CONFEDERATIONS CUP 2005

Bộ đôi hậu vệ Mexico: Từ bóng tối ra ánh sáng

Khi Confederations Cup khởi tranh ngày 15-6, bóng đá thế giới hoàn toàn không biết đến Carlos Salcido và Gonzalo Pineda, nhưng chỉ sau hai tuần lễ, người ta hiểu rằng Mexico còn có nhiều hậu vệ tài năng ngoài những Rafael Marquez và Salvador Carmona…

Salcido và Pineda là hai hậu vệ trẻ, lần đầu tiên dự một giải lớn ở nước ngoài cùng đội tuyển nhưng họ đã chứng tỏ phẩm chất đặc biệt và đẳng cấp kỹ thuật của mình trong hệ thống phòng thủ “khủng khiếp” của Mexico. Chính họ đã hạn chế tầm hoạt động dữ dội của Ronaldinho trong cuộc chiến chống lại Brazil và vô hiệu hóa hoàn toàn ngòi nổ Riquelme trong trận đụng độ Argentina ở bán kết trước khi Salcido bất ngờ mở tỷ số sau pha đột phá từ giữa sân.

  • Salcido - Khát vọng thành công

Đối với Salcido, dấu ấn quan trọng nhất của anh trong năm chính là bàn thắng vào lưới Argentina, đó là bàn thắng đầu tiên của anh cho Mexico và thật đặc biệt khi chàng hậu vệ len lỏi qua toàn bộ hàng phòng thủ Nam Mỹ trước khi đánh bại German Lux.

Bộ đôi hậu vệ Mexico: Từ bóng tối ra ánh sáng ảnh 1

Salcido (phải, Mexico) ghi bàn trong trận bán kết với Argentina sau pha dốc bóng gần 40m.

Salcido kể lại: “Tôi đi qua một cầu thủ Argentina, rồi một cầu thủ khác, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ mình sẽ làm gì. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là dẫn bóng tiến về khung thành đối thủ, cố gắng gây sức ép và làm điều gì đó gây tổn hại cho họ. Tôi chỉ hình dung được mọi chuyện khi quả bóng vượt qua vạch cầu môn”.

Dù thất bại trong trận bán kết, hậu vệ của CLB Chivas hài lòng với thành tích của đội tuyển và cuộc trình diễn của cá nhân mình, dù anh vẫn luôn khao khát thành công: “Đây là điểm sáng trong sự nghiệp của tôi. Ghi bàn cho đội tuyển quốc gia là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới này. Giống như mọi người, chúng tôi muốn lọt vào chung kết nhưng đã không gặp may. Bây giờ, chúng tôi phải duy trì tinh thần chiến đấu và tiếp tục chứng tỏ với thế giới là mình có thể phô diễn thứ bóng đá nào”.

Salcido cũng nhận thức được thanh thế của mình sau cuộc chiến ở Đức, nhưng vẫn cứ khiêm tốn: “Tôi không phải là kẻ chưa nổi tiếng mà phải gọi là hoàn toàn vô danh. Tôi đã gia nhập đội tuyển gần 6 tháng mà chẳng tạo được tiếng tăm gì. Điều tôi muốn nói là tôi đã có một giải đấu rất tuyệt”. Cũng như đa phần các cầu thủ Mexico, Salcido mơ một ngày được chơi bóng ở châu Âu và mới đây, lời mời chào đầu tiên đã xuất hiện từ CLB Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, mọi người ngạc nhiên khi Salcido phản bác: “Chuyện đó chỉ là lời đồn của báo chí. Chưa một ai tiếp xúc với tôi cả. Cho đến giờ, chuyện đó không phải là điều tôi quan tâm”. Anh cho rằng việc thi đấu ở đâu không quan trọng bằng việc mình thi đấu tốt: “Bạn phải thể hiện được chính mình. Toàn bộ đội bóng chơi rất tốt và mỗi người trong chúng tôi có đủ phẩm chất để chơi ở bất cứ nơi nào trên thế giới”.

  • Pineda - Một phát hiện bùng nổ

Pineda không có vị trí chính thức trong hàng hậu vệ Mexico ở Confed Cup 2005. Cầu thủ của CLB Puma được HLV La Volpe đánh giá cao bởi tiềm lực và sự đa năng của anh, bất kể tuổi tác và kinh nghiệm non yếu trên trường quốc tế.

Cầu thủ khoác áo số 14 đã được đưa vào sân ở hiệp hai trận gặp Nhật và gây nhiều ấn tượng ở tuyến sau. Lối chơi linh hoạt cho phép anh hoạt động rộng ở biên trái, ở trung tâm hàng thủ, thậm chí sắm cả vai tiền vệ trụ. Pineda để lại dấu ấn bất cứ nơi nào anh chen chân và trận gặp Argentina có thể là trận cầu hay nhất mà anh chơi cho tuyển quốc gia.

Không chút e ngại, cầu thủ trẻ này có thể hình dung mình sẽ trở lại Đức vào năm tới để chơi trong World Cup 2006: “Tôi thật hồi hộp để giành lấy cơ hội này, đó sẽ là điều tôi cố gắng tranh đấu. Giành vị trí chính thức là một động lực lớn lao đối với tôi. Chỉ còn 1 năm nữa là tới World Cup và chúng tôi đang đến rất gần với việc ghi thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử. Có lẽ trong 12 tháng tới, chúng tôi có thể làm điều gì đó thật vĩ đại cho Mexico”.

Dĩ nhiên, Pineda thích được chơi bóng ở châu Âu: “Sự thật, đó là mục tiêu của tôi trong tương lai. Chuẩn mực của bóng đá là ở châu Âu và tôi tin là tôi có kỹ năng để tranh đoạt những mục tiêu đầy quyến rũ”.

Thanh Như

Tin cùng chuyên mục