Các Giải VĐQG châu Âu

  • Cúp Liên Đoàn Anh: Middlesbrough và Manchester City đi tiếp

Các trận đấu lại của vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, các đội bóng ở Premier League đã tỏ rõ được ưu thế trước các đội bóng đàn em và điều đó hứa hẹn năm nay Cúp FA sẽ rất sôi động.

Tiếp Hull trên sân nhà Riverside, Middlesbrough đưa vào sân nhiều gương mặt trẻ và một trong số đó,  Seb Hines, đã lập công với bàn mở tỷ số trong hiệp 1. Đây cũng là hiệp đấu tẻ nhạt với ít cơ hội cũng như ít những pha bóng hay. Đầu hiệp 2, chủ nhà gia tăng sức ép và ở phút 49, Viduka đã nâng tỷ số 2-0. Phút 57, Middlesbrough được hưởng phạt đền và từ chấm 11m, tiền đạo Yakubu ghi bàn thứ 3 (3-0).

Dẫn trước với cách biệt khá xa, Middlesbrough chủ động giảm nhịp độ và trong thế không còn gì để mất, Hull tấn công quyết liệt. Phút 59, Andy Dawson giảm tỷ số còn 1-3 và 4 phút sau, pha phạm lỗi của Abel Xavier với McPhee giúp Hull được quả phạt đền và Jon Parkin thực hiện thành công 2-3. Gỡ 2 bàn nhanh chóng, Hull tiếp tục tấn công nhưng Viduka đã kết thúc hy vọng của họ bằng bàn nâng tỷ số 2-4.

Dawson gỡ thêm 1 bàn (3-4) nhưng trước đối thủ đã khép chặt thế trận, Hull đành rời cuộc chơi. Cùng lúc đó, tại sân Manchester, Manchester City và đội hạng nhất Sheffield Wedneesday thi đấu ngang ngửa trong phần lớn thời gian của hiệp 1 và hai đội tạo ra khá nhiều nhiều cơ hội. Mãi đến phút cuối hiệp 1, cú sút cận thành của Ireland mới mở được tỷ số cho chủ nhà.

Ở đầu hiệp 2, quả đánh đầu đẹp mắt của Bullen giúp Sheffield Wednesday quân bình 1-1. Nhưng niềm vui của đội khách khá ngắn ngủi bởi chỉ 5 phút sau, Darius Vassell đã ghi bàn thứ 2 cho Manchester và 2-1 cũng là kết quả chung cuộc. Ở trận đấu khác, bàn thắng từ cú sút xa của Potter và cú sút cận thành của Davies đã giúp Wolverhampton thắng Oldham 2-0 để có mặt ở vòng 4.

  • Cúp Tây Ban Nha: Người hùng Saviola
Các Giải VĐQG châu Âu ảnh 1

Lacen (Alaves) truy cản Oleguer Presas (trái, Barcelona).

Ở lượt đi vòng 16, Barcelona đã thắng Alaves 2-0 và cả hai bàn thắng đều do công của tiền đạo Saviola. Ở lượt về trên sân Nou Camp, Saviola được vào sân từ đầu và một lần nữa, anh lại lập công. Phút 16, sau quả đá phạt của Ronaldinho, thủ môn Ardouin (Alaves) đẩy ra và Saviola nhanh chóng băng vào bồi tiếp mở tỷ số.

Chỉ 5 phút sau, tiền đạo nhỏ con này đã nhanh nhẹn thoát qua hai hậu vệ Alaves để đánh đầu vào góc cao nâng tỷ số lên 2-0 sau quả tạt của Thiago Motta. Bị dẫn khá xa, Alaves vùng lên dữ dội và trước khi hiệp 1 kết thúc, họ đã xuất sắc gỡ hòa 2-2 nhờ bàn thắng của Wellington (35’) và Arthro (42’).

Phấn khích với các bàn thắng này, Alaves đẩy mạnh tấn công và ở phút 49, tưởng chừng họ có thêm bàn thắng khi Wellington đã vượt qua thủ môn nhưng cú sút của anh lại bị trung vệ Carles Puyol cản phá ngay trên vạch cầu môn. Các CĐV Barcelona nhẹ nhõm hẳn khi Saviola hoàn thành cú hat-trick và 3-2 cũng là kết quả chung cuộc. Như vậy, với tổng tỷ số thắng 5-2, Barcelona là đội đầu tiên lọt vào tứ kết.

  • Cúp Liên Đoàn Pháp: Bordeaux vào chung kết

Reims, đội bóng từng một thời làm mưa làm gió ở bóng đá Pháp với những tên tuổi lớn gắn bó với CLB này như Raymond Kopa, Just Fontaine và Roger Piantoni, đã xuất sắc loại Monaco và Rennes để lọt vào bán kết. Tuy nhiên, tại đây, họ gặp Bordeaux - đối thủ lớn và nhiều kinh nghiệm. Nhưng trong phần lớn thời gian hiệp 1, Reims chơi bốc hơn đối thủ và nếu không nhờ pha phản xạ xuất sắc của thủ môn Ulrich Rame khi đẩy được cú sút phạt nguy hiểm của Siaka Tiene, lưới của Bordeaux khó nguyên vẹn.

Vào đầu hiệp 2, Bordeaux tích cực tấn công và ở phút 59, Florian Marange mở tỷ số. Phút 75, từ chấm phạt 11m, Jean-Claude Darcheville nâng tỷ số 2-0. Ở gần cuối trận, Reims công phá quyết liệt và ở phút 87, họ có được bàn gỡ 1-2 nhờ pha đá phản lưới nhà của David Jemmali.

Tuy nhiên, trong những phút còn lại, họ không thể nào xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương và đành rời cuộc chơi. Với chiến thắng “mệt nhọc” 2-1 này, Bordeaux lọt vào trận chung kết và họ hy vọng gặp Lyon (Lyon so tài với Le Mans ở trận bán kết khác) như phát biểu của Darcheville: “Tuy kính trọng Le Mans nhưng tôi hy vọng Lyon thắng bởi đó sẽ là trận chung kết tuyệt vời nhất của một Cúp bóng đá Pháp”. Trận chung kết diễn ra tại sân Stade de France vào ngày 31-3.

  • Serie B: Juventus vươn lên dẫn đầu

Gặp Cesena, Juventus đã không mấy khó khăn kiểm soát thế trận trong hiệp 1 và có hai bàn thắng do công của Del Piero và David Trezeguet. Vào đầu hiệp 2, Cesena thi đấu mạch lạc hơn và ở phút 62, tiền đạo người Senegal Waigo rút ngắn cách biệt 1-2.

Mọi chuyện thêm thuận lợi cho Cesena khi hậu vệ Zebina bị thẻ đỏ (66’). Trong gần 30 phút cuối, hàng phòng ngự Juventus chống đỡ vất vả và ở phút đá bù, lưới của Juventus đã rung lên nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì cho rằng việt vị. Thắng chật vật 2-1, Juventus vươn lên dẫn đầu Serie B (sau 19 vòng, Juventus cùng với Napoli được 35 điểm). Piacenza xếp thứ 3 với 34 điểm.

Lê Quốc

Tin cùng chuyên mục