Ngày ấy - bây giờ

Bùi Thái Huệ vui cùng quán nước giải khát

Bùi Thái Huệ vui cùng quán nước giải khát ảnh 1

Bùi Thái Huệ (đứng, thứ 4 từ trái) cùng Đội tuyển miền Nam Việt Nam đoạt ngôi vô địch giải Pesta Sukan tại Singapore 1971. Ảnh: tư liệu

Với lối đá chắc chắn, nhanh lẹ, tầm quan sát rộng, bọc lót tốt lại đá được 2 chân, Bùi Thái Huệ từng là trung vệ hàng đầu của đội tuyển miền Nam Việt Nam từ năm 1968-1975… Tạm nghỉ vài năm lo việc nhà, năm 1978, anh trở lại sân cỏ và là lá chắn đáng tin cậy của đội Công nhân Hóa chất. Từ năm 1981-1983, anh huấn luyện cho đội Bốc xếp Rau quả. Những năm sau, anh vẫn chơi cho đội Lão tướng quận 1, Vật tư, Văn phòng UBND TPHCM và mới nghỉ hẳn khoảng 8 năm nay.

Ở tuổi lục tuần, anh Huệ đang sống khá thoải mái. Mỗi ngày, từ 4 giờ 30, anh và bà xã đến quán phở ở góc đường Nguyễn Tri Phương - Hòa Hảo (Q.10) để bán nước giải khát đến trưa.

Nghỉ ngơi đến 15 giờ, anh chị lại bán tiếp đến khoảng 19 giờ mới về nhà. Tuy phải dậy sớm nhưng hiếm khi anh bỏ qua các trận trực tiếp truyền hình bóng đá. Anh thổ lộ: “Ba người con tôi đã lập gia đình và ở riêng, chỉ còn 2 vợ chồng già hủ hỉ với nhau lúc tuổi già. Tuy mấy con tôi vẫn thường khuyên “Có tụi con lo, thôi ba mẹ nghỉ bán cho khỏe!”, nhưng có mặt bằng buôn bán mà bỏ thì uổng lắm. Vả lại, bè bạn đi ngang qua tiện chân ghé vào trò chuyện cũng vui chứ nằm nhà hoài cũng buồn!”. Ngày mồng một và ngày rằm nghỉ bán, anh tập chạy bộ 4-5 cây số và 1-2 tháng lại cùng gia đình đi du lịch vài hôm.

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh nhớ lại một giai đoạn gian khó: “Giữa thập niên 80, đội Bốc xếp Rau quả giải thể, tôi làm công nhân bốc xếp. Lúc đó chẳng may bà xã tôi bị bệnh nằm liệt giường. Suốt 3 năm trường, tôi vừa đi làm, vừa chăm sóc vợ và 3 đứa con mà đứa lớn nhất mới 7 tuổi! Đưa vợ đi chữa bệnh khắp nơi riết tôi biết bấm huyệt và hướng dẫn bà xã tập vật lý trị liệu luôn (cười)! Nhưng rồi “tai qua nạn khỏi”, bà xã tôi từ từ đi đứng lại bình thường…”.

Bùi Thái Huệ vui cùng quán nước giải khát ảnh 2

Ông Huệ đang bán nước giải khát. Ảnh: Hoàng Thịnh

Nói về Bùi Thái Huệ cũng cần nhắc lại truyền thống chơi bóng đá trong gia đình mà có lần anh nói vui: “đủ lập 1 đội bóng”.

Ngoài 2 em rễ (Đặng Công Thượng, Lâm Văn Thơm), 3 em ruột (Bùi Thái Ngà, Bùi Thái Châu, Bùi Tấn Phát), người cháu (thủ môn Đặng Công Bình-đã qua đời) khoác áo một số đội bóng nổi tiếng ở TPHCM, gia đình họ Bùi cũng còn có vài em cháu khác chơi bóng đá nghiệp dư như: Bùi Anh Kiệt, Bùi Chiêu Hùng, Bùi Ánh Huy, Đặng Công Trân, Đặng Công Tuấn.

Trong số cầu thủ trên, cựu trung vệ Bùi Thái Châu chơi rất nổi bật trong đội Sở Công nghiệp TPHCM, từng là thành viên đội tuyển TPHCM và hiện đang cùng vợ quản lý vựa khô ở chợ Bình Hưng.

THIỆN TÂM

Tin cùng chuyên mục