Trong khi các chân sút nội tiếp tục đắm chìm trong “giấc ngủ Đông” thì những chân sút ngoại binh tiếp tục thể hiện tính ổn định của mình ở lượt trận thứ 3. Sự chói sáng của Almeida và Rubio đã đem những thắng lợi quý giá về cho Đà Nẵng và Tiền Giang khi mỗi người ghi được 2 bàn thắng để cùng gia nhập danh sách ghi nhiều bàn thắng tính đến sau lượt đấu này.
Tương tự như vậy, những Felix (K.Khánh Hòa), Julien (M.HP)… cũng đã góp phần lớn vào thành công của đội nhà. Vậy là lượt trận thứ 3 tiếp tục chứng kiến cuộc biểu dương sức mạnh của các tiền đạo nước ngoài, điều đó cũng góp phần tạo cho lượt đấu này có nhiều bàn thắng hơn hẳn so với vòng đấu trước đó.

Thủ môn: Giữ trọn mành lưới sau 3 trận đấu trong bối cảnh lực lượng đang trong giai đoạn khó khăn, thủ môn Dương Hồng Sơn (1, P.SLNA) đã góp phần lớn trong việc giúp P.SLNA đứng vững ở tốp đầu trong bảng xếp hạng tạm thời. Riêng trong trận gặp HA.GL, anh đã nhiều lần làm nản lòng chân sút người Brazil, Kesley – cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất mùa bóng trước. Trước đó, trong hai trận đấu trên sân khách ở Tiền Giang và Long An, Hồng Sơn đã góp công lớn trong việc giúp đội nhà giành được các trận hòa quý giá.
Cặp trung vệ: Sau trận thua đáng thất vọng trước M.Nam Định, hai trung vệ trùng tên Hùng Dũng – Mạnh Dũng của đội Đà Nẵng chơi khá nổi bật trong trận đấu với TMN.CSG. Thể hình cao, to của cả hai đã “bẻ gãy” nhiều pha tấn công của đội chủ nhà cũng như tạo sự an tâm cho các động đội khi đã có hai “kẻ giữ nhà” an toàn ở phía sau và chỉ cần phát huy mỗi việc là dốc bóng tấn công.
Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là Mạnh Dũng (15), anh đã có sự phục hồi phong độ nhanh sau khi không ra sân ở ngày khai mạc do bị sốt và lối chơi lăn xả, hiệu quả của Dũng “Giáp” vào chiều 22/1 như là một sự thể hiện vai trò không thể thiếu của mình nơi hàng phòng ngự. Trên sân Vinh, trung vệ Huy Hoàng (3) tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình nơi đội hình chính của đội bóng xứ Nghệ. Lối chơi chắc chắn của Huy Hoàng như tiếp đến 50% sức mạnh cho hàng phòng ngự đội P.SLNA.
Hậu vệ biên: Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ hành lang phải, Văn Phong (K.Khánh Hòa) còn có những pha tham gia tấn công gây nguy hiểm cho hành lang này của đội GĐT.LA và cũng chính anh là tác giả của bàn thắng duy nhất trận đấu sau pha “ngã bàn đèn” ghi bàn ở phút 40. Trong lối chơi pressing của đội khách trên sân Thống Nhất bắt đầu từ giữa hiệp 1, các đợt tấn công từ hai biên được triển khai mạnh mẽ và một gương mặt đáng chú ý ở hành lang phải của đội này là hậu vệ nhỏ con Quang Cường (12, Đà Nẵng). Hoạt động nhanh nhẹn và hiệu quả của anh đã góp phần giúp đội nhà tạo được một thế trận áp đảo dồn dập bên phần sân đối phương để đem về thắng lợi chung cuộc.
Tiền vệ trung tâm: Không chỉ gián tiếp giúp Công Vinh ghi bàn thắng quyết định cho P.SLNA, tiền vệ Công Mạnh (11) đã hoàn thành xuất sắc vai trò làm cầu nối giữa sân và trở nên lợi hại trong các đường triển khai tấn công. Phong độ của Công Mạnh hiện thời đã làm người hâm mộ đội bóng này an tâm khi không còn Quốc Vượng. Chỉ có 30 phút được đưa vào sân trong trận đấu với TMN.CSG, nhưng lão tướng Huỳnh Đức (10) đã hoàn thành tốt vai trò tiền vệ tấn công của đội Đà Nẵng. Kinh nghiệm già dặn của Đức đã làm cho hàng phòng ngự TMN.CSG liên tục chao đảo. Ghi được 1 bàn thắng cho Đà Nẵng, nhưng ở bình diện rộng hơn, Huỳnh Đức đã thành công trong vai trò một “lá bài tẩy” không thể thiếu của đội bóng này.
Tiền vệ biên: Không chỉ là tác giả của bàn san bằng tỷ số cho chủ nhà GM.Nam Định, Kriden (14) còn được đánh giá là cầu thủ nổi bật nhất ở hành lang này và chính sự xông xáo đó đã khởi xướng cho nhiều đợt tấn công của đội bóng thành Nam. Một tiền vệ người nước ngoài khác cũng thi đấu nổi bật vào chiều 22-1 là Jonathan (22, K.Khánh Hòa). Dù thuận chân trái, nhưng trong trận đấu với GĐT.LA, anh đã được chỉ đạo chơi ở hành lang phải và đã tạo được nhiều sức ép mạnh mẽ cho tuyến phòng ngự của đội khách. Phong độ ổn định của Jonathan trong các trận gần đây đã tạo sự an tâm nhiều nơi người hâm mộ đội K.KH.
Tiền đạo: Được tung vào sân từ giữa hiệp 1, nhưng Almeida (20) đã nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi pressing của Đà Nẵng và là người giải tỏa sức ép về tâm lý cho đội nhà sau hai bàn thắng liên tiếp trong hiệp hai để giúp Đà Nẵng vượt lên dẫn lại 2-1. Almeida còn là người gián tiếp giúp Huỳnh Đức có bàn nâng tỷ số 3-1 sau đó để hòa trong niềm vui chung sau trận đấu với thắng lợi cách biệt trên sân đối phương. Tại Tiền Giang, cựu cầu thủ của H.Huế, Rubio (8) cũng kịp giải tỏa cơn “khát” bàn thắng của đội bóng sông Tiền khi anh là tác giả của cả hai bàn thắng trong thắng lợi chung cuộc 2-1 của Pomina Tiền Giang trước Hòa Phát-Hà Nội.
QUỐC CƯỜNG