Hoa hậu giữ đúng lời hứa

Hoa hậu giữ đúng lời hứa

Hoa hậu giữ đúng lời hứa

- Cô hoa hậu năm rồi thế nào rồi?
- Cô ấy giữ đúng lời hứa: Chăm sóc người già tàn tật!
- Là sao?
- Cô ấy nhận lời lấy một ông tỷ phú 75 tuổi, bệnh tật thường xuyên!

Làm việc có ích cho trẻ em

Trong một cuộc thi nữ sinh thanh lịch, ban giám khảo đặt câu hỏi cho hoa khôi:
- Giả sử khi có yêu cầu làm việc có ích cho thiếu nhi thì em sẽ làm gì?
- Dạ em sẽ đi xóa mù chữ hoặc tới những trường trẻ em mồ côi khuyết tật để tặng quà, hát cho mấy bé nghe. Có điều...
- Điều gì?
- Dạ, có điều không biết mấy bé có giống em của em không. Cái lũ trời đánh nhà em nó quậy lắm...

Không rõ ở đáp án nào

Giám khảo yêu cầu thí sinh hoa hậu trình bày về quê hương. Thí sinh đứng mãi mà không biết nói gì. Giám khảo nhắc:
- Em đứng hơn nửa thời gian rồi đấy?
- Thưa giám khảo! Em không nhớ rõ phần trả lời này ở đoạn nào trong đáp án!

Người đẹp đóng phim

Một đạo diễn điện ảnh về nông thôn tìm diễn viên đóng vai thôn nữ của phim mình. Đạo diễn gặp cô gái có khuôn mặt dễ nhìn, tóc dài chấm lưng, áo bà ba nâu tươi, chân trần gánh lúa… ông mừng lắm và mời cô gái đóng phim. Cô gái nhận lời. Đạo diễn hẹn, vài ngày nữa quay lại.
Đúng hẹn quay lại, cô thôn nữ đã thay đổi hoàn toàn. Cô đi tới cửa hàng làm đầu, cắt tóc ngắn, sơn móng tay, móng chân, kẻ lông mày... vì cô nghĩ, đóng phim thì phải đẹp mới được. Đạo diễn ngạc nhiên: Xin lỗi tôi chỉ muốn quay cô gái nông thôn cách đây mấy hôm.

A.B. (st) - A.D. (mh)

Tin cùng chuyên mục