- Tây Ban Nha: Cuộc bám đuổi quyết liệt

Ronaldinho (phải, Barcelona) đi bóng vượt qua Gutierrez (Getafe)
Nhờ thắng Sociedad ở trận đấu sớm của vòng 11, Osasuna bứt xa hơn và điều đó buộc Barcelona lẫn Real Madrid phải nhanh chóng tăng tốc. Nhưng trên sân nhà Bernabeu (tiếp Zaragoza), Real Madrid tạo được sức ép đáng kể trong những phút đầu, nhất là những quả đá phạt của Beckham tỏ ra khá nguy hiểm.
Tuy nhiên, ở phút 23, trung vệ Woodgate bị chấn thương và điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của Real. Tuy nhiên, Beckham đã có một trận đấu nổi bật với nhiều quả tạt chính xác, nhưng đáng tiếc các mũi nhọn của Real không tận dụng được.
Trong hiệp 2, đội khách Zaragoza kiểm soát bóng nhiều hơn và nếu không nhờ cột dọc “đỡ” cú sút cận thành của Diego Milito, hẳn lưới của Real khó nguyên vẹn. Thủ môn Casillas cũng có pha cứu bóng xuất thần khi đẩy được quả đánh đầu của Savio.
Tưởng chừng Real sẽ ngã gục trước sức ép của đối thủ thì ở phút 75, Robinho kiếm được quả phạt đền nhưng anh thực hiện không thành công. 3 phút sau, một hậu vệ Zaragoza lại phạm lỗi với Robinho trong khu vực 16m50 và lần này, Roberto Carlos thực hiện thành công đem lại 3 điểm quý giá cho Real.
Trong khi Raul và các đồng đội thắng chật vật thì Barcelona có màn trình diễn ấn tượng tại Getafe. Ngay ở phút thứ 2, tận dụng sai lầm của hậu vệ Pulido (Getafe), Silvinho chuyền cho Samuel Eto’o sút căng từ gần vạch 16m50 mở tỷ số (bàn thắng thứ 10 của Eto’o). Có được bàn thắng sớm, đội khách chơi bốc hơn và những pha bật bóng nhanh, chính xác của họ đã gây nhiều khó khăn cho chủ nhà.
Phút 62, pha phối hợp giữa Eto’o và Ronaldinho tạo điều kiện cho Giuly kết thúc nâng tỷ số 2-0. 9 phút sau, cú sút phạt tuyệt vời của Motta đem lại bàn thứ 3 cho Barcelona và gần cuối trận, cú vôlê từ 20m của hậu vệ Pernia giúp Getafe có bàn gỡ danh dự (1-3). Đây cũng là trận thua đầu tiên của Getafe trên sân nhà trong 11 tháng qua và với chiến thắng này, Barcelona trở lại vị trí thứ hai, chỉ kém Osasuna 2 điểm và hơn Real Madrid (xếp thứ ba), 1 điểm.
Các kết quả khác: Cadiz – Mallorca 1-2; Celta – Alaves 2-1; Malaga – Deportivo 1-1; Sevilla – Atletico 0-0; Racing – Betis 1-1.
- Pháp: Một tuần vui vẻ của Lille
Vẫn còn hưng phấn với trận thắng Manchester United vào giữa tuần (Champions League), Lille khởi đầu khá bốc trong trận tiếp Strasbourg và ở phút thứ 6, Peter Odemwingie đã mở được tỷ số. Chủ nhà tiếp tục gây sức ép và trong hiệp 2, Lichtsteiner ấn định kết quả chung cuộc 2-0. Với 3 điểm vừa giành được, Lille vượt qua Auxerre để nhảy vào vị trí thứ 5.
Cùng lúc đó, Paris St Germain gặp nhiều khó khăn trước Monaco dù có lợi thế sân nhà. Sau khi tạo được sức ép trong hơn 10 phút đầu, Paris St Germain dần mất thế chủ động về tay Monaco. Tuy nhiên, các chân sút của đội khách tận dụng cơ hội kém cỏi và kết quả hòa 0-0 khiến Paris St Germain càng bị Lyon bỏ xa hơn tropng cuộc đua về đích (PSG vẫn xếp hạng 4 nhưng kém Lyon 12 điểm). Ở trận đấu muộn khác, Tryes đánh bại Rennes 2-1 và nhờ đó, họ tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm (hạng 16).
- Đức: Hamburg mất lửa

Polanski (phải, Moenchengladbach) tranh bóng với Khalid Boulahrouz (Hamburg).
Vắng Van der Vaart (bị treo giò 3 trận), Hamburg mất nguồn cảm hứng quan trọng trong các đợt tấn công và gặp nhiều khó khăn trước Moenchengladbach được đánh giá thấp hơn. Nếu không nhờ may mắn và cột dọc đỡ quả đánh đầu của Neuville, hẳn Hamburg khó ra về nguyên vẹn.
Sau trận hòa 0-0 này, HLV Thomas Doll (Hamburg) thừa nhận: “Chúng tôi có thể vui vẻ với trận hòa bởi rõ ràng Moenchengladbach chơi hay hơn”.
Sau 12 lượt đấu, Hamburg kém Bayern 6 điểm và khát vọng lật đổ nhà vô địch sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Trái với Hamburg mờ nhạt, Stuttgart giành được trận thắng quan trọng trước Nuremberg. Bàn thắng duy nhất của Tiffert ở phút thứ 10 không chỉ giúp đội có 3 điểm (vươn lên hạng 8) mà còn giúp HLV Trapattoni giảm nhẹ sức ép sau khi bị chỉ trích nặng nề do để thua Shakhtar Donetsk vào giữa tuần (Cúp UEFA). Còn Nuremberg tiếp tục cầm đèn đỏ.
- Italia: Sampdoria vượt chướng ngại Parlemo
Từ đầu mùa bóng đến trước lượt đấu 12, sân nhà vẫn là thành trì bất khả xâm phạm của Palermo và trong gần 30 phút, họ tạo sức ép đáng kể lên phần sân Sampdoria, nhưng các chân sút Makinwa, Caracciolo …đều bỏ lỡ. Phút 32, từ đường chuyền của Zenoni, Gasbaronni, cựu cầu thủ Palermo, sút tung lưới thủ môn Andujar, mở tỷ số cho đội khách. Chủ nhà chịu thêm thiệt thòi khi hậu vệ trụ cột Terlizzi bị chấn thương.
Trong hiệp 2, Palermo tiếp tục tấn công nhưng không xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương. Phút 72, từ quả khẩy bóng khôn ngoan của Palombo, Bonazolli tăng tốc phá sập bẫy việt vị trước lúc kết thúc gọn gàng ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho Sampdoria. Với thắng lợi này, Sampdoria lên hạng 8 (17 điểm), còn Palermo tuột xuống hạng 10 (16 điểm).
Lê Quốc