Champions League

Bayern Munich- AC Milan(lượt đi 2-2):Cơ hội phục thù

Bayern Munich- AC Milan(lượt đi 2-2):Cơ hội phục thù ảnh 1
Trung vệ Lucio (Bayern Munich) tranh bóng với Gattuso (AC Milan)

Bayern Munich gặp nhiều rắc rối vì chấn thương nhưng họ lạc quan tin tưởng là có thể hoàn tất công việc trước AC Milan để giành quyền vào bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2001.

Trung vệ cao to Van Buyten đã giúp Bayern Munich cân bằng tỷ số 2-2 trong giờ cộng thêm ở lượt đi trên sân San Siro, và kết quả đó mang đến cho CLB Đức một lợi thế không nhỏ trong trận lượt về này. Họ chỉ cần một kết quả hòa 0-0 hoặc 1-1 là đủ để loại đối thủ khỏi cuộc chơi.

Nhưng để làm được điều đó, họ phải hy vọng tất cả các cầu thủ chấn thương hồi phục kịp lúc: Tiền vệ trụ Martin Demichelis đang vất vả với chấn thương bắp đùi, chuyên gia khuấy đảo trên cánh Bastian Schweinsteiger bị đau đầu gối trái hôm cuối tuần và Owen Hargreaves, Lucio lẫn Hasan Salihamidzic đều phải cố vượt qua những chấn thương nhẹ sau những va đập trong trận thắng trên sân Hannover hôm thứ Bảy. Hậu vệ cánh Willy Sagnol hầu như bị loại ra ngoài cuộc sau khi dính chấn thương nặng trong lượt đi, nhưng những thông tin từ Munich cho hay là chấn thương không quá nghiêm trọng.

Dù sao, Bayern cũng có niềm tin lớn lao khi chào đón tiền vệ Mark van Bommel và thủ thành Oliver Kahn trở lại sau án treo giò. Mùa trước, Bayern đã thua Milan với tổng tỷ số sau hai lượt là 2-5 trong vòng knock-out, nhưng mùa này, Ottmar Hitzfeld tin là đội chơi vững vàng hơn. Sau trận thắng Hannover để duy trì hy vọng giành đĩa bạc Bundesliga, Ottmar Hitzfeld nói: “Tôi rất lạc quan. Thắng được Hannover là một tin tốt lành trước cuộc chiến ngày thứ Tư. Chúng tôi có cơ hội khi kéo dài được phong độ đỉnh cao”. Ottmar Hitzfeld chỉ mới trở lại vực dậy Bayern vài tháng gần đây nhưng ông từng đưa đội vào bán kết và thắng luôn Champions League năm 2001.

Cũng như Bayern, tinh thần của Milan đang lên rất cao sau trận thắng đối thủ cạnh tranh Empoli 3-1. Chiến thắng giúp Milan bám sát sau lưng Palermo đang sa sút và hiện họ chỉ kém suất dự Champions League này đúng 1 điểm. Carlo Ancelotti nói: “Đội bóng này bắt đầu mang đến điều tốt lành và trận thắng Empoli đã đặt chúng tôi vào trạng thái tốt nhất trong quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến đêm thứ Tư”.

Để vượt qua Bayern, Milan phải ghi bàn bằng được, thậm chí ghi một bàn có thể vẫn là chưa đủ. Nhưng việc ghi bàn trên sân Munich đang là thách thức với Milan bởi phong độ sân khách của họ mùa này rất nhạt nhòa: Ngoài trận thắng Sao đỏ ở vòng sơ loại, họ thắng đúng 1 bàn trên sân Anderlecht, hòa không bàn thắng với Lille và Celtic, rồi thua 0-1 trên sân AEK Athens.

Bảng thành tích đó khiến những người lạc quan nhất cũng phải lo lắng, nhất là khi hàng tấn công của đội hầu như chẳng còn ai: Ronaldo không đủ tiêu chuẩn dự giải, Alberto Gilardino bị treo giò, có nghĩa là Ancelotti buộc phải xếp Filippo Inzaghi đá cắm phía trước, nhưng tiền đạo 33 tuổi này đang vất vả với chấn thương gân kheo. Nhưng Ancelotti vẫn điềm nhiên nói: “Tôi rất lạc quan và tôi nghĩ chúng tôi có thể đạt được mục tiêu vào bán kết. Tôi hiểu Milan và biết rất rõ Bayern và bây giờ, tôi biết chúng tôi có thể tạo ra những rắc rối thế nào cho đối thủ của mình. Mục tiêu của chúng tôi là chơi giống như những gì chúng tôi đã làm trên sân nhà. Nếu có thể làm được điều đó thì chúng tôi sẽ có cơ hội đi tiếp”.

Nhưng liệu Bayern có để cho Milan tung hoàng ngang dọc trên sân của họ hay không? Mùa trước, Milan cầm hòa trên sân Bayern, nhưng so sánh thực lực của bản thân Milan mùa này, ta có thể thấy một khoảng cách lớn về đẳng cấp và phong độ. Uy lực tấn công hạn chế, tiền đạo “có cũng như không”, hàng thủ chỉ vừa mới tìm lại những ngôi sao chứ chưa thể hình thành một hệ thống kết dính.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Milan bị đặt vào thế phải tấn công trên sân khách thì làm thế nào họ có thể che lấp được những khoảng trống phía sau? Bayern là một đội bóng có kỷ luật và rất giỏi trong vận hành đấu pháp. Họ đang nắm trong tay mọi lợi thế dưới sự dẫn dắt của một HLV bậc thầy như Ottmar Hitzfeld, và chúng tôi chẳng thấy bất cứ lý do nào khiến họ không chộp được cơ hội trước khung thành Dida. Bayern thực sự có cơ hội lớn để trả đầy đủ món nợ mùa trước!

Dự đoán: Bayern thắng 2-1

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục