Các Cúp quốc gia châu Âu

  • Italia: Udinese  kết thúc 17 trận thắng liên tục của Inter

Vào tháng 10 năm qua, Udinese từng cầm chân Inter (0-0) và lần này, họ đã lặp lại như vậy nhưng còn ấn tượng hơn. Trước cuộc đón tiếp Udinese trên sân San Siro, Inter đã có 17 trận thắng liên tục và đang có hệ thống tấn công cực bén. Như thường lệ, HLV Mancini vẫn bố trí đội hình 4-3-1-2 với Figo hoạt động ngay phía sau cặp tiền đạo Adriano - Ibrahimovic, còn Udinese hoạt động với hệ thống 3-5-2.

Trong hiệp 1, số cơ hội của hai đội khá ít ỏi. Phút 36, do Adriano bị chấn thương nhẹ, HLV Mancini thay anh này bằng Crespo và hiệp 1 kết thúc 0-0. Ở phút 47, từ quả đá phạt góc của Di Natale, Obodo tung cú vô lê mở tỷ số. Sau bàn thua, Inter thi đấu tốt hơn và gây nhiều rắc rối cho hàng phòng ngự đối phương hơn hẳn so với hiệp 1. Phút 66, từ quả tạt bên cánh trái của Maxwell, Crespo đánh đầu tung lưới thủ môn De Santis.

Chỉ 1 phút sau, Crespo có cơ hội ghi bàn thứ 2 của anh nhưng lại đệm bóng hụt dù ở vị trí thuận lợi. Trong những phút cuối, Inter liên tục gây sức ép nhưng không vượt qua hàng phòng ngự dày đặc của đối phương và “đành” kết thúc chuỗi 17 trận thắng tại đây. Dù chỉ có 1 điểm nhưng Inter tiếp tục giữ vững vị trí số 1 khi hơn AS Roma 14 điểm (67 và 53), còn Udinese xếp hạng 9 (32 điểm).

  • Cúp FA (Anh) Thêm cú sốc cho Arsenal
Các Cúp quốc gia châu Âu ảnh 1
Pedersen (trái) của B.Rover đeo bám Wancot (Arsenal)

Người ta thường nói “Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai”, có vẻ Arsenal đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Sau khi để thua Chelsea một cách cay đắng ở trận chung kết Cúp Liên đoàn thì 4 ngày sau, họ lại trắng tay ở Cúp FA. Dù vắng Henry và Fabregas ở trận đấu lại vòng 5 Cúp FA tại Ewood Park nhưng trong phần lớn thời gian hiệp 1, Arsenal đá tốt hơn chủ nhà Blackburn và hai lần Aliadiere cùng Ljungberg đã ngã trong khu vực 16m50, nhưng trọng tài Graham Poll đều không cho Arsenal hưởng phạt đền bất kể HLV Arsene Wenger đã phản ứng giận dữ.

Nhưng có lẽ nhà cầm quân người Pháp còn tiếc hơn khi từ khoảng cách 5m, Baptista lại đánh đầu vọt xà ngang. Trong hiệp 2, thay vì dùng đầu không may mắn, Baptista thực hiện khá nhiều cú sút căng nhưng lần này lại không thắng được tài nghệ và kinh nghiệm của thủ môn Brad Friedel. Trong khi lối chơi tấn công vẫn không có nhiều thay đổi, HLV Mark Hughes đã quyết định điều chỉnh bằng việc thay Nonda kém hiệu quả bằng Benny McCarthy (63’).

Sau những phút đầu nhập cuộc khá chậm chạp, dần dần McCarthy tỏ ra nguy hiểm hơn. Cùng lúc đó, HLV Wenger thay Eboue bằng Walcott (66) nhằm tăng sức công phá và đẩy Senderos sang cánh phải. Tuy nhiên, điều chỉnh của nhà cầm quân người Pháp đã phản tác dụng bởi ở phút 87, từ đường chuyền của David Dunn, McCarthy vượt qua Senderos trước lúc sút hạ thủ môn Alminia, đem lại bàn thắng quý giá cho Blackburn cùng chiếc vé vào tứ kết (Blackburn gặp Manchester City).

Sau trận thua, HLV Wenger tỏ vẻ giận dữ: “Arsenal chưa bao giờ phải chịu sức ép từ Blackburn và chúng tôi còn tạo nhiều cơ hội hơn hẳn họ. Đáng tiếc, các chân sút Arsenal đã không tận dụng được”. Còn HLV Mark Hughes hân hoan: “Bàn thắng của McCarthy xứng đáng ở đẳng cấp thế giới và tôi mong muốn thấy những pha bóng như vậy lần nữa. Benni đã giúp Blackburn vươn lên tầm cao mới và anh ấy đã chứng tỏ khả năng xuất sắc của mình suốt mùa bóng. Blackburn thường đá tốt khi gặp Manchester City và tôi hy vọng điều đó sẽ lặp lại”.

  • Cúp nước Pháp: Khốn khổ cho Paris St. Germain

Sa sút ở giải VĐQG (hiện xếp hạng 17), Paris St Germain (PSG) trông chờ vào Cúp nước Pháp để giành một suất dự Cúp UEFA nhưng ước mơ này của họ cũng tan biến sau khi để thua Sochaux ở tứ kết. Với lợi thế sân nhà, Sochaux khởi đầu bốc hơn và ở phút 23, cú sút từ 20m của Mickael Isabey mở tỷ số cho Sochaux. 7 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, từ quả tạt của Isabey, Digano đánh đầu ghi bàn thứ 2 cho chủ nhà (2-0). Trong hiệp 2, PSG đá bốc hơn và nhờ vậy, họ rút ngắn cách biệt nhờ công của David N’Gog (74’). Trong hơn 15 phút còn lại, dù đá lấn lướt hơn nhưng PSG không có thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại 1-2. Đội bóng nghiệp dư Montceau-les-Mines tiếp tục chứng tỏ là “Hiện tượng” của Cúp nước Pháp năm nay khi thắng Lens 1-0 để giành vé vào bán kết. Trước đó, Montceau-les-Mines từng đánh bại Bordeaux.

  • Cúp Tây Ban Nha : Barcelona hướng đến cú đúp

Ở lượt đi tứ kết, Barcelona thua Zaragora 0-1 ngay trên sân Nou Camp và ít ai nghĩ rằng nhà vô địch Tây Ban Nha có thể đảo ngược được kết quả bởi Zaragoza là khắc tinh của họ. Tuy nhiên trên sân Zaragoza, Barcelona khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số từ cú sút ở sát vạch 16m50 của Xavi (18’) sau pha phối hợp với Rafael Marquez.

8 phút sau, thủ môn Cesar (Zaragoza) đẩy cú sút của Messi, bóng bay vào hướng của Iniesta và tiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội, bồi tiếp vào lưới. Chủ nhà còn chịu thêm bất lợi khi D’Alessandro bị thẻ đỏ do húc đầu vào Messi (67’). Nhưng chỉ 4 phút sau, từ quả đá phạt của Pablo Aimar, Pique đánh đầu rút ngắn cách biệt còn 1-2. Trận đấu càng thêm căng thẳng và ở cuối trận, cầu thủ hai đội suýt ẩu đả sau khi thủ môn Jorquera trêu chọc CĐV Zaragoza.

Sau trận đấu, HLV Rijkaard nhận xét: “Trong hiệp 1, chúng tôi thi đấu tốt hơn, chuyền bóng nhanh và phối hợp ăn ý. Trong hiệp 2, Zaragoza đá bốc hơn nhưng dù sao, chúng tôi đã giành được chiến thắng vang dội ở nơi nổi tiếng khó chơi như sân của Zaragoza”. Tuy tổng tỷ số qua 2 lượt là 2-2 nhưng nhờ ghi bàn thắng nhiều hơn trên sân khách, Barcelona đã giành vé vào bán kết và với vị trí dẫn đầu hiện nay ở La Liga, nhà vô địch Tây Ban Nha có nhiều cơ hội giành cú đúp.

Thua đậm Getafe 0-3 ở lượt đi, nhiệm vụ vào bán kết của Osasuna gần như là bất khả nhưng bàn mở tỷ số từ quả đánh đầu cách khung thành 3m của Romeo ở phút 16 đã đem lại hy vọng. Tuy nhiên, trong hơn 70 phút còn lại, hàng phòng ngự Getafe đã thi đấu rất chặt chẽ, bẽ gãy thành công các đợt tấn công liên tục của đối thủ. Với kết quả thua sít sao 0-1, Getafe đi tiếp. Trong khi đó, nhờ thắng đậm Valladolid 4-1 ở lượt đi, kết quả 1-1 ở lượt về đã đủ cho Deportivo giành chiếc vé vào bán kết. Còn trận đấu giữa Betis và Sevilla đã phải hoãn lại ở phút 57 (khi ấy Sevilla dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Kanoute) sau khi HLV Ramos (Sevilla) bất tỉnh do bị một CĐV ném chai nước trúng đầu.

  • Cúp nước đức Stuttgart vào bán kết
Các Cúp quốc gia châu Âu ảnh 2

Cuối tuần qua, Hertha cầm chân Stuttgart 0-0 ở Bundesliga và ở tứ kết Cúp nước Đức, gặp lại đối thủ này, họ áp dụng chiến thuật tương tự. Tuy nhiên khác với trận hòa đó, các pha kết thúc của Stuttgart bén hơn. Nếu không nhờ một loạt pha cứu bóng xuất sắc của thủ môn Christian Fiedler, Hertha hẳn đã thủng lưới từ sớm. Tuy nhiên, ở phút 38, anh cũng đành bó tay trước cú sút hiểm của tiền đạo Cacau.

Có được bàn thắng, Stuttgart tiếp tục gia tăng sức ép nhưng cũng mãi đến phút 77, cú sút xa của Thomas Hitzlsperger đã ấn định kết quả chung cuộc 2-0. HLV Armin Veh của Stuttgart phấn chấn trước thắng lợi: “Trước mùa bóng, Stuttgart không đặt mục tiêu cụ thể nào ở Bundesliga nhưng ở Cúp nước Đức, chúng tôi muốn góp mặt ở trận chung kết. Giờ đây, đội đang đến gần mục tiêu này”.

Lê Quốc

Tin cùng chuyên mục