Ca sĩ Thanh Thúy mê xe Vespa cổ

(ảnh)
Ca sĩ Thanh Thúy mê xe Vespa cổ

Những lúc tinh thần mệt mỏi vì công việc, Thanh Thúy (ảnh) tự lái xe về quê ở Trà Vinh nghỉ ngơi, nằm vùi cả ngày, cảm nhận không gian làng quê yên tĩnh, thưởng thức không khí tươi mát trong lành. Đó đã là một thói quen khá thú vị của Thúy. Thuở nhỏ Thanh Thúy vốn có một tuổi thơ khá yên bình mộc mạc và gắn bó với miền quê Trà Vinh, một thuở bé thơ tươi vui và hào hứng với những trò chơi dân gian vui nhộn. Bên cạnh đó, Thanh Thúy cũng thường nấu ăn để quên âu lo, buồn phiền. Thúy thừa nhận trước đây cô nấu ăn rất dở, hay bị mẹ chê. Sau khi có em bé rồi, Thúy rất thích nấu ăn và tay nghề ngày càng nâng lên. Các món phá lấu, cà ri gà, lẩu mắm… do Thanh Thúy trổ tài làm bếp thường được mọi người tấm tắc khen ngon. Đặc biệt, ngày 30 tết, Thanh Thúy dành cả buổi sáng đi siêu thị mua sắm và chế biến rất nhiều món ăn. Sau đó, Thanh Thúy phải chạy sô với các chương trình biểu diễn mừng xuân. Và cả nhà Thúy cùng họp mặt chờ Thúy trở về nhập tiệc, đón giao thừa.

Ca sĩ Thanh Thúy mê xe Vespa cổ ảnh 1

Là một ca sĩ nên Thanh Thúy rất mê sưu tầm các phụ kiện trang sức nhất là bông tai và dây đeo cổ. Mỗi lần đi lưu diễn, Thúy thường dành nhiều thời gian để tìm mua bông tai, dây đeo cổ nhiều kiểu dáng và màu sắc lạ mắt, độc đáo để có thể phối hợp với nhiều trang phục, tạo thành mốt thời trang không đụng hàng. Trong căn nhà khang trang tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Thanh Thúy có hẳn một khu trưng bày các món hàng độc sưu tầm được. Với thời trang, Thúy thích nhất thời trang của nhà thiết kế Lê Minh Khoa, Trương Thanh Hải… còn mỹ phẩm, Thúy thường xài kem chống nhăn quanh mắt của hãng Lancôme, dưỡng da của Shiseido, phấn trang điểm Mac… thỉnh thoảng Thúy lại đi massage thư giãn.

Từng bị đau bao tử rồi nên Thúy tuân thủ việc ăn uống khá đúng giờ, trong khẩu phần hàng ngày không quên một hũ yaourt, tối không ăn đêm, trước khi ngủ uống một ly sữa để ngủ ngon giấc. Một ngày của Thúy bắt đầu từ 6 giờ sáng, có thời gian rảnh là cô chạy bộ, tập yoga, lắc vòng. Bí quyết giữ gìn làn da tươi sáng cùng tinh thần khỏe khoắn là uống nhiều nước, nước ép trái cây, ăn nhiều trái cây tươi. Sưu tầm hình ảnh các xe cổ như Vespa cũng là một thú vui của Thanh Thúy. Thúy hiện có một chiếc Acma. Sau hai lần đổi màu từ đen qua hồng thì nay chiếc xe có màu vàng khá ngọt. Cô đã thay máy mới để xe chạy mạnh hơn. Thanh Thúy đang mong được gia nhập Hội Vespa cổ thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh Thúy luôn miệng kể về cậu con trai nhỏ, bé Đông Phương 7 tuổi. Đông Phương khá hiếu động, thông minh, ngoan ngoãn và bộc lộ năng khiếu âm nhạc khá sớm. Cậu bé rất mê hát, chỉ cần nghe một bản nhạc 3 - 4 lần, Đông Phương đã hát đúng nhịp điệu. Đông Phương rất thương mẹ và là một khán giả hâm mộ ca sĩ Thanh Thúy dễ thương nhất. Thanh Thúy thường thu xếp nhiều thời gian để chăm sóc, chia sẻ cảm xúc với bé.

Tham gia lĩnh vực âm nhạc hơn 10 năm, trải qua nhiều chuyện buồn vui trong công việc và cuộc sống và hiện là ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, ca sĩ Thanh Thúy của ngày hôm nay đã chững chạc, năng động và ngày càng tươi mới hơn nhiều. Thanh Thúy cho biết: “Ca hát luôn là niềm đam mê lớn nhất. Tôi mong muốn mình có nhiều sức khỏe để tiếp tục giữ được phong độ và tiếp tục lao động nghệ thuật hết sức mình”.

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục