Bóng đá thế giới

* Vòng loại Euro 2008:

* Vòng loại Euro 2008: Thủ quân đội tuyển Italia Fabio Cannavaro tỏ ra tiếc rẻ vì không thắng được Litva trong một trận cầu mà họ chiếm ưu thế phần lớn và tạo ra không ít cơ hội ghi bàn ở hiệp hai. Sau khi bị Litva cầm chân 1-1, Cannavaro nói: “Thực sự là chúng tôi không tỏa sáng. Nhưng tôi vẫn cho rằng Italia đã chơi tốt trong tình hình nhiều tuyển thủ mới chỉ được đá vài trận giao hữu. Litva chơi tốt hơn chúng tôi trong 10 phút đầu, nhưng sau đó, chúng tôi đã thể hiện quyết tâm cao và tạo ra 15 cơ hội tốt. Chúng tôi không may nên đã không thắng”.

Bóng đá thế giới ảnh 1

Hậu vệ Cannavaro (6) trong trận đấu với Litva.

* Ngược lại với Cannavaro, báo chí Italia có cái nhìn dè dặt hơn nhiều. Một hàng tít trên nhật báo Gazzetta dello Sport cho rằng Italia đã từ thiên đường “rơi trở lại mặt đất”. Trên trang nhất của Corriere dello Sport là lời kêu gọi Italia “hãy thức tỉnh”, vì trận kế tiếp sẽ là cuộc tái ngộ đội tuyển Pháp.

* Giám đốc điều hành Manchester United David Gill tiết lộ tiền vệ người Argentina Javier Mascherano (mới từ Corinthians đầu quân cho West Ham cùng Carlos Tevez) trước đây đã được mời chào với Manchester, nhưng CLB này “không bao giờ quan tâm”.

Theo David Gill, mới tuần trước thôi, Manchester United đã có cơ hội ký hợp đồng ngắn hạn với Mascherano, nhưng những con quỷ đỏ Old Trafford từ chối. “Chúng tôi đã quan sát Mascherano thi đấu ở mùa trước và ở World Cup 2006”, ông nói, “Nhưng trên quan điểm của Manchester thì những cầu thủ như Tevez và Mascherano chưa bao giờ có tên trong danh mục chiêu mộ”.

* Nhà doanh nghiệp Kia Joorabchian, đạo diễn cuộc chuyển nhượng Tevez và Mascherano sang West Ham, cho biết CLB này có tiềm năng trở thành đội bóng lớn nhất nước Anh vào năm 2013. Trên báo News of the World, Kia Joorabchian tuyên bố: “Trong một tương lai gần, tôi tin rằng West Ham có thể lớn mạnh hơn cả Chelsea và trong vòng 7 năm thì thậm chí có thể thách thức cả Manchester United đồ sộ. HLV Pardew có đủ khả năng đưa West Ham vào một lãnh địa mới, tranh chấp chiếc vé dự Champions League và thậm chí tranh chấp chức vô địch giải này”.

* Trung vệ người Anh Jonathan Woodgate khẳng định sự nghiệp đội tuyển Anh của tiền vệ David Beckham vẫn chưa kết thúc, Becks vẫn còn cơ hội trở lại và gây ấn tuợng mạnh ở đội tuyển mặc dù hiện đang bị loại khỏi danh sách của HLV Steve McClaren. Woodgate khẳng định trên nhật báo Sunday Mirror: “David Beckham sẽ trở lại với đội tuyển Anh. Tôi hiểu rõ Beckham trong thời gian cùng nhau thi đấu cho Real Madrid và tôi hiểu được thi đấu cho đội tuyển mang một ý nghĩa như thế nào đối với anh ấy. Tôi cho rằng Becks chỉ cần nghỉ ngơi và sống tĩnh lặng một thời gian. Rồi anh ấy sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình để có thể trở lại. Becks mới 31 tuổi, còn cống hiến được rất nhiều”.

* Chủ tịch Freddy Shepherd bác bỏ những lời chỉ trích rằng Newcastle đã chậm chạp, trì trệ trong việc chiêu mộ cầu thủ ở mùa chuyển nhượng vừa rồi. Cổ động viên Newcastle đã không khỏi thất vọng khi Newcastle hụt nhiều cầu thủ giỏi như Mark Viduka, Robert Huth, Lucas Neill và Zat Knight. Chủ tịch Shepherd nói: “Chúng tôi đã chi 15 triệu bảng Anh vào hợp đồng của Damien Duff và Oba Martins, đó là những hợp đồng thật sự chất lượng và sẽ mang lại hiệu quả hơn hẳn 28 triệu đầu tư vào Michael Owen và Albert Luque cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi cũng đã thắng nhiều đối thủ khác trong việc giành lấy tiền đạo Rossi của Manchester United”.

Nguyễn Quang

Tin cùng chuyên mục