giới) và Mario Ancic (hạng 9 thế giới). Bên phía tuyển Đức, chỉ có mỗi Tommy Haas là nổi bật (hạng 10 thế giới, từng vào đến bán kết Australia Open 2007).
Tuy vậy, Haas đã biến chuyện khó tin thành sự thật khi đánh bại Ancic 2/6, 6/4, 6/4, 6/4 trong trận đơn đầu tiên, Ljubicic cân bằng tỷ số cho Croatia khi thắng Benjamin Becker 6/7, 6/4, 6/2, 6/3. Ở trận đôi, Alexander Waske và Michael Kohlmann đưa tuyển Đức vượt lên dẫn 2-1 khi thắng Mario Ancic-Ivan Ljubicic 6/4, 6/2, 7/6. Haas lại ra sân, lần này anh đã đánh bại tay vợt số 1 Croatia Ljubicic 6/2, 7/6, 6/4 để đưa tuyển Đức tạo khoảng cách 3-1 – một khoảng cách đủ để… quên đi trận đấu cuối cùng (Marin Cilic gỡ 2-3 cho tuyển Croatia ở trận cuối cùng).
Haas cho biết đầy hứng khởi: “Tôi rất tự hào với màn trình diễn của mình. Tôi rất hạnh phúc vì mình đã giành chiến thắng quyết định. Chúng tôi không được đánh giá cao hơn. Chúng tôi đã kéo gần khoảng cách với họ trong vài năm gần đây nhưng không thể chiếm hoàn toàn ưu thế. Điều này là rất tốt”.
Đức (từng 3 lần vô địch Davis Cup) sẽ vào vòng tứ kết và gặp tuyển Bỉ từ ngày 6 đến ngày 8-4. Đây là lần lọt vào tứ kết đầu tiên của tuyển Đức sau 6 năm. Đám đông 4.600 người trên khán đài đã tỏ ra rất phấn khích vì chiến thắng bất ngờ của tuyển Đức.
Ngoại trừ hai bất ngờ ở trên, các đội tuyển mạnh hơn đã giành chiến thắng. Tuyển Mỹ nghiền bẹp tuyển CH Séc 4-1, trong đó, Andy Roddick đã thể hiện một phong độ tuyệt vời dù phải chơi trên mặt sân đất nện vốn không phải sở trường của anh. Á quân Australia Open 2007 – Fernando Gonzalez – dù đánh bại Marat Safin trong trận đơn thứ 3 vẫn không giúp Chile qua mặt nhà đương kim vô địch Nga. Igor Andreev đã trở thành người hùng của tuyển Nga khi đánh bại Nicolas Massu 6/2, 6/1, 6/7, 6/4. Tuyển Nga thắng chung cuộc 3-2. Tuyển Pháp cũng thắng đậm tuyển Romania 4-1, Argentina nghiền bẹp Áo 4-1, trong khi đó, Tây Ban Nha thắng Thụy Sĩ 3-2.
Các cặp đấu tứ kết:
Mỹ – Tây Ban Nha
Pháp – Nga
Đức – Bỉ
Thụy Điển – Argentina
ĐỖ HOÀNG