Olympiakos – Real Madrid 2-1

Cảm xúc trái ngược của HLV Lopez Caro

Cảm xúc trái ngược của HLV Lopez Caro ảnh 1
Tiền vệ Rivaldo (phải), tác giả của bàn thắng ở phút 87 ấn định chiến thắng 2-1 cho Olympiakos.

HLV tạm thời Juan Ramon Lopez Caro của Real Madrid có những cảm xúc trái ngược sau trận thua trên sân Olympiakos. Ông nói: “Trước hết, tôi phải nói rằng tôi rất thất vọng bởi Real Madrid là CLB có tham vọng và luôn muốn giành chiến thắng. Chiến thắng là một nghĩa vụ”.

Đây là trận cầm quân đầu tiên của ông Caro sau khi HLV Luxemburgo bị sa thải hôm Chủ nhật 4-12 vừa qua và chẳng may Real Madrid đã thua mặc dù đây chỉ là trận đấu thủ tục của họ. Ông Caro nói tiếp: “Chúng tôi đã chơi rất tốt, nhưng phải trả giá cho những sai lầm và thực tế chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm. Chúng tôi mắc nhiều sai lầm và bị thủng lưới ngay khi chúng tôi giành quyền kiểm soát trận đấu”.

Real vượt lên trước với bàn mở tỷ số của hậu vệ Sergio Romas (phút 7) và kiểm soát thế trận trong suốt hiệp một với lối chơi áp đảo. Thế nhưng sang hiệp hai, họ lại chuyển sang lối chơi phòng thủ, phản công và điều tồi tệ đã xảy ra với hai bàn thua. Erol Bulut (ghi bàn ở phút 50) và Rivaldo (87’) mang về chiến thắng đầu tiên cho Olympiakos ở mùa giải Champions League năm nay.

Thất vọng vì thua trận, nhưng ông Caro tỏ vẻ hài lòng về một số điểm ở đội hình bao gồm nhiều cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ, sau khi các trụ cột như David Beckham, Ronaldo, Zidane và Roberto Carlos đều  được phép vắng mặt để dưỡng sức. Ông Caro kết luận: “Có hai điểm khiến tôi cảm thấy hài lòng. Thứ nhất, đó là tính chuyên nghiệp được thể hiện ở các cầu thủ. Thứ hai, đó là tinh thần đồng đội. Đội bóng đã thực sự thể hiện được tinh thần đoàn kết trên sân bóng”.

NGUYỄN THU

Tin cùng chuyên mục