Biết tính vợ

- Nhờ cô y tá nhắn cho vợ tôi thế này: “Anh mắc bệnh phải nhập viện. Bệnh viện ở đây thật hoàn hảo, các cô y tá trẻ trung, xinh đẹp…”.

- Nhờ cô y tá nhắn cho vợ tôi thế này: “Anh mắc bệnh phải nhập viện. Bệnh viện ở đây thật hoàn hảo, các cô y tá trẻ trung, xinh đẹp…”.

- Ông nói tới chúng tôi làm gì?

- Cô thông cảm. Tôi nói thế bà ấy mới cấp tốc đến thăm và mang tiền cho tôi thanh toán viện phí để rời xa… các cô!

Lòi đuôi

Bà mẹ mắng con trai:

- Tối qua con lại say xỉn nữa phải không? Cứ uống rượu hoài con không thể làm được việc gì đâu!

- Mẹ làm như con thích uống rượu lắm vậy.

- Lại còn cãi à? Thế tại sao đi ngủ mà lại phải đội mũ bảo hiểm chi vậy?

VŨ HUYỀN ĐAM (st)

Từ chối khéo

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:

- Cậu đã tỏ tình chưa? Nàng bảo sao?

- Cô ấy từ chối rồi.

- Sao vậy? Cô nàng nói thẳng là không yêu cậu à?

- Nàng không nói thế. Nàng bảo đợi khi nào cây cầu bắc qua sông ở cạnh nhà nàng xây dựng xong nàng sẽ nhận lời.

- Ồ, thế là ổn chứ sao. Chỉ cần cậu kiên trì đợi, 1-2 năm nữa là cùng.

- Đợi cái con khỉ! 10 năm rồi mà cái cây cầu đó vẫn còn nằm trên giấy kia kìa.

Thành công

Hai nam sinh viên trò chuyện:

- Hôm kia tớ rủ nàng đi ăn kem, nàng nhận lời.

- Vậy là thành công một nửa rồi!

- Hôm qua tớ rủ nàng đi ăn cơm, nàng cũng nhận lời.

- Chúc mừng cậu, vậy là thành công rồi!

- Hồi sáng, đến lượt nàng rủ tớ đi ăn lẩu nhưng tớ không nhận lời.

- Trời, sao cậu ngốc vậy?

- Cháy túi rồi, tiền đâu mà đi ăn uống mãi!

DIỄM HƯƠNG (st)

Tin cùng chuyên mục