* Anh: Trận thắng vừa đủ của Manchester United!

Kozluk (trước, Sheffield) truy cản Rooney (Manchester).
Sau chiến thắng quan trọng trước West Ham cuối tuần qua, HLV Warnock của Sheffield đã chọn cuộc chiến với Charlton vào cuối tuần này là tâm điểm cho chiến dịch trụ hạng, vì vậy, không có gì lạ khi ông cho 5 trụ cột nghỉ ngơi trong chuyến làm khách tại Old Trafford.
Đội hình mạnh hay yếu, chắc chắn Sheffield cũng đành bó tay trước pha phối hợp quá nhuyễn của đối phương ở bàn thắng đầu tiên: Nhận bóng từ Alan Smith, Ronaldo dắt bóng lao thẳng vào hàng phòng ngự đối phương trước lúc nhả cho Carrick và dù thủ môn Kenny lao ra thật nhanh nhưng cũng không ngăn được cú sút của tiền vệ Manchester (1-0). Chỉ 5 phút sau, Rooney có cơ hội ngon ăn nhưng anh lại sút thẳng vào ngực của Kenny. Scholes cũng đe dọa khung thành Sheffield bằng cú sút vọt xà. Sức ép đè nặng lên phần sân đội khách nhưng dường như chỉ có vậy!
Phút 21, Manchester chịu thiệt thòi lớn: Evra bị chấn thương phải rời sân và HLV Alex Ferguson đưa Richardson vào lấp khoảng trống ở cánh trái. Đến thời điểm này, cuộc khủng hoảng chấn thương ở hàng phòng ngự thực sự nghiêm trọng khi ông Ferguson phải sử dụng hai tiền vệ (Fletcher và Richardson) đá vai phòng ngự và không có gì ngạc nhiên cỗ máy của Manchester hoạt động không còn mạch lạc dù họ vẫn chiếm thế áp đảo.
Vào đầu hiệp 2, Manchester tăng tốc và ở phút 50, từ đường chuyền khôn khéo của Giggs, Rooney lẻn qua hậu vệ Morgan trước lúc tung cú sút căng nâng tỷ số 2-0. Sau bàn thắng này, các cầu thủ Manchester có phần lơi chân và Sheffield tấn công tích cực hơn, tạo được khá nhiều pha bóng nguy hiểm, trong đó tiếc nhất là cú sút chạm xà của Tonge. Ở phút 70, Gabriel Heinze phạm lỗi với Shelton trong khu vực 16m50 nhưng trọng tài lại phớt lờ cho Sheffield hưởng quả phạt đền.
Tuy nhiên, dù có được quả 11m này, Sheffield cũng khó thay đổi được số phận, nhất là xét trên toàn cục, họ kém xa đối thủ (Manchester cầm bóng 68% so với 32% và có 9 cú sút trúng mục tiêu so với 2 của Sheffield). Chiến thắng 2-0 giúp Manchester tạm hơn Chelsea 6 điểm nhưng HLV Alex Ferguson vẫn nhắc nhở các học trò: “Giờ đây, những trận còn lại của Manchester đều là trận chung kết”. Còn Giggs, một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận đấu, nhận xét: “Họ tập trung phòng thủ, vì vậy, chúng tôi không thể thi đấu như mong đợi. Trong 4 trận vừa qua, Manchester đã ghi được nhiều bàn thắng nhưng không phải lúc nào bạn cũng làm được như vậy. Thỉnh thoảng, 1-0 hay 2-0 đủ làm thỏa mãn bởi vấn đề quan trọng nhất là chiến thắng”.
Sheffield vẫn còn hơn đội xếp hạng 18 Charlton 2 điểm, vì vậy, trận cuối tuần này giữa họ với Charlton sẽ là trận chung kết ngược sớm. Ở trận đấu khác, các bàn thắng của Rosicky, Fabregas và Baptista đã giúp Arsenal thắng Manchester City 3-1 và tạm vươn lên vị trí hạng 3 (Arsenal hiện hơn Liverpool 1 điểm).
* Cúp nước Đức
Nuremberg “khủng bố” Eintracht frankfurt
Ở mùa trước, Eintracht đã vào đến trận chung kết Cúp nước Đức (thua Bayern 0-1) nhưng năm nay, không chỉ bị Nuremberg chặn đứng ở bán kết mà còn thua một cách nặng nề. Tuy nhiên, việc Eintracht lúng túng trước những cú ra đòn áp đảo ngay từ phút đầu tiên của đối thủ cho thấy dường như họ đã không chuẩn bị tốt.
Phút thứ 3, tận dụng pha để bóng ói ra của thủ môn Oka Nikolov sau cú sút của Ivan Saenko, Marco Engelhardt đã nhanh chóng đệm bóng vào lưới mở tỷ số. Nuremberg tiếp tục áp đảo và ở phút 25, từ đường chuyền bên cánh phải của Andreas Wolf, Saenko sút bóng qua chân Nikolov ghi bàn thứ 2. Đến lúc này, gần như Eintracht “chịu phép” và những đợt tấn công yếu ớt của họ không gây được khó dễ cho đối phương. Phút 54, cú sút phạt qua hàng rào đẹp mắt của Tomas Galasek đem lại bàn thắng thứ 3 cho Nuremberg và đóng sập cánh cửa vào chung kết của Eintracht.
Bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 4-0 của cầu thủ dự bị Chhunly Pagenburg ở phút 89 chỉ nhấn mạnh ưu thế vượt trội của Nuremberg. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1982, Nuremberg lọt vào chung kết Cúp nước Đức và HLV Hans Meyer hài lòng: “Chúng tôi không chơi loại bóng đá kỳ diệu nhưng rõ ràng, chiến thắng của Nuremberg là xứng đáng cho dù kết quả 2-0 hay 3-1 phản ảnh đúng cục diện trên sân hơn”. Còn HLV Friedhelm Funkel thừa nhận: “Đơn giản là Nuremberg thi đấu tốt hơn. Năm qua, chúng tôi loại họ ở vòng 16. Và năm nay, họ đánh bại chúng tôi”.
* Cúp nước pháp
Sochaux kết thúc ước mơ của Montceau-Les-Mines
Ở Cúp nước Pháp mùa này, đội bóng nghiệp dư Montceau được xem là “hiện tượng” khi họ lần lượt đánh bại những tên tuổi lớn của giải hạng Nhất Pháp như Lens, Bordeaux để lọt vào đến bán kết. Tuy nhiên, ước mơ lặp lại chiến tích như Calais - một đội nghiệp dư khác từng vào trận chung kết năm 2000, của họ đã tan vỡ sau thất bại cay đắng trước Sochaux. Dù vậy, Montceau đã cầm chân Sochaux trong suốt 90 phút (0-0) để bước vào hai hiệp phụ.
Phút thứ 5 của hiệp phụ đầu tiên, Grax mở tỷ số bằng cú sút cận thành và 18 phút sau, Leroy đã kết thúc luôn ước mơ của đội bóng nghiệp dư này bằng bàn ấn định kết quả chung cuộc 2-0. Sau trận đấu, tiền vệ Ziani (Sochaux) ca ngợi đối thủ: “Montceau cho thấy họ khó chịu thế nào, nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã đạt được mục tiêu lọt vào trận chung kết”. Ở trận bán kết còn lại, Marseille gặp Nantes trên sân nhà Velodrome.
Lê Quốc