Pháp: Nóng bỏng cuộc chiến tranh suất Champions League

Với Lyon đang tiến dần đến danh hiệu vô địch Pháp lần thứ 6 liên tục thì cuộc tranh chấp của các đội còn lại chủ yếu là nhắm vào hai suất dự Champions League. Với Marseille, mục tiêu này xem ra ngày càng xa vời sau khi chịu thêm thất bại nữa vào cuối tuần qua. Họ gặp rất nhiều rắc rối trước một Sochaux thi đấu quyết tâm và mạch lạc hơn.
Tuy nhiên, cũng mãi đến phút 77, Sochaux mới khuất phục được “Gã khổng lồ chân đất sét” này nhờ bàn thắng duy nhất của Rabiu Afolabi. 3 điểm vừa giành được đã giúp Sochaux vươn lên bằng điểm với Lille và Lens. Tuy đang lên như diều gặp gió nhưng HLV Alain Perrin (Sochaux) vẫn nhắc nhở các học trò: “Nếu bắt đầu để mọi chuyện tuột khỏi tầm tay và có tư tưởng tự mãn thì những thành công sẽ nhanh chóng tan biến. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc hiện nay và gây sức ép lên đối thủ”.
Cùng lúc đó, trên sân nhà, Nancy đã khởi đầu bốc hơn đội khách Lille nhưng cũng phải đến đầu hiệp 2, họ mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Benjamin Gavanon. Tuy nhiên, ở phút 60, Mathieu Bodmer quân bình 1-1 cho Lille và chỉ 9 phút sau, trong lúc hàng phòng ngự của chủ nhà chưa kịp củng cố, Mathieu Debuchy nâng tỷ số 2-1 cho đội khách bằng quả đá phạt tuyệt vời.
Ở phút đá bù, Souleymane Youla còn ghi thêm bàn thứ 3 cho đội khách và nhờ đó, họ cùng được 29 điểm như Lens và Sochaux.
Tuy nhiên, chiến thắng của Lille cũng trả giá khá đắt với thủ môn Tony Sylva bị chấn thương ở tay, có thể phải nghỉ một thời gian dài. Như vậy ở giữa tuần này, Lille sẽ không có thủ môn cho trận đấu tại Milan (Champions League). Thua trận này, Nancy tụt xuống vị trí thứ 6.
Italia: Cuộc lội dòng của Catania

Mặc dù Catania đang bay cao trên bảng xếp hạng nhưng hiểu rõ đối thủ từ những ngày cùng đá với nhau ở Serie B, Ascoli không ngần ngại tấn công từ đầu và ở phút 12, họ đã có được bàn thắng đầu tiên khá may mắn. Khi sút tung lưới Catania từ khoảng cách 1m, tiền đạo người Croatia Sasa Bjelanovic đã ở tư thế việt vị nhưng trọng tài vẫn công nhận, bất kể sự chống đối quyết liệt của các cầu thủ đội khách.
Ascoli tiếp tục tăng sức ép và họ đã có được bàn thắng thứ 2. Người lập công vẫn là Sasa Bjelanovic và lần này là quả đánh đầu. Trong hiệp 2, thế trận thay đổi với Catania tấn công quyết liệt hơn và ở phút 53, trong pha bóng hỗn loạn trước cầu môn Ascoli, Lorenzo Stovini nhanh chân đẩy bóng vào lưới (1-2).
Đội khách duy trì những đợt tấn công và ở phút 80, những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn gỡ 2-2 từ quả đánh đầu của tiền đạo Gionatha Spinesi. Giành được 1 điểm, Catania lên vị trí thứ 5 (20 điểm), còn Ascoli tiếp tục ở vị trí áp chót (6 điểm).
Đức: Schalke hút chết
Nếu thắng ở vòng đấu 15, Schalke sẽ lấy lại vị trí đầu bảng từ tay Werder Bremen, nhưng cuộc chiến tại Nuremberg khó khăn hơn mong đợi. Ngay từ những phút đầu, khung thành của Schalke liên tục chao đảo trước sức ép của chủ nhà và nếu cú sút cận thành của Kristiansen chính xác hơn, hẳn Nuremberg đã có bàn thắng từ sớm.
Phút 15, Vittek vượt qua 3 hậu vệ Schlke nhưng cú sút của anh lại bay thẳng vào tay thủ môn Neuer. Phút 24, Schalke tạo cơ hội ngon ăn với quả đánh đầu cận thành của Kuranyi nhưng cũng không thắng được thủ môn Raphael Schafer (Nuremberg). Trong hiệp 2, với ưu thế về kiểm soát bóng, Nuremberg không ngừng bắn phá cầu môn Schalke, trong đó nếu không nhờ phản xạ tuyệt vời của thủ môn Neuer khi dùng những đầu ngón tay đẩy được cú sú sút của Saenko.
Hòa 0-0 tại Nuremberg, xem như Schalke giành được 1 điểm hơn là mất 2 điểm và nhờ vậy, họ chỉ kém Werder Bremen hiệu số bàn thắng bại (cả hai cùng được 30 điểm). Ở trận đấu muộn khác, cú hat-trick của tuyển thủ Nhật Bản Takahara đã giúp Eintracht Frankfurt vượt qua chủ nhà Aachen 3-2. Đây cũng là hat-trick đầu tiên của anh ở Đức.
Với chiến thắng này, Eintracht Frankfurt vươn lên vị trí thứ 8, còn Aachen tụt xuống hạng 14 (chỉ hơn khu vực nguy hiểm 1 điểm).
Tây Ban Nha: Dấu ấn của 2 R
Ở mùa này, trên sân khách, bằng lối chơi phản công, Real Madrid thi đấu hiệu quả (thắng 5, thua 1) nhưng trên sân nhà khi phải tấn công đối thủ, họ thường gặp nhiều khó khăn, nhất là trước những đối thủ có hàng phòng ngự chặt chẽ như Athletic Bilbao. Vì vậy, trong phần lớn thời gian hiệp 1, hệ thống của Real gặp rất nhiều khó khăn, nhất là 2 tiền vệ Emerson và Reyes đã không hoạt động hiệu quả như thường lệ.

Thậm chí, chủ nhà còn bị thủng lưới trước khi cú sút phạt của Luis Prieto chạm khẽ vào người Igor Gabilondo, làm bóng đổi hướng vào lưới trước sự sững sờ của thủ môn Casillas. Ở đầu hiệp 2, HLV Capello quyết định thay Emerson và Reyes bằng Ronaldo cùng David Beckham. Sự thay đổi này đã giúp lối chơi của Real mạch lạc hơn và các đợt tấn công của họ tỏ ra bài bản hơn.
Phút 65, từ đường chuyền dài của Sergio Ramos, Ronaldo vượt qua hàng phòng ngự Bilbao trước lúc đệm bóng qua người thủ môn quân bình tỷ số 1-1. Bị gỡ, Bilbao còn gặp thêm khó khăn khi tiền đạo Aritz Aduriz bị đuổi do dùng tay thúc vào người Diarra (75’). Real nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn người và phút 82, cú sút sệt ở sát vạch 16m50 của Roberto Carlos đã đem lại thắng lợi 2-1 cho chủ nhà.
Sau trận đấu hồi hộp này, HLV Capello tỏ ra hài lòng: “Trong hơn 30 phút đầu, chúng tôi đã cho Bilbao quá nhiều bóng. Dĩ nhiên không thể phủ nhận, họ là đội bóng giỏi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tự tin có thể đảo ngược kết quả và trong hiệp 2, các cầu thủ Real nhập cuộc rất quyết tâm, thi đấu tốc độ và thể hiện loại bóng đá chất lượng cao. Tôi rất thích thú hiệp đấu này”. Ông cũng ca ngợi Ronaldo: “Rõ ràng, Ronaldo đã chơi tốt hơn. Anh ất vẫn còn có thể cải thiện hơn nữa nhưng cũng cần thi đấu nhiều hơn sau thời gian dài nghỉ ngơi”.
Với 3 điểm vừa giành được, Real không chỉ giành vị trí thứ hai mà chỉ còn kém Barcelona 1 điểm. Trước đó vài tiếng, Sevilla vấp ngã tại Espanyol. Đội kháchï khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền của tiền đạo Kanoute (26’). Sau hiệp 1 thi đấu có phần nhợt nhạt, ở hiệp 2, chủ nhà tăng tốc và với “Tiểu Phật” De la Pena hoạt động rất hiệu quả ở hành lang phải, họ liên tục uy hiếp khung thành đội khách.
Phút 67, tiền đạo Raul Tamudo đột phá qua hàng phòng ngự Sevilla trước lúc đánh bại thủ môn Palop, quân bình 1-1. Có được bàn thắng và cả lợi thế về thế trận, Espanyol không ngừng gia tăng sức ép và ở phút 80, sau pha đi bóng lắt léo bên cánh phải, De La Pena chuyền bóng như để cho Luis Garcia dứt điểm cận thành, nâng tỷ số 2-1 và đây cũng là kết quả chung cuộc.
Ở trận đấu muộn nhất của vòng 13, trên sân nhà, Zaragoza để thua Osasuna 1-2 nhưng có lẽ đau nhất cho họ là pha đá phản lưới nhà của Leonardo Ponzio. Thua trận này, Zaragoza xếp thứ 5, kém Atletico Madrid 1 điểm.
Lê Quốc