- Đức: Khoảng cách thu hẹp

Pizarro (giữa, Bayern) giữa vòng vây của các cầu thủ Stuttgart.
Cuộc chiến tại Stuttgart đã diễn ra căng thẳng và quyết liệt với khá nhiều pha phạm lỗi của hai đội. Bayern cũng tạo được một vài pha sóng gió từ những cú sút xa của Michael Ballack và Pizarro, nhưng sự đeo bám chặt chẽ khiến họ cũng như đối thủ không phát huy được yếu tố sáng tạo. Phút 41, Bayern chịu thiệt thòi khi Deisler bị thẻ đỏ do đá vào người Magnin (42’).
Trong hiệp 2, Bayern lùi về phòng ngự và tổ chức những pha phản công. Ở cuối hiệp 2, Stuttgart có cơ hội ngon ăn nhất trận đấu nhưng từ khoảng cách 5m và ở tư thế trống trải, Soldo đánh đầu không chính xác. Sau trận hòa 0-0, HLV Trapattoni (Stuttgart) tiếc rẻ: “Stuttgart chơi rất nỗ lực nhưng lại không gặp may trong các pha kết thúc”. Các đối thủ của Bayern đã không bỏ lỡ cơ hội này để giảm cách biệt. Tiếp Cologne, Hamburg có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Atouba.
Trong hiệp 2, họ gia tăng sức ép và ở phút 54, Lauth nâng tỷ số 2-0. Trong khi ăn mừng bàn thắng, Lauth bị CĐV của Cologne ném trúng cái dùi trống bằng gỗ vào đầu và trọng tài phải cho ngừng trận đấu để các bác sĩ băng bó vết thương cho anh. Sự cố này gây lo ngại cho VCK World Cup 2006, nhất là trước đó trận Kaiserslautern - Eintracht phải hoãn do sân Fritz Walter không an toàn (có vết nứt ở mái che). Trận đấu tiếp tục và chủ nhà có bàn thắng thứ 3 nhờ công Laas. Với 3 điểm vừa giành được, Hamburg chỉ còn kém Bayern 4 điểm (38 và 34). Cùng lúc đó, nhờ bàn thắng của Valdez và Borowski, Werder thắng Duisburg 2-0 và tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 (32 điểm).
- Tây Ban Nha: Real thắng may mắn
Trước trận đấu, HLV Schuster của Getafe hứa hẹn sẽ tấn công bất kể đội bóng của ông đá tại Bernabeu. Ngay ở phút đầu tiên, tiền đạo Riki đánh đầu chệch cột dọc và ở phút tiếp theo, anh này sút vọt xà. Đội khách nắm quyền kiểm soát trận đấu trước sự sốt ruột của các CĐV Real. Tuy nhiên ở phút 18, họ có bàn mở tỷ số: sau pha bật tường với Zidane, Ronaldo dẫn bóng vào giữa trước lúc tung cú sút vào góc xa. Nhưng pha chiếu chậm của truyền hình cho thấy trong lúc kiểm soát bóng, Ronaldo đã để bóng chạm tay. Đây cũng là cú sút nguy hiểm duy nhất trong hiệp 1 của Real.
Trong hiệp 2, Getafe tiếp tục nắm thế chủ động và ở phút 56, do cú tắc từ phía sau với Riki, Beckham nhận thẻ đỏ và đây là lần thứ 4 tiền vệ người Anh bị đuổi kể từ khi gia nhập Bernabeu. Getafe vẫn chơi áp đảo nhưng họ đã không tận dụng tốt các cơ hội và đành chấp nhận thất bại 0-1. Sau trận đấu, nhiều CĐV Real la ó màn trình diễn tệ hại đội bóng của họ và phản ứng này là dễ hiểu nếu nhìn vào thống kê về chỉ số lần kiểm soát bóng: Real Madrid 36% và đội khách Getafe 64%. HLV Schuster nhận xét: “Sự khác biệt giữa hai đội là mức độ chính xác trong dứt điểm. Chúng tôi đã thi đấu tốt và cũng rất tự tin”.
Ronaldo, người đã có 8 bàn thắng dù liên tục bị chấn thương, nhẹ nhõm: “Điều quan trọng nhất là 3 điểm. Với chỉ 10 người trong hiệp 2, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn và chúng tôi mất quyền kiểm soát”. Trên sân nhà, Celta chơi lấn lướt Betis. Chỉ sau 5 phút đầu, Canobbio mở tỷ số cho chủ nhà và ở phút 20, quả đánh đầu của Baiano mở rộng cách biệt 2-0. Mãi đến phút cuối, Edu mới rút ngắn cách biệt còn 1-2 và với thất bại này, Betis đã phải cầm đèn đỏ. Ở trận đấu sớm khác, Bilbao hòa Atletico Madrid 1-1.
- Italia: AC Milan ngã ngựa

Gilardino (phải, AC Milan) vượt qua hậu vệ Giunti (Chievo).
Đá trên sân Bentegodi chưa bao giờ dễ dàng nhưng AC Milan đã có khởi đầu thuận lợi bằng bàn mở tỷ số của Kaladze (22’): từ quả tạt của Pirlo, Kaladze đánh đầu nhưng thủ môn Squizzi đẩy bóng ra và hậu vệ người Georgia này kịp bồi tiếp vào lưới. 8 phút sau, từ quả tạt của Kaladze, ở khoảng cách 2m, Shevchenko đệm không chính xác, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số một cách đáng tiếc. Ngay cả Shevchenko cũng không tin anh lại phí phạm tình huống chắc ăn mười mươi như vậy. Cuối hiệp 1, từ quả khẩy bóng của Mandelli, Pellessier hạ thủ thành Dida bằng cú sút cận thành 1-1.
Trong hiệp 2, HLV Ancelotti thay Shevchenko bằng Inzaghi và Rui Costa bằng Kaka nhằm tìm bàn thắng. Tuy nhiên, các đợt tấn công của AC Milan không qua được hàng phòng ngự chặt chẽ của Chievo. Phút 82, sau pha bật tường với Obinna, Tiribocchi sút bóng qua Dida ấn định kết quả chung cuộc 2-1 nghiêng về chủ nhà. Cùng lúc đó, trên sân San Siro, Inter nắm hoàn toàn thế trận trước đội khách Ascoli chỉ lo phòng ngự.
Phút thứ 8, Adriano lãng phí cơ hội khi cú sút cận thành của anh bay thẳng vào người thủ môn Coppolla. Inter còn bỏ lỡ nhiều cơ hội nữa. Phút 24, cú sút phạt của Adriano trúng cột dọc bay vào lưới, mở tỷ số cho Inter. Trong hiệp 2, Inter vẫn nắm thế chủ động và tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Dù sao, thắng lợi sít sao này cũng giúp họ rút ngắn cách biệt với đối thủ cùng thành phố AC Milan (chỉ còn 2 điểm).
- Pháp: Lyon, bao giờ vấp ngã ?
Thắng Paris St Germain 2-0 một cách thuyết phục, Lyon kéo dài chuỗi bất bại của họ ở giải vô địch Pháp lên 17 trận và với phong độ ổn định này, khả năng họ kết thúc mùa bóng mà không thua trận nào là có thể xảy ra. PSG tấn công dồn dập từ đầu với hy vọng nhanh chóng bẻ gãy đối thủ và chỉ nhờ thủ môn Coupet xuất sắc đẩy được cú sút của Kalou, lưới của Lyon mới không rung lên trước. Nhưng chỉ 3 phút sau, Fred tung cú vô lê mở tỷ số. Có được bàn thắng, Lyon tiếp tục gây sức ép và đến lượt thủ môn Letizi của PSG liên tục trổ tài.
Hiệp 2, PSG gia tăng sức ép nhưng không qua được hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương, trong khi Lyon tỏ ra nguy hiểm trong các đợt phản công. Ở phút đá bù, từ đường chuyền của Juninho - cầu thủ chơi hay nhất trận, Carew sút từ 16m, ấn định kết quả 2-0. Cùng lúc đó, Auxerre thắng đậm Nantes 4-0 và như vậy, khoảng cách giữa Lyon và Auxerre vẫn không đổi (11 điểm). Tuy nhiên, PSG hầu như không còn cơ hội đuổi kịp khi kém nhà vô địch Lyon đến 16 điểm. Nhờ bàn thắng của Cheyrou ở phút 81, Bordeaux vượt qua Lille 1-0 và tiếp tục giữ vị trí thứ 3.
Các kết quả khác: Ajaccio – Troyes 0-1; Metz – Toulouse 2-2; Monaco – Le Mans 2-0; Strasbourg – Sochaux 0-0.
Lê Quốc