- Tây Ban Nha: Valencia kiếm điểm Ở Nou Camp
Trong hai năm gần đây, kiếm điểm ở Nou Camp chẳng phải chuyện dễ dàng nhưng đối với Valencia là ngoại lệ. Kể từ năm 2001 đến nay, họ chưa bao giờ thất bại và trận cầu được chờ đợi tối 24-9 cũng vậy. Có lạ chăng là việc HLV Flores để chân sút đang nã đạn đều đặn Morientes ngời ghế dự bị và thay vào đó, ông bố trí đội hình 4-2-3-1 với Vicente, David Silva và Joaquin yểm trợ cho mũi nhọn duy nhất David Villa. Ý đồ của nhà cầm quân này rất rõ ràng: phòng ngự - phản công.

Pha tranh bóng giữa Ronaldinho (trái, Barcelona)với Albeda (Valencia).
Trong những phút đầu, hai đội đều thi đấu chệch choạc với nhiều đường chuyền sai địa chỉ. Dần dần đội khách kiểm soát bóng tốt hơn và ở phút 17, từ đường chuyền chính xác bên cánh phải của hậu vệ Miguel, Villa tăng tốc vượt qua Zambrotta trước lúc hạ thủ môn Valdes bằng cú sút gọn gàng: 1-0 cho Valencia.
Bị dẫn nhưng lối chơi của Barcelona vẫn không cải thiện và mỗi lần đến gần khu vực 16m50 của đối phương, họ mất bóng dễ dàng. Mãi đến phút 24, Barcelona mới tạm gọi là nguy hiểm nhưng cú sút của Xavi bóng đi vọt xà.
Phút 42, nếu không nhờ cột dọc, lưới của Barca đã rung lên lần thứ 2 sau cú sút cận thành của Villa. Có lẽ nhờ pha hút chết này, trong hiệp 2, lối chơi của Barcelona khởi sắc và có những đường nét sáng tạo hơn. Phút 49, pha phối hợp nhanh giữa Ronaldinho và Eto’o trong khu vực 16m50 tạo điều kiện cho Iniesta sút nhanh vào góc cao, quân bình 1-1. Bàn gỡ giúp Barca tự tin hơn và lần lượt Deco, Messi, Ronaldinho buộc thủ môn Canizares - cầu thủ chơi hay nhất trận, phải làm việc vất vả.
Tuy chịu nhiều sức ép, hàng phòng ngự Valencia bọc lót cho nhau chắc chắn, hạn chế đáng kể các pha bật tường nhanh cũng như kỹ thuật đi bóng lắt léo của Ronaldinho, Messi…Đến phút 75, hai đội lần lượt thay các tiền đạo nhằm dành sức của họ cho cuộc chiến Champions League vài ngày sau đó.
Ở cuối trận, Barcelona có cơ hội quý giá nhưng cầu thủ dự bị Saviola không thắng được Canizares trong sự tiếc rẻ của các CĐV ngồi kín sân Nou Camp. Đây là trận hòa đầu tiên của cả Barcelona lẫn Valencia và hai HLV Rijkard và Flores đều hài lòng, nhất là cùng lúc đó, Sevilla vấp ngã tại Atletico Madrid.
Trong hiệp 1, Sevilla thi đấu mạch lạc hơn chủ nhà và ở phút 42, từ đường chuyền của tiền đạo Kanoute, Renato sút mở tỷ số. Ở đầu hiệp 2, đội khách vẫn thi đấu ngang ngửa với chủ nhà nhưng sau khi trung vệ Escude và Navarro bị thẻ đỏ, Sevilla đã lâm vào thế chống đỡ vất vả. Lợi thế hơn tới 2 người đã giúp Atletico chẳng mấy khó khăn khai thác khoảng trống ở hàng phòng ngự của đối phương và ở các phút 84, 87, Maxi Rodriguez ghi hai bàn giúp chủ nhà giành thắng lợi chung cuộc 2-1.
Đây là trận thua đầu tiên của Sevilla trong 11 trận đấu gần đây (kể cả trận chung kết Cúp UEFA và siêu Cúp châu Âu) và tụt xuống hạng 4, sau cả Barcelona, Real Madrid và Valencia. Với các bàn thắng của Ruben Cani Gracia, Diego Forlan cùng cú sút phạt đền chính xác của Riquelme, Villarreal hạ Zaragoza 3-2 và đây cũng là trận thắng đầu tiên của họ. Bàn thắng ở phút 77 của Maxi Lopez cũng giúp Mallorca đánh bại Espanyol 1-0 để lần đầu tiên trong mùa này có trọn vẹn 3 điểm.
ATLETICO MADRID – SEVILLA 2-1 CELTA VIGO - OSASUNA 0-2 GETAFE - ATHLETIC BILBAO 0-0 GIMNASTIC - RACING SANTANDER 2-2 LEVANTE - DEPORTIVO LA CORUNA 2-0 MALLORCA - ESPANYOL 1-0 SOCIEDAD - RECREATIVO HUELVA 2-3 VILLARREAL – ZARAGOZA 3-2 BARCELONA – VALENCIA 1-1 |
Pháp: Nantes cản đường Marseille
Nếu thắng Nantes, Marseille sẽ chia sẻ vị trí dẫn đầu với Lyon và tưởng chừng nhiệm vụ đó không quá khó bởi gần đây Nantes thi đấu sa sút. Tuy nhiên, sự khởi đầu chậm chạp khiến Marseille trả giá đắt. Nantes nhanh chóng kiểm soát thế trận, gây sức ép đáng kể lên phần sân đối phương và lối chơi tích cực của họ đem lại kết quả với bàn mở tỷ số từ cú sút trong khu vực 16m50 của tiền đạo Payet (38’).
NANTES – MARSEILLE 2-1 Nantes: Payet 37, Norbert 49 Marseille: Niang 78 LENS - MONACO 1-0 Lens: Jussiei 5’ (phạt đền) |
Ở đầu hiệp 2, Nantes vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn và Norbert nâng tỷ số 2-0 ở phút 48. Mãi đến phút 65 nhờ Nantes chỉ còn 10 người sau khi hậu vệ Mauro Cetto bị thẻ đỏ, Marseille lấy lại thế trận và ở phút 78, cú sút của Niang giúp đội khách rút ngắn cách biệt 1-2.
Trong những phút còn lại, dù nỗ lực nhưng đội khách vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của đối phương và đành chấp nhận thất bại 1-2. Với chiến thắng này, Nantes vươn lên hạng 15, trong khi Marseille kém đội đầu bảng Lyon 3 điểm. Cùng lúc đó, bàn thắng từ cú sút phạt đền của tiền đạo người Brazil Jussie giúp Lens thắng sít sao Monaco 1-0 và nhờ vậy, họ nhảy vào vị trí thứ 3 (13 điểm). Còn Monaco tụt xuống vị trí áp chót với chỉ 4 điểm.
- Italia: Udinese nhấn chìm Fiorentina
Trong khi AC Milan đã ngoi lên mặt đất, Lazio nhanh chóng tiếp bước sau trận thắng đầu tiên ở vòng 4 thì con đường phía trước của Fiorentina tiếp tục mờ mịt sau thất bại 0-1 tại Udinese. Trong hiệp 1, thế trận diễn ra cân bằng và chỉ có một khác biệt: Iaquinta tận dụng cơ hội tốt hơn các chân sút của Fiorentina để mở tỷ số cho chủ nhà (40’).
Trong hiệp 2, đội khách thi đấu lấn lướt hơn nhưng thủ môn De Sanctis của Udinese đã chơi quá hay khi cản phá thành công các pha dứt điểm của Luca Toni, Mutu.
Với trận thua thứ 3 từ đầu mùa giải đến nay, Fiorentina tiếp tục cầm đèn đỏ với -16 điểm. Sau trận đấu, HLV Cesar Prandelli của Fiorentina vẫn tỏ ra lạc quan: “Mặc dù ra về trắng tay, tôi cảm thấy hài lòng vì đội đã thi đấu tốt. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ như vậy, đội sẽ rất khó thất bại”.
- Đức: Nuremberg bỏ lỡ cơ hội lên đầu bảng
Nếu thắng đội bóng vừa thăng hạng Energie Cottbus, Nuremberg sẽ vượt qua cả Bayern Munich và Schalke để lên ngôi đầu bảng. Mọi chuyện có vẻ thuận lợi cho họ với cú sút xa mở tỷ số ở phút thứ 10 của Jawhar Mnari. Có bàn thắng sớm, Nuremberg tiếp tục áp đảo đối thủ nhưng các chân sút của họ bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút từ 5m của Steffen Baumgart không trúng mục tiêu! Tưởng chừng Nuremberg lấy trọn 3 điểm thì ở phút 83, trong pha bóng khá hỗn loạn trước cầu môn, Baumgart sút cận thành quân bình 1-1.
Sau trận đấu, thủ môn Raphael Schaefer của Nuremberg tiếc rẻ: “Với chúng tôi, điều quan trọng là giành trọn 3 điểm chứ không phải có trèo lên vị trí đầu bảng hay không. Chúng tôi đã nắm chắc chiến thắng trong tay, vì vậy, việc để đối phương ở gần cuối trận thật là đáng thất vọng”. Ở trận đấu muộn khác, bàn thắng của cầu thủ dự bị Ivo Ilicevic ở phút 73 đã giúp Bochum thắng Arminia Bielfeld 2-1 và nhờ chiến thắng đầu tiên này, họ thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ.
- Anh: Chia điểm, chia luôn thẻ đỏ
Mặc dù Ameobi vẫn chưa khỏe hẳn (bị chấn thương lưng) nhưng do thiếu hụt tiền đạo, HLV Roeder vẫn phải tung anh này vào sân để đá cặp với Martins trong trận gặp đối thủ cứng cựa Everton. Trong gần 30 phút đầu, chủ nhà thi đấu lấn lướt hơn nhờ cặp tiền vệ Scott Parker và Emre thi đấu năng động, chịu khó tranh bóng và một Ameobi tích cực di chuyển.
Ở phút 14, từ quả đá phạt của Emre, các cầu thủ Everton giăng bẫy việt vị và dù đã “bẫy” được 3 cầu thủ nhưng trọng tài vẫn phớt lờ, tạo điều kiện cho Ameobi dễ dàng sút qua người thủ môn Tiom Howard, mở tỷ số. Bất kể sự chống đối dữ dội của các cầu thủ Everton, trọng tài Steve Bennett cẫn phớt lờ. Pha chiếu chậm cho thấy quả thực các cầu thủ Newcastle đã việt vị.
Bị dẫn, các cầu thủ Everton tích cực hơn nhưng cũng phải kể từ phút 30 trở đi, họ mới tạo được thế trận nhỉnh hơn. Phút 25, do chấn thương tái phát, Amaeobi buộc phải rời khỏi sân (Sibierski vào thay) khiến thế công của chủ nhà phần nào suy giảm. Phút 40, sau pha phối hợp khá hay, Arteta chuyền từ cánh phải vào cho Tim Cahill bật cao đánh đầu, quân bình 1-1.
Trong hiệp 2, thế trận khá ngang ngửa với hai đội đều tích cực tấn công dù các pha phối hợp ở tuyến trên của Everton có nét hơn, trong khi chủ nhà chủ yếu dựa vào khả năng đột phá của Martins.
Phút 75, trung vệ Titus Bramble (Newcastle) bị thẻ vàng thứ 2 nhưng lợi thế hơn người của đội khách không kéo dài lâu bởi 2 phút Tony Hibbert nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Sibierski. Phút 80, HLV Roeder tung Rossi vào sân và tiền đạo trẻ mượn từ Manchester United gây nhiều rắc rối cho hàng phòng ngự Everton, nhưng các pha dứt điểm của anh đều không thắng được người đồng đội cũ Tim Howard. Rời St James’Park với 1 điểm, Everton lên hạng 4 (12 điểm), trong khi chủ nhà Newcastle ở vị trí 12 khiêm tốn.
Lê Quốc