- Công lao của anh đối với GĐT.LA là không thể phủ nhận, vậy thì anh có cảm thấy mình là ngôi sao không? Anh có bao giờ “chảnh” không? Theo anh, tầm ảnh hưởng của anh với toàn đội là như thế nào? Anh có hạnh phúc khi thi đấu tại GĐT.LA không? Dự định của anh là gì? (Qua Chip- 167 Nguyễn Thông - Phường 3- Tân An – Long An; Lê Thành Đạt- Lê Ngô Cát – Phường 7- Quận 3)

Với những bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho GĐT.LA, Carlos(16)nhiều khả năng đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 5 &6”.
- Tôi không nghĩ mình là một ngôi sao vì sự thành công của tôi có đóng góp lớn của toàn đội bóng. Tôi không phải là người kiêu ngạo, đấy là cách sống của tôi nên thành công thế nào đi nữa, tôi cũng vẫn vậy. Tôi đang có những ngày hạnh phúc tại đội bóng. Tôi thi đấu tốt và đội bóng đang thành công. Tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì sau mùa bóng này vì chúng tôi vẫn còn đang còn một số trận đấu nữa. Nói gì thì nói, tôi vẫn muốn được thử thách tại châu Âu.
- Điều gì làm anh hài lòng và không hài lòng trên sân cỏ cũng như ngoài cuộc sống tại Việt Nam? Anh và em trai mình đã thi đấu bên nhau từ khi nào? Có khó khăn nào về sinh hoạt tại Việt Nam không? (Trần Văn Chinh – điện lực Vĩnh Long- TX Vĩnh Long; Trần Văn Chẩn – 12 Hoàng Đức Tương, P4- Quận 11)
- Tôi và em trai tôi không có bất cứ khó khăn nào tại Việt Nam ngoài ngôn ngữ, nhưng điều này cũng là sự khám phá thú vị. Tôi cũng đã nói được vài từ tiếng Việt và vẫn hay nói chuyện cùng đồng đội. Điều tôi không hài lòng trên sân bóng có lẽ là những pha bóng thô bạo của các cầu thủ khác còn điều hài lòng nhất chính là việc ghi bàn và đội nhà chiến thắng.
- Anh sống như thế nào tại Việt Nam? Cảm xúc của anh khi đội nhà giành chiến thắng trước một đối thủ quan trọng ? anh có yêu đội bóng nào khác tại Việt Nam ngoài GĐT.LA chưa? (Phan Thị Thanh Bình – Khu 1, ấp Vĩnh Trường, Tân Uyên, Bình Dương)
- Đến thời điểm hiện nay, tôi khá thoải mái khi sống tại Việt Nam. Vợ tôi cũng thích Việt Nam mỗi khi qua đây thăm tôi. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, mọi trận đấu đều chỉ có chiến thắng mới làm tôi hạnh phúc dù là trước bất cứ đối thủ nào. Đến Việt Nam và chơi bóng cho GĐT.LA, tôi chưa nghĩ đến các đội bóng khác. Hơn nữa, tại GĐT.LA, tôi có một môi trường sống và thi đấu tuyệt vời.
- Nếu phải có chọn lựa: hoặc vô địch cùng GĐT.LA hoặc đoạt tất cả các danh hiệu cá nhân trong khi đội không vô địch thì anh chọn cái nào? Anh ngại nhất trung vệ nào tại Việt Nam? (Nguyễn Trường Giang- 595/301 – CMT8 – P15- quận 10)
- Cá nhân tôi không làm nên bất cứ danh hiệu nào. Tôi ghi bàn là để giúp đội bóng chiến thắng và đội bóng mới là mục đích lớn nhất của bất kỳ cầu thủ nào. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu cá nhân để giúp GĐT.LA vô địch. Tại Việt Nam, tôi cho rằng hậu vệ Alfonse của SLNA là đáng ngại nhất.
- Anh thích đá cặp với Tostao hay với Antonio? Anh có nghĩ mình sẽ là công dân Việt Nam để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam không? (Bùi Anh Pha- 240/8 Bình Quới- Phường 28- Bình Thạnh)
- Antonio và Tostao đều là 2 cầu thủ chơi rất tốt. Tôi chỉ đá cặp với Tostao rất ít, chủ yếu là trong các buổi tập nên có thể nói, người đá cặp thích hợp nhất với tôi hiện nay là em tôi. Việc đá cặp giữa chúng tôi còn tùy theo chiến thuật thi đấu của HLV nữa.
- Tôi không nghĩ nhiều lắm đến việc nhập quốc tịch. Tuy nhiên, biết đâu trong tương lai, mọi thứ sẽ thay đổi.
- Đâu là bí quyết để giữ vững phong độ của anh? Anh nghĩ thế nào khi HLV Alfred Riedl nói rằng ông ấy rất thích có một cặp tiền đạo như anh và Antonio ở đội tuyển Việt Nam? (Phạm Nguyễn Uy Vũ- 83 – Lâm Đình Trúc – Phú Thuỷ – Phan Thiết – Bình Thuận)
- Rất đơn giản: chuyên cần tập luyện và thi đấu hết mình. Một cầu thủ giỏi nếu không có 2 phẩm chất đó thì cũng khó mà duy trì được sự ổn định phong độ. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp nên không thể nào thiếu được 2 điều đó.
- Cảm ơn ông Riedl đã có lời khen. Tôi vẫn cho rằng mình và Antonio vẫn còn có thể thi đấu tốt hơn cho GĐT.LA.
- Anh sinh ra và lớn lên ở Brazil, nơi có những tiền đạo giỏi nhất thế giới, anh có nghĩ mình được may mắn không? Khi ra sân, anh có chịu nhiều áp lực không? Anh có thích chịu áp lực từ khán giả hay đối thủ không? (Phạm Trọng Sơn – Sở Văn Hóa Thông Tin Tỉnh Bình Thuận)
- Tôi không suy nghĩ nhiều về việc có phải mình là người Brazil nên mới chơi tiền đạo hay không. Trên thực tế, Brazil vẫn có những hậu vệ và thủ môn giỏi. Tuy nhiên ở Brazil, chúng tôi chơi bóng đá từ nhỏ và thú thật, nếu bạn bắt đầu chơi bóng đá thì bạn vẫn muốn được ghi bàn chứ không chỉ là người Brazil. Khi ra sân, tôi chỉ nghĩ đến chiến thắng chứ không có cảm giác mình phải chịu áp lực nào cả. Vào sân là thi đấu hết mình.
- Trình độ bóng đá Việt Nam theo anh là có cao hay không? Theo anh, có cách nào nhanh nhất để bóng đá Việt Nam tiến nhanh ? Trong thi đấu, anh sợ điều gì nhất? Ai sẽ là người anh chia sẻ tình cảm của mình đầu tiên? Anh có nghĩ rằng mình xứng đáng với những gì đang có? (Nguyễn Thế Ngọc – 106/D8 Lê Văn Thọ- Phường 11 – Gò Vấp
- Tôi đã từng chơi bóng tại Nhật Bản nên biết rằng khoảng cách trình độ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Nhật Bản còn khá lớn. Nhưng tôi tin rằng giải vô địch của các bạn đang diễn ra khá tốt và nếu có thêm các cầu thủ ngoại thì V-League sẽ hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao hơn.
- Trong thi đấu, điều tôi ngại nhất là chấn thương. Người mà tôi chia sẻ tình cảm đầu tiên là Chúa trời, kế đến là gia đình và bạn bè. Tôi là người của sự làm việc và tôi tin những gì tôi có đều do chính mình làm ra.
- Việc anh chơi cho GĐT.LA có phải là “như cá gặp nước” không? Phải chăng anh không thích hợp với bóng đá Brazil? Anh có bí quyết nào để ghi nhiều bàn và không bị chấn thương không? Anh có ngại khi gặp các cầu thủ chơi “chém đinh – chặt sắt” không? (Lâm Phú Quý – 108 ấp Bình Hữu, xã Đức Hòa Thượng – huyện Đức Hòa – Long An)
- Cho đến thời điểm này, tôi rất hài lòng khi chọn GĐT.LA làm nơi thi đấu tại Việt Nam. Mọi người trong đội bóng đối xử với nhau rất tốt như một gia đình lớn. Điều đó khiến tôi và em trai tôi cảm thấy rất thoải mái khi phải thi đấu xa nhà.
- GĐT.LA là đội bóng mạnh nhất hiện nay và tôi vui khi mình là thành viên của đội. Bí quyết ghi bàn của tôi là thi đấu hết mình từ đầu đến cuối trận, còn chuyện chấn thương, rất khó tránh khỏi nếu các cầu thủ cố tình phạm lỗi. Tuy nhiên, tôi cố gắng tránh không bị chấn thương vì mùa trước tôi đã phải nghỉ thi đấu dài hạn vì điều này. Mặc dù vậy, tôi thi đấu không ngại các hậu vệ chơi thô bạo vì tôi vẫn muốn cống hiến hết mình cho trận đấu.
Câu hỏi của bạn (Nguyễn Trường Giang- 595/301 – CMT8 – P15- Quận 10) được chọn là câu hỏi hay nhất.