- Na Uy – Brazil (1 giờ ngày 17-8)
Thử thách tại Oslo
Brazil chỉ đưa ra một thành phần thử nghiệm trong trận giao hữu với Na Uy, trận đầu tiên của họ kể từ khi thất bại ở World Cup 2006. Đương nhiên đó là cơ hội để Na Uy nâng cao số lần bất bại trong những cuộc đối đầu với Brazil.

Tiền vệ Gilberto Silva (trái) vẫn có mặt trong đội tuyển Brazil.
Mục tiêu lớn nhất của tân HLV đội tuyển Brazil trong thử thách tại Oslo kỳ này là mang lại một cơ hội cho các cầu thủ mới, giúp họ hình thành một tập thể gắn kết mới. Đội hình của Dunga có 8 cầu thủ chưa từng đá cho đội tuyển, 8 cầu thủ sót lại từ World Cup 2006 nhưng không có bất cứ thành viên nào của “bộ tứ huyền ảo” Ronaldinho, Adriano, Kaka và Ronaldo. Theo Dunga, dù là đội tuyển Brazil…nào thì họ cũng thích chơi bóng với niềm vui và chiến thắng.
Tuy nhiên, kế hoạch của Dunga có thể phản tác dụng. Cho dù đội tuyển Na Uy không giành được vé vào World Cup 2006, dù Na Uy đã trượt xuống hạng 52 trên bảng xếp hạng của FIFA, đối thủ này vẫn giữ một thành tích độc nhất vô nhị trong các cuộc đối đầu với Brazil. Ở vòng đấu bảng France 98, Na Uy đã thắng Brazil 2-1. Trong một trận giao hữu trước đó một năm, họ thắng Brazil còn lớn hơn: 4-2. Trước đó nữa, cũng trong một trận giao hữu vào năm 1988, Na Uy hòa Brazil 1-1.
Và để nâng cao thành tích bất bại ấy, HLV Aage Hareide đã chọn tất cả những cầu thủ tốt nhất hiện có vào đội tuyển. Ông khẳng định đội hình Na Uy sẽ không co về phòng thủ trước Brazil, nhất là khi trận đấu của họ sẽ kéo khán giả Oslo vào chật kín khán đài. Aage Hareide nói: “Trận vòng loại Euro 2008 vào ngày 2-9 với Hungari rất quan trọng, cho nên chúng tôi hài lòng khi diễn tập cho trận cầu ấy bằng cuộc thử sức với Brazil. Không có gì tốt hơn thế. Trận đấu với Brazil sẽ mang lại cho chúng tôi cơ hội kiểm nghiệm chính mình trước khi sang Budapest”.
Hareide đã gọi trở lại tiền đạo Solskjaer (Manchester United), dù HLV Ferguson luôn miệng cho rằng cầu thủ này chưa thật sung sức sau quá nhiều ca chấn thương trong 3 mùa bóng gần đây. “Solskjaer sẽ đá từ đầu, nhưng không chơi trọn 90 phút”, Hareide nói.
Đội hình dự kiến Brazil: Thủ môn: Gomes (PSV Eindhoven), Fabio (Cruzeiro). |
Tiến Minh tổng hợp
- Ailen – Hà Lan (1g30 ngày 17-8)
Cuộc thử nghiệm của HLV Van Basten
Trước VCK World Cup 2006, HLV Marco Van Basten cho rằng Hà Lan đến Đức để học hỏi kinh nghiệm là chính, nhưng cách thi đấu của họ gây nhiều thất vọng như cựu danh thủ Hà Lan Van Breukelen nhận xét: “Đội tuyển thi đấu quá thiên về phòng ngự, khác xa với bóng đá tấn công truyền thống của Hà Lan. Chẳng hạn, hầu như không ai thấy một hậu vệ hay một tiền vệ như Van Bommel lao vào khu vực 16m50 của đối phương! Thật thất vọng”. Và dĩ nhiên, HLV Marco Van Basten phải chịu trách phần lớn trách nhiệm, nhất là ông từng hứa giúp tuyển Hà Lan phát huy bản năng tấn công nổi tiếng của họ. Có lẽ điều đó cũng phần nào giải thích chuẩn bị cho vòng loại Euro 2008, nhà cầm quân trẻ này đã mạnh tay loại bỏ những gương mặt nổi tiếng nhưng không còn thích hợp với ý đồ trẻ hóa của ông như Van Bommel.
Trước đó, Van Basten không ngần ngại gạch tên Seedorf, Davids, Roy Makaay. Thay vào những chỗ trống này là Klaas Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), Stijn Schaars (AZ Alkmaar). Jan Huntelaar được quan tâm hơn cả bởi anh đang được xem là một trong vài chân sút nguy hiểm nhất của bóng đá Hà Lan hiện nay. Gia nhập Ajax từ Heerenveev (phí chuyển nhượng kỷ lục 6,35 triệu bảng Anh), Huntelaar nhanh chóng tạo dấu ấn bằng 16 bàn thắng sau 17 trận. Với 4 bàn thắng, anh giúp đội U-21 Hà Lan giành quyền dự VCK U-21 châu Âu tại Bồ Đào Nha và mới nhất, Huntelaar ghi hai bàn giúp Ajax đánh bại FC Copenhagen ở lượt đi vòng sơ bộ thứ 3 của Champions League. Tuyển thủ Hà Lan Maduro nhận xét: “Klaas Huntelaar là cây ghi bàn bẩm sinh. Anh ấy luôn nhanh hơn các hậu vệ 2 bước”.
Với những gương mặt trẻ vừa được bổ sung để kết hợp với những tiền đạo trẻ nguy hiểm như Robben, Van Persie và tiền vệ tấn công tài năng Van der Vaart, rõ ràng điểm mạnh nhất trong tấn công của Hà Lan là tốc độ và khả năng sáng tạo. Đây quả là bài toán hóc búa cho tuyển Ailen, nhất là họ đang thiếu một loạt trụ cột từ hàng phòng ngự đến hàng công. Đáng lo ngại nhất là việc vắng thủ môn Shay Given, trung vệ Richard Dunne, hậu vệ cánh Ian Harte, trong khi Gary Breen giã từ sân cỏ.
Trên hàng công, Ailen không có tiền đạo số 1 Robbie Keane, Terry Dixon, Alan Lee và HLV Staunton đã phải lấp khoảng trống bằng Jonathan Douglas (Leeds) và Daryl Murphy (Sunderland) non kinh nghiệm. HLV của tuyển Ailen thừa nhận: “Gặp đối thủ mạnh như Hà Lan là cơ hội tốt để kiểm tra lực lượng cũng như chiến thuật trước khi bước vào chiến dịch vòng loại Euro 2008. Vì vậy, thật thất vọng khi một loạt trụ cột bị chấn thương”. Đó có lẽ là lý do dù Hà Lan có nhiều gương mặt trẻ nhưng ít ai đặt vào cửa Ailen (Ladbrokes đặt Hà Lan thắng 10/3) dù họ đá tại Dublin.
Dự đoán: Hà Lan thắng 2-1
Đội hình dự kiến AILEN: Paddy Kenny; Stephen Carr, Stephen Kelly, Andy O’Brien, Steve Finnan; John O’Shea, Steven Reid, Liam Miller, Kevin Doyle; Clinton Morrison, Damien Duff. |
Ngọc Quân
- Italia – Croatia (1g45 ngày 17-8)
Donadoni: “Azzurri sẽ là một đội khát khao chiến thắng !”
Italia sẽ giới thiệu một đội bóng hoàn toàn mới khi họ tiếp đón Croatia trong trận tập huấn vào thứ Tư này trên sân Livorno. Nhưng tân HLV Roberto Donadoni quả quyết là những chàng trai của ông sẽ thể hiện nỗi khát khao mãnh liệt một chiến thắng để bảo vệ uy danh của nhà vô địch thế giới.

Những cầu thủ hạng hai của Azzurri sẽ phải bảo vệ thanh danh cho những nhà vô địch thế giới.
Toàn bộ đội hình ra sân của Italia trận này sẽ có đúng 1 người từng lên bục nhận huy chương World Cup 2006, đó là thủ thành số ba Marco Amelia, người không ra sân một phút nào trong suốt chuyến phiêu lưu trên đất Đức. Roberto Donadoni đã đưa vào đội tuyển 8 cầu thủ chưa từng khoác áo quốc gia, nhưng ông quả quyết là Azzurri sẽ chiến đấu và chiến thắng: “Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế lỗi lầm bởi vì danh tiếng của bóng đá Italia là điều quan trọng, nhưng cũng phải thể hiện đẳng cấp của mình ở mức cao nhất”.
Chấn thương giờ chót của hậu vệ đa năng Daniele Bonera (AC Milan) buộc Donadoni phải cộng thêm vào đội hình thiếu kinh nghiệm của mình cầu thủ vô danh Alessandro Gamberini (Fiorentina), nhưng ông vẫn tin tưởng vào kinh nghiệm của những cầu thủ kỳ cựu Fabio Liverani và Massimo Ambrosini, dù tiền vệ Milan này đã 2 năm không chơi cho đội tuyển. Donadoni nói: “Tôi muốn thấy một đội bóng cực kỳ khát khao chiến thắng”.
Đối với Croatia, trận đấu này là một thử nghiệm quan trọng trước trận mở đầu vòng loại Euro 2008 với tuyển Nga tại Moscow ngày 6-9 tới. Tân HLV Slaven Bilic của Croatia nói: “Chúng tôi có chút ít thuận lợi khi nhà vô địch thế giới không đưa ra sân đội hình mạnh nhất của họ. Những cầu thủ Italia vốn không thường xuyên được bước lên sân khấu chắc chắn sẽ chộp ngay lấy cơ hội này. Đó là lý do vì sao tôi chờ đợi một trận cầu đầy tính đua tranh”. HLV Bilic cũng gặp không ít tổn thất trong đội hình khi chuyên gia phòng thủ Igor Tudor vắng mặt vì chấn thương, còn hai hậu vệ Dario Simic và Josip Simunic đều thụ án treo giò. Nhưng ông cũng bất chấp búa rìu dư luận để triệu hồi tiền vệ 32 tuổi Milan Rapaic (Standard Liege), cầu thủ chơi trận gần nhất cho Croatia là ở vòng chung kết Euro 2004 ở Bồ Đào Nha.
Dù sao thì trận đấu này cũng sẽ gói gọn hình ảnh của Azzurri trong giai đoạn cấp thời, nó sẽ không phải là cuộc cách mạng thực sự về lực lượng khi mà các tuyển thủ trong đội hình World Cup sẽ trở lại ở trận đấu chính thức ở vòng loại Euro 2008 vào tháng 9 tới. Donadoni thổ lộ: “Như một quy luật trong thể thao, mọi người đều muốn đánh bại nhà vô địch thế giới và chúng tôi đã tiên liệu trước điều đó. Chúng tôi cần tạo cho mình động lực để thể hiện đầy đủ sức mạnh bởi vì trở thành những nhà vô địch thế giới là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề”.
Nỗ lực của Donadoni lúc này là bảo vệ uy danh Azzurri và gầy dựng danh tiếng của mình trong trận đầu dẫn dắt nhà VĐTG. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất mà FIGC đặt ra cho Donadoni vẫn là không được phép để thua Croatia – chiến thắng là quá tốt nhưng một kết quả hòa cũng là điều chấp nhận được. Rõ ràng người Ý xem đây là trận “xé nháp” trước khi xây dựng lại đội hình vô địch mà “về cơ bản đội tuyển sẽ xây dựng quanh những ngôi sao thắng World Cup 2006 nhưng chúng tôi sẽ bổ sung thêm những nhân tố mới chói sáng từ trận cầu này. Tôi vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được Totti trở lại!”.
NHẬT TÂN
- Bosnia – Pháp (2 giờ, ngày 17-8)
Trận đấu của những cuộc thử nghiệm

Tiền đạo Thierry Henry (trái) và tân binh Julien Faubert trên sân tập tại trung tâm tập huấn Clairefontaine, ngoại ô Paris, hôm 14-8 trước khi đến Sarajevo.
HLV Raymond Domenech của tuyển Pháp tuyển chọn một số gương mặt mới, trẻ để bù đắp cho sự thiếu hụt của đội hình á quân World Cup 2006 trước trận giao hữu gặp Bosnia-Herzegovina tại Serajevo vào rạng sáng ngày 17-8 tới đây (giờ VN).
Với các tiền vệ Zinedine Zidane và Claude Makelele giã từ sự nghiệp quốc tế và tương lai của hậu vệ Lilian Thuram ở tuyển quốc gia chưa được quyết định, ông Domenech chỉ triệu tập 10 thành viên từ đội hình World Cup 2006 cho trận giao hữu lần này.
Trong số những gương mặt mới lần đầu tiên được triệu tập ở đội tuyển, đáng chú ý nhất là tiền vệ Jeremy Toulalan (Olympique Lyon) và hậu vệ Julien Faubert (Bordeaux), đó là hai thành viên trong đội bóng lọt vào vòng bán kết Euro U21 hồi tháng 5 vừa qua. Đây là lần thứ hai hậu vệ Francois Clerc (Olympique Lyon) có mặt ở tuyển quốc gia, trong khi tiền vệ Rio Mavuba (Bordeaux) đã có 3 lần khoác áo đội tuyển và hậu vệ Philippe Mexes (AS Roma) được 6 lần. Tất cả ba cầu thủ này đều không được dự World Cup 2006 cùng tuyển Pháp.
Một điều đáng chú ý khác trong đội hình lần này là tiền vệ Patrick Vieira sẽ đảm nhận chiếc băng đội trưởng của Zinedine Zidane. Và cũng chính từ việc giã từ đội tuyển của Zidane, ông Domenech sẽ buộc phải bố trí đội hình chiến thuật 4-4-2, thay vì 4-2-3-1 như vừa rồi. Thật ra, đội hình 4-4-2 không phải là đội hình mới lạ đối với tuyển Pháp, bởi nó thường được áp dụng mỗi khi thiếu vắng Zidane.
Việc thay đổi nhân sự ở tuyển Pháp đã quá rõ ràng và đó là điều tất yếu. Song, tinh thần xuất quân lần này cũng rất khác và có chiều hướng lạc quan chứ không giống như thời điểm sau thất bại ở World Cup 2002 và Euro 2004. Tiền vệ Rio Mavuba nhận định: “Hoàn cảnh hiện nay rất khác so với năm 2004. Tôi đã nhận thấy điều này ngay khi tập trung ở đội tuyển. Chúng tôi cảm thấy rất căng thẳng sau thất bại hồi năm 2002 và 2004. Nhưng giờ đây, mọi người ở đội tuyển đều tỏ ra vui vẻ và lạc quan. Việc bổ sung lực lượng cầu thủ trẻ vào đội tuyển là điều cần phải làm và rất có ích, trong khi đó, các cựu binh tỏ ra tự tin và khao khát giành lấy thành công”.
HLV Blaz Slikovic của Bosnia Herzegovina sẽ dùng trận giao hữu này để thử nghiệm một số gương mặt mới và chiến thuật mới. Tiền đạo 34 tuổi Elvir Bolic - chân sút xuất sắc qua mọi thời đại của Bosnia- sẽ vắng mặt, do đó ông Sliskovic sẽ bố trí Zlatan Muslimovic (hiện đang thi đấu cho Parma của Italia) đá cặp với Ivan Jolic (Hapoel Tel Aviv của Israel) trên hàng tấn công. Ông cho biết: “Kết quả trận đấu không phải là điều quan trọng nhất, nhưng sẽ không trung thực nếu tôi cho rằng chúng tôi không cố gắng giành một kết quả tốt để tạo không khí khả quan cho chiến dịch vòng loại Euro 2008”.
NGỌC HÂN
Các trận giao hữu quốc tế ngày 16 và 17-8 Guatemala – Haiti |