Sơ kết chuyển nhượng Liga

Các tiêu điểm

REAL VẪN CHƯA CÓ MỘT TIỀN VỆ TÀI HOA

Cho đến hết ngày 21-7, thị trường chuyển nhượng mùa hè tại La Liga đã đi được non nửa chặng đường. Số tiền các CLB chi ra cho các tân binh đã là 276 triệu euro. Trong đó, hết 102 triệu euro (chiếm 1/3 tổng chi phí) đã chi ra cho 14 thủ môn và 31 hậu vệ. Điều đó chỉ ra một xu hướng của Liga mùa này, đó là các CLB đã bắt đầu tập trung hàng thủ của mình, thay vì chỉ nhăm nhe mua các ngôi sao tấn công như những năm trước. Đó cũng là tiêu điểm lớn nhất của kỳ chuyển nhượng cho đến nay…

Hợp đồng đắt giá nhất: Pepe
Hợp đồng đắt giá nhất: Pepe

Real dĩ nhiên là có lý do để tăng cường hàng thủ. Mùa vừa qua, dù giành được danh hiệu vô địch nhưng Real cũng để lọt lưới đến 40 bàn, tức là bình quân trận nào Real cũng lủng lưới. Vì thế nên không ngạc nhiên khi hết 3/4 tân binh của họ cho đến lúc này là những cầu thủ phòng ngự. Đó là thủ môn Jerzy Dudek và 2 trung vệ Metzelder cùng Pepe. Trung vệ người Bồ Đào Nha gốc Brazil Pepe là bản hợp đồng đắt giá nhất cho đến nay, Real phải chi ra đến 30 triệu euro mới có thể lấy anh từ tay Porto. Trong khi ấy, dù để lọt lưới ít nhất giải(33 bàn), Barca vẫn bổ sung rất mạnh mẽ cho hàng phòng thủ. Sau khi chi 24 triệu euro cho Henry, Barca mua liền 3 cầu thủ cho tuyến sau: 9 triệu euro cho tiền vệ phòng ngự Yaya Toure, 15 triệu cho hậu vệ trái Eric Abidal và 17 triệu cho trung vệ Gabriel Milito.

Các đội khác cũng chú ý đến tuyến sau của mình, Valencia mua trung vệ Ruano và thủ môn Hildebrand, Villarreal mua thủ thành Diego Lopez và hậu vệ Capdevila…

  • 14 thủ môn, một kỷ lục

14 tân binh của Liga là thủ môn, đây là một con số kỷ lục của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vị trí thủ môn của một đội bóng luôn là một trong những vị trí ổn định nhất. Vậy mà đã có đến 14 người trấn giữ khung thành đến với các đội bóng. Trong đó chỉ có Villarreal là phải chi 6 triệu euro cho Diego Lopez (đến từ Real Madrid), Betis chi 3 triệu euro cho Ricardo (đến từ Sporting Lisbon), 12 người còn lại đều là những hợp đồng chuyển nhượng tự do. 9/14 là người nước ngoài. Đáng chú ý nhất là thủ thành De Sanctis của Udinese tự mua lại hợp đồng để chuyển sang Sevilla.
Hai vụ chuyển nhượng ấn tượng nhất: Henry và Ayala

Cho đến nay, vụ Henry chuyển từ sân Emirates đến sân Nou Camp là vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất. Henry sẽ chính thức bước sang tuổi 30 vào tháng 8 tới đây, nhưng vụ chuyển nhượng này vẫn được chào đón nhiệt liệt. Bằng chứng là có đến 30.000 CĐV Barca đến theo dõi buổi ra mắt của anh. Còn nhớ khi Ronaldinho ra mắt cách đây 4 năm, con số đó chỉ là 25.000. Sự xuất hiện của Henry cũng gây ra những phấn khích bởi người ta luôn bàn tán xem Rijkaard sẽ bố trí đội hình ra sao khi ông có trong tay 4 cầu thủ tấn công hàng đầu: Messi, Ronaldinho, Eto’o và Henry.
Trong khi ấy, Ayala đã gây ra một cơn sóng gió khi anh bất ngờ chuyển CLB sang Zaragoza sau chưa đầy 20 ngày làm cầu thủ của Villarreal. Cụ thể là Ayala hết hợp đồng với Valencia, anh ký với Villarreal một hợp đồng 3 năm, nhưng sau đó, Ayala… đổi ý và mua lại hợp đồng của mình (6 triệu euro) để chuyển sang Zaragoza.

  • Racing và Mallorca: Không chi tiền

Racing và Mallorca là 2 CLB đến lúc này chưa chi một euro nào. Các tân binh của họ đều đến từ chuyển nhượng tự do hoặc theo dạng cho mượn. (German Lux và Navarro đến Mallorca hay Duscher đến Racing)

  • Con số 276 triệu euro chưa dừng lại

Đó là một điều chắc chắn. Các chuyên gia dự báo rằng con số 301 triệu euro của kỳ chuyển nhượng năm ngoái chắc chắn sẽ bị san lấp khi đến nay, Real Madrid, Zaragoza, Atletico và Valencia vẫn chưa "kết sổ". Bốn đội này dự kiến sẽ còn tăng cường thêm ít nhất là một cầu thủ tấn công nữa.

TRẦN MINH tổng hợp

Các tiêu điểm ảnh 2
Bernd Schuster và các cầu thủ Real Madrid.
Các tiêu điểm ảnh 3

Tin cùng chuyên mục