Benitez: “Liverpool chứng tỏ đẳng cấp của mình”

Liverpool đã chơi trận hay nhất kể từ đầu mùa để kết liễu chuỗi bất bại của Aston Villa. 3-1 là tỷ số đáng ngạc nhiên nhưng cách thắng nhanh và thắng dễ trong hiệp đầu của đội chủ sân Anfield còn gây nhiều ngạc nhiên hơn.

Benitez: “Liverpool chứng tỏ đẳng cấp của mình” ảnh 1

Pha ghi bàn trong hiệp 2 của Gabriel Agbonlahor (áo trắng, Aston Villa).

Một Liverpool bế tắc và nhạt nhòa trong trận thua tệ hại trên sân Old Trafford tuần trước đã lột xác thành một đội bóng tươi tắn và hứng khởi ở Anfield. Những bàn thắng của Dirk Kuyt, Peter Crouch và Luis Garcia đến sau những pha phối hợp gắn bó và những cú dứt điểm không thể cản ngăn.

HLV Rafael Benitez tiết lộ yếu tố quyết định thành công trận này chính là tâm lý của các cầu thủ, họ muốn mang đến một cuộc trình diễn bất kể đối thủ của mình là Aston Villa - đội chơi chặt chẽ và ổn định nhất thời điểm này.

HLV Rafael Benitez nói: “Sau tất cả những gì xảy ra tại Old Trafford, chúng tôi phải chứng tỏ với mọi người thấy là chúng tôi vẫn còn những cầu thủ giỏi. Hiệp đầu là khoảng thời gian tốt đẹp hơn bất cứ thời điểm nào mà chúng tôi tạo dựng trong mùa này, có lẽ chỉ kém 30 phút đầu trận gặp Galatasasray. Chúng tôi khởi đầu với nhịp điệu cao và duy trì nó cho đến cuối trận. Và các cầu thủ đã có thể cống hiến cho các cổ động viên những gì người ta muốn. Các cầu thủ có thể vui thú với kỹ thuật của mình và họ bước vào hiệp hai với suy nghĩ là mình sẽ tiếp tục chơi tốt. Nhưng hiệp 2 đã khó khăn hơn trước khi Villa vùng lên, song chúng tôi đã kiểm soát được tình huống và đảm bảo là có thể giành trọn 3 điểm”.

Khi đến Anfield, Aston Villa vẫn bất bại sau 8 trận, họ thậm chí không thua trên sân Chelsea lẫn Arsenal. Nhưng Liverpool đã giải quyết mọi chuyện chỉ trong 45 phút hiệp đầu. Quá nhanh và quá dễ.

Benitez lặp đi lặp lại những từ “phô diễn” và “hứng thú” để giải thích hiện tượng này: “Về cơ bản, các cầu thủ hứng thú với việc có thể chứng tỏ với mọi người là họ có thể làm được gì. Chúng tôi đã bộc lộ đẳng cấp của mình và nếu Liverpool có thể chơi ổn định như trong trận đấu này thì tôi tin là chúng tôi sẽ sớm vươn cao hơn trong bảng xếp hạng. Chiến thắng này cho chúng tôi nhiều tự tin hướng đến trận gặp Bordeaux ở Champions League vào thứ Ba tới. Các chàng trai hiểu là đã tìm thấy đẳng cấp thật của mình”.

HLV Martin O’Niell thừa nhận là đội bóng của ông đã bị đè bẹp trong hiệp đầu nhưng ca ngợi tinh thần quật khởi của đội ở hiệp sau. “Chúng tôi ít nhiều đã rơi vào tình thế hoảng loạn. Liverpool chơi rất tốt trong hiệp đầu nhưng chúng tôi cũng góp phần trong đó: Bởi vì chúng tôi đã không áp sát được Liverpool và họ đã trừng phạt chúng tôi giống như cách những đội rất mạnh vẫn thường làm”. Aston Villa đã ào lên sau giờ nghỉ, họ liều lĩnh tấn công để mong xoay chuyển tình thế. “Tôi chẳng bao giờ giới hạn tổn thất. Tôi muốn giành lại chút gì đó trong cuộc chiến này. Nếu chúng tôi để lọt lưới bàn nữa khi cố gắng quật khởi trở lại, thì tôi cũng sẵn lòng. Chúng tôi đã chứng tỏ khí thế và quyết tâm trong hiệp 2 và lối chơi đó là hình ảnh mẫu mực của đội bóng trong mùa giải này”.

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục