- Đức: Hamburg kết thúc chuỗi trận toàn thắng của Bayern

Van der Vaart (phải, Hamburg) sút ghi bàn đầu tiên trong trận Hamburg - Bayern 2-0.
Bayern đã khởi đầu mùa bóng 2005-2006 thật ấn tượng với 6 trận thắng liên tục, vì vậy hãng giải khát Bitburg Brewery đưa mức thưởng 10.000 lít bia nếu Hamburg chiến thắng. Hamburg khởi đầu mạnh mẽ hơn và ở phút thứ 10, Van der Vaart đã sút mở tỷ số cho họ. Bayern gây sức ép nhưng các chân sút của họ không gặp may, kể cả khi tiền đạo trẻ Guerrero và tiền vệ năng động Schweinsteiger được tung vào sân.
Thậm chí ở phút 62, lưới của Oliver Kahn bị rung lên lần nữa sau pha kết thúc của Piotr Trachowski - cầu thủ Bayern bán rẻ cho Hamburg vào tháng 11-2003. Sau trận thắng 2-0 vang dội, Trachowski thỏa mãn nói: “Đây là thắng lợi lớn cho Hamburg. Với tôi, Bayern thuộc về quá khứ, Hamburg mới là tương lai”. HLV Thomas Doll phấn khởi không kém: “Đây là bước tiến lớn cho Hamburg. Chúng tôi sẽ tận hưởng giây phút kỳ diệu này”.
Còn HLV Magath (Bayern) thừa nhận: “Không có gì phải phàn nàn về thất bại hôm nay. Hamburg là đội chơi hay hơn, trong khi Bayern đã không thể hiện được nhịp điệu mạch lạc như thường thấy”. Werder Bremen cũng nhanh chóng tận dụng lần sẩy chân hiếm hoi của Bayern qua việc giành chiến thắng 2-1 trước Leverkusen và nhờ vậy, họ chỉ còn kém nhà vô địch 2 điểm. Thắng Hannover 2-0, Schalke cũng rút ngắn cách biệt với Bayern (kém 5 điểm) và điều này hứa hẹn cuộc chạy đua về đích năm nay sẽ rất sôi động.
- Italia: Vieira đem lại chiến thắng cho Juventus
Trong khi Arsenal đang lao đao vì thiếu bàn thắng thì cựu thủ quân của họ, Patrick Vieira tiếp tục phong độ ghi bàn xuất sắc trong màu áo Juventus. Thi đấu tại Parma, Juventus gặp nhiều khó khăn và ở phút 14, lưới của họ bị rung lên sau cú sút cận thành của Denvecchio. Phút 45, từ vị trí đá phạt sát vạch 16m50, Camoranesi sút vào góc cao, giúp nhà vô địch Italia quân bình 1-1. Ở đầu hiệp 2, HLV Capello lần lượt tung các trụ cột Pavel Nedved, Emerson, Ibrahimovic vào sân và nhờ vậy, họ lấy lại thế trận.
Tuy nhiên, các chân sút của Juventus lãng phí khá nhiều cơ hội, nhất là cú khẩy bóng ở tư thế trống trải của Trezeguet không qua được thủ môn Lupatelli. Mãi đến phút 82, từ đường chuyền của Ibrahimovic, Vieira đánh đầu ấn định kết quả chung cuộc 2-1 (đây là bàn thắng thứ 3 của Vieira). Với trận thắng này, Juventus có khởi đầu hoàn hảo: 5 lần toàn thắng. Ở trận đấu sớm khác, Udinese bất ngờ vấp ngã tại Reggina.
Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng nhưng ở phút 43, thủ quân Cozza của Reggina khéo léo xoay người loại bỏ 1 hậu vệ Udinese trước lúc sút vào góc cao mở tỷ số. Trong hiệp 2, Reggina chơi hay hơn và ở phút 76, sau khi phá sập bẫy việt vị, Modesto khẩy bóng cho Cavalli sút vào lưới trống, nâng tỷ số 2-0. Đây là 3 điểm đầu tiên kể từ đầu giải đến nay của Reggina. Với thất bại thứ 3 liên tục, Udinese tuột khỏi tốp 10 đội dẫn đầu.
- Tây Ban Nha: Getafe tiếp tục gây bất ngờ

Belletti (phải, Barcelona) lấy bóng trong chân của Oliveira (Betis).
Sau lượt đấu thứ 5, Getafe trở thành hiện tượng của La Liga khi không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng mà còn duy trì thành tích bất bại. Đáng kể nhất cho đến nay, họ đã có 3 trận thắng trên sân khách, trái ngược với mùa trước (chỉ giành 1 chiến thắng).
Đá tại chảo lửa Calderon chẳng dễ dàng, nhất là liên tục bị chủ nhà Atletico Madrid gây sức ép và ở phút 60, họ chỉ còn 10 người sau khi tiền vệ Cotelo bị đuổi vì pha vào bóng thô bạo với Petrov. Nhưng ở phút 71, quả sút phạt đẹp mắt của Pernia vượt qua hàng rào trước lúc nằm gọn trong lưới Atletico. 1-0 cho đội khách. Lập tức khung thành của họ bị Atletico vây hãm nhưng hàng phòng ngự đã bảo vệ thành công chiến thắng quý giá.
Sau trận đấu HLV, Bernd Schuster (Getafe) phấn khởi: “Với những nỗ lực không ngừng, chúng tôi xứng đáng với vị trí như hiện nay”. Tuy nhiên, thắng lợi vang dội nhất thuộc về Barcelona. Ở phút thứ 9, Barcelona được hưởng quả phạt đền nhưng Eto’o sút trúng cột dọc. Chỉ 10 phút sau, từ quả sút phạt của Xavi, Van Bommel bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội khách Barca.
Phút 22, Betis chịu thiệt thòi lớn khi tiền đạo Oliveira bị thẻ vàng thứ 2, nhưng ở phút 38, từ quả đá phạt của Assuncao, hậu vệ Juanito vượt qua hai hậu vệ Barcelona trước lúc đánh đầu quân bình 1-1. Trong hiệp 2, Barcelona đã phát huy hiệu quả lợi thế hơn người và có thêm 3 bàn thắng nữa do công của Eto’o (2 bàn) và Ezquerro.
Chiến thắng đậm đà này đã làm giảm phần nào một số chỉ trích việc Barcelona thi đấu uể oải trong vài trận đầu mùa bóng. Thắng Sociedad 2-1, Valencia đã nhảy vào vị trí thứ 3 và với 1 bàn thắng ở trận này, David Villa cùng Eto’o vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới (5 bàn). Villarreal cũng có trận thắng đầu tiên khi xuất sắc đánh bại chủ nhà Espanyol 2-1. Ở trận đấu sớm còn lại của lượt đấu thứ 5, Deportivo hòa chủ nhà Zaragoza 1-1.
- Pháp: So kè
Chơi áp đảo đội khách Ajaccio nhưng Bordeaux chỉ có bàn thắng duy nhất nhờ công của tiền đạo Darcheville (31’). Tuy nhiên, 3 điểm này đã giúp Bordeaux bám sát hai đội đầu bảng Lyon và Paris St Germain.
Tiền vệ Jemmali của Bordeaux phát biểu: “Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng bởi trước đó, chúng tôi đã có 4 trận hòa liên tục. Tuy hòa những đối thủ mạnh như Lyon, Rennes nhưng dù sao, hòa cũng không phải là kết quả tốt”. Cùng lúc đó, Paris St Germain bị Le Mans cầm chân (0-0) và sau trận đấu, HLV Laurent Fournier thừa nhận: “Đó là kết quả hợp lý. Le Mans đã chiến đấu rất cừ và cũng không gì phàn nàn khi PSG vẫn còn xếp nhì bảng”. Ấn tượng nhất của vòng đấu này là trận thắng đậm của Auxerre trước Sochaux.
Phút 20, tận dụng sai lầm của thủ môn Richert, Luyindula sút mở tỷ số. Một phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Kahlenberg sút vào góc cao nâng tỷ số 2-0 và với ưu thế ở hiệp 2, họ có thêm bàn thắng thứ 3 do công của Cheyrou. Với trận thắng thứ 3 liên tục, Auxerre vươn lên bằng điểm với Bordeaux, thắp sáng lại hy vọng giành ngôi vô địch.
Trên sân nhà, Monaco bị Nice thủ hòa 0-0 nhưng HLV tạm quyền Jean Petit (Monjaco) không thất vọng: “Điều quan trọng nhất là tránh được thất bại và hơn nữa so với một số trận đấu trước, chúng tôi tạo được nhiều cơ hội hơn”. Các kết quả còn lại: AS Nancy - Troyes 2-1; Lille - St Etienne 2-0; Marseille - Metz 3-1; Monaco - Nice 0-0; Strasbourg - Toulouse 2-4.
Lê Quốc