- Tây Ban Nha
REAL HƯỞNG LỢI !

Tưởng chừng sau thất bại tại Zaragoza (0-1), Barcelona khó giữ vững vị trí số 1 nhưng Sevilla đã không tận dụng được cơ hội quý giá này để giành lại ngôi vị đầu bảng khi để Racing Santander cầm chân. Thi đấu trên sân nhà Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla đã nhanh chóng đẩy đội khách vào thế chống đỡ nhưng lần lượt các chân sút Chevanton, Fabiano đều bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó Fabiano đã không thắng được Tono khi đối mặt với thủ môn này. Họ cũng không gặp may khi cú sút của Daniel Alves dội xà ngang. Sốt ruột vì chưa giải quyết được đối thủ, HLV Ramos đành tung chân sút số Kanoute, vốn dự định cho dưỡng sức để đá trận lượt về tứ kết Cúp UEFA (gặp Tottenham), vào sân ở phút 69, nhưng cũng không giải quyết được cuộc chiến và đành chấp nhận hòa 0-0. Sau trận đấu, ông Ramos thừa nhận: “Racing phòng ngự quá chắc và vì vậy, chúng tôi đành tiếp tục xếp dưới Barcelona. Dù sao, những nỗ lực của các cầu thủ Sevilla rất đáng khen và xứng đáng giành chiến thắng nhưng chỉ tiếc, đội đã không thành công trong các pha dứt điểm”.
Nhưng có lẽ trận hòa này không có gì bất ngờ bởi với việc phải “phân thân” trên 3 mặt trận (Cúp UEFA, La Liga và Cúp Tây Ban Nha), Sevilla đã lộ dấu hiệu đuối sức. Bị chia điểm, Sevilla vẫn xếp hạng nhì (kém Barcelona 1 điểm) nhưng cả họ và Barcelona đều cảm nhận hơi nóng của Real Madrid phả ngay sau gáy.
Tiếp Osasuna, HLV Capello quyết định sử dụng sơ đồ 4-4-2 (cặp tiền đạo là Van Nistelrooy - Raul) và tung Robinho vào sân từ đầu. Đội khách bố trí đội hình 4-5-1 nhưng đáng chú ý là họ không có hai trụ cột Juanfran và Soldado do bị treo giò. Ngay ở những phút đầu, Real tìm cách thâm nhập vào khu vực 16m50 của đối phương và Raul suýt mở tỷ số sau tình huống đá phạt góc. Phút thứ 10, thủ môn Casillas (Real) cũng vất vả đẩy cú vô lê khá hiểm của David Lopez và sau pha bóng này, trận đấu sôi động hẳn lên với hai đội đều tích cực tấn công. Nhờ Emerson dần phối hợp tốt với Diarra ở giữa sân, các đợt tấn công của Real tỏ ra sắc sảo hẳn và ở phút 23, pha phối hợp giữa 2 tiền vệ này đã tạo điều kiện cho Raul sút chân trái, mở tỷ số. Real càng tăng sức ép nhưng Van Nistelrooy, Raul đều không tận dụng hiệu quả các cơ hội để nới rộng cách biệt.
Ở đầu hiệp 2, Osasuna mở các đợt tấn công nhanh nhằm tìm bàn gỡ nhưng ý đồ này của họ không thực hiện được trước tài nghệ của Casillas cũng như khả năng kiểm soát thế trận rất tốt của cặp tiền vệ trung tâm Emerson - Diarra. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, chủ nhà còn tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm với Emerson và Sergio Ramos đã vài lần khiến thủ môn Ricardo Lopez phải chống đỡ vất vả. Phút 80, tận dụng pha phá bóng không thành công của Ricardo sau quả tạt của Higuain, Robinho đệm bóng chính xác, ấn định tỷ số 2-0. Với 3 điểm vừa giành được, Real Madrid chỉ còn kém Sevilla 1 điểm và Barcelona 2 điểm. HLV Fabio Capello hài lòng: “Dù vẫn còn xếp sau Barcelona và Sevilla nhưng chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách một cách đáng kể cũng như có được tinh thần chiến đấu cao. Real cần cải thiện hơn nữa bởi những trận đấu tới rất quan trọng”.
Ở trận đấu muộn nhất của vòng 29, bàn thắng từ quả đánh đầu của hậu vệ người Brazil Fabiano Eller đã giúp Atletico Madrid thắng chủ nhà Villareal 1-0 và nhờ vậy, họ chỉ còn kém đội xếp hạng 5 Valencia 3 điểm. Trong khi đó, con đường đến Cúp châu Âu mùa tới của Recreativo Huelva rộng mở sau trận thắng thuyết phục 4-2 trước Celta Vigo. Nếu 3 điểm giúp Recreativo vươn lên hạng 7 thì thất bại đã nhấn chìm Celta Vigo vào khu vực nguy hiểm. Chỉ được 27 điểm, Celta xếp hạng 18 và nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ thất thường hiện nay, con đường trở lại giải hạng Nhì của họ rất gần.
Cùng lúc đó, bàn thắng của cầu thủ dự bị Iglesias từ quả đá phạt ở phút 58 đã giúp chủ nhà Deportivo thắng sít sao Gimanastis 1-0 và trận thua này cũng gần như đưa Gimnastic trở lại giải hạng Nhì chỉ sau một mùa bóng nếm được hương vị La Liga. Thua Espanyol 0-1, Real Sociedad có thể lần đầu tiên trong 40 năm phải rời xa giải hạng Nhất khi mà hiện nay, họ xếp hạng 19 và kém đội xếp hạng 17 (vị trí an toàn) Le Vante đến 8 điểm, một khoảng cách không dễ san lấp với phong độ ì ạch của họ như hiện nay.
- Pháp
MARSEIILE HY VỌNG HỒI SINH

Thi đấu tại chảo lửa Velodrome, Lille chịu sức ép nặng nề từ chủ nhà Marseille nhưng quả phạt đền ở phút thứ 8 cũng như việc Emerson bị đuổi là oan uổng cho họ. Trọng tài Herve Piccirillo cho rằng Emerson đốn ngã tiền đạo Pagis của chủ nhà nhưng pha chiếu chậm cho thấy không hề có va chạm nào giữa cả hai. Từ chấm 11m, tiền đạo Niang sút thành công mở tỷ số. Nhưng đội khách nhanh chóng quân bình 1-1 bằng bàn thắng từ chấm phạt đền của Michel Bastos. Bị gỡ, chủ nhà càng tấn công quyết liệt hơn và những nỗ lực không mệt mỏi của họ được đền đáp bằng cú sút của trung vệ Civelli ở phút 37 sau quả đá phạt góc của Franck Ribery, cầu thủ vừa quay lại sân cỏ sau hơn 1 tháng chấn thương. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.
Trong hiệp 2, Marseille vẫn duy trì các đợt tấn công mạnh mẽ. Ở phút 63, họ lại được hưởng quả phạt đền và Civelli không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số 3-1. Ở phút cuối, cú sút từ hơn 10m của Niang đã đem lại trận thắng đậm đà cho chủ nhà và với 3 điểm vừa giành được, Marseille vươn lên vị trí thứ 5 cũng như chỉ còn kém đội xếp hạng nhì Lens 4 điểm (45 và 49). Thất bại đã đẩy Lille xuống hạng 8 nhưng có lẽ đó chưa phải là vị trí cuối cùng với phong độ sa sút của họ trong thời gian gần đây.
Ở trận đấu muộn khác của vòng 31, Toulouse đã thi đấu lấn lướt chủ nhà Sedan nhưng cũng phải chờ đến gần cuối hiệp 2, Paulo Cesar (78’) và Albin Ebondo (86’) mới ghi bàn, giúp họ giành thắng lợi 2-0. Trong khi chiến thắng đã giúp Toulouse lên vị trí thứ 3 (49 điểm) thì thất bại này đã đe dọa cơ hội sống sót của Sedan khi họ đang nằm ở vị trí áp chót.
- Đức
BREMEN DUY TRÌ SỨC ÉP

Cuộc đua vô địch Bundesliga năm nay mỗi lúc một quyết liệt và đây là một trong những lần hiếm hoi các CĐV Đức không còn phải chứng kiến cảnh “một mình một chợ” của Bayern như những mùa trước. Chiến thắng cuối tuần qua đã giúp Schalke duy trì vị trí số 1 nhưng các đội ở nhóm sau như Bayern Munich, Stuttgart và nhất là Bremen đã bám rất sát.
Gặp Nuremberg - một trong những đội thi đấu lên chân nhất của Đức năm nay, Bremen gặp nhiều khó khăn và trong suốt hiệp 1, họ không thể nào chọc thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương. Sốt ruột trước những đợt công phá không hiệu quả, phút 70, HLV Thomas Schaff tung tuyển thủ Thụy Điển Markus Rosenberg vào sân thay Jurica Vranjes kém hiệu quả và chỉ 5 phút sau, từ đường chuyền dài của Naldo, Almeida tung cú sút căng, bóng trúng cột dọc dội ra và Rosenberg đã nhanh hơn tất cả đệm bóng vào lưới, mở tỷ số cho Bremen. Mục tiêu giữ nguyên vẹn mành lưới thất bại, Nuremberg đã dâng cao tấn công nhưng quả đánh đầu của Leandro Glauber và cú sút phạt của Gerald Sibon đã không thắng được tài nghệ của thủ môn Tim Weise. Với chiến thắng sít sao nhưng quý giá này, Werder Bremen chỉ còn kém Schalke 2 điểm và hơn Bayern Munich 4 điểm. Tuy thất bại, Nuremberg vẫn xếp hạng 6.
Ở trận đấu muộn khác của vòng đấu 28, Leverkusen tiếp tục trải qua tuần tệ hại nhất ở mùa bóng năm nay khi để thua nặng nề Bochum 1-4 ngay trên sân nhà BayArena (trước đó vào giữa tuần, Leverkusen cũng để Osasuna vượt qua ở lượt đi tứ kết Cúp UEFA với tỷ số 0-3). Ngay ở phút thứ 10, pha phá bóng lúng túng đốt lưới nhà của Karim Haggui đã giúp đội khách Bochum mở tỷ số. Có vẻ choáng với bàn thua không may mắn này, Leverkusen tiếp tục thi đấu rời rạc và trước khi hiệp 1 kết thúc, lưới của họ rung lên 2 lần nữa sau các pha kết thúc của Antar Yahia và Theofanis Gekas. Bị dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1, các CĐV Leverkusen đã la ó đội nhà dữ dội.
Trong hiệp 2, Leverkusen thi đấu khởi sắc hơn, tổ chức nhiều đợt tấn công và họ gỡ 1-3 nhờ pha kết thúc của Stefan Kiessling (60’). Nhưng chỉ 10 phút sau, tiền đạo này bị thẻ đỏ và Bochum không bỏ lỡ lợi thế hơn người để có bàn thắng thứ 4 nhờ công của tiền đạo người Hy Lạp Gekas. Với 2 bàn ở trận này, Gekas tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới (17 bàn). 4-1 cũng là kết quả chung cuộc và với trận thắng vang dội nhất từ đầu mùa bóng đến nay, Bochum vươn lên hạng 11. Tuy nhiên, họ vẫn chỉ hơn khu vực nguy hiểm 3 điểm và điều đó có nghĩa cuộc chiến trụ hạng của Bochum vẫn sẽ tiếp tục.
Lê Quốc
- Anh
Bất ngờ Watford
Bóng đá thật khó lường. Ai nào ngờ một đội chót bảng Premier League như Watford lại có thể thắng Portsmouth – đội bóng vừa thắng Manchester United hai hôm trước – tới 4-2. Nhìn vào giai đoạn đầu trận, càng không thể ngờ. Trong nắng xuân Anh quốc, khâu kèm người của Watford không tồn tại và sự sáng tạo của hàng tiền vệ không hiện hữu. Cho nên Matthew Taylor mới chộp được cơ hội dễ dàng mở tỷ số cho Portsmouth ở phút thứ 16. Priskin mất bóng quá dễ dàng, Taylor ghìm một cú sút ngọt ngào qua người Ben Forster.
Nhưng Priskin đã đoái công chuộc tội bằng cách tìm một quả phạt đền cho Bouazza gỡ hòa ở phút thứ 28, mau chóng khôi phục niềm tin. Sau khi Gavin Mahon nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 45, chính Priskin ghi thêm một bàn nữa trước khi đến lượt Bouazza ghi bàn thắng thứ tư của Watford. Phải đến phút thứ 81, Portsmouth mới gỡ được quả thứ hai. HLV Portsmouth nói: “Khi còn dẫn 1-0, tôi chẳng thấy nguy hiểm gì. Nhưng đối phương có một quả phạt đền và ghi bàn bằng một cú sút 11m rất tốt. Chúng tôi đã mất kỷ luật và rốt cuộc phải nhận những gì đáng nhận. Chẳng có lời biện hộ nào cho một trận thua thế này”.
Phía Watford, HLV Boothroyd đương nhiên vui mừng: “Bây giờ chúng tôi sẽ chú tâm vào trận bán kết Cúp FA với Manchester United vào thứ Bảy này”. Thắng đội đã thắng Manchester United, điều đó đồng nghĩa với sẽ thắng chính Manchester?
T.M