Thật trùng hợp khi ở vòng 11 có đúng 11 cầu thủ phải ngồi ngoài vì thẻ phạt, đáng chú ý, cả 11 sự vắng mặt ở vòng này đều không phải là những gương mặt quá quan trọng của các CLB. Vòng 11 cũng đánh dấu sự trở lại của khá nhiều trụ cột, điều đó khiến cho các CLB hài lòng bởi họ có thể đưa ra sân đội hình ưng ý nhất và vì thế, tương quan lực lượng của 12 anh hào tỏ ra khá cân bằng.

Trận TMN.CSG thắng HAGL (áo trắng) 3-2 tại V- League 2005, nhưng lần gặp lại vào Chủ nhật này là cơ hội để đội bóng phố Núi đòi lại nợ. Ảnh: Hoàng Vy
Trở về sân Hàng Đẫy sau thất bại 1-2 trước P.SLNA, LG.HN ACB đang rất muốn tìm lại cảm giác chiến thắng trước GM.M.NĐ. Mục tiêu giành 3 điểm của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc được củng cố thêm khi chân sút hàng đầu Mbabazi (10) cùng tiền vệ Sỹ Cường (21) trở lại sau án treo giò. Phía GM.M.NĐ, không có cầu thủ nào bị treo giò, lại đang rất phấn khích sau chiến thắng 2-0 trước HAGL.
Thế nên, sẽ không dễ để đánh bại đội bóng thành Nam trong thời điểm này, nhất là trong bối cảnh hàng thủ của LG.HN. ACB cũng gặp phải trục trặc nhỏ khi hậu vệ Danh Minh (12) phải ngồi ngoài trong khi khả năng ra sân của Mạnh Hùng (5, chấn thương) vẫn chưa chắc chắn.
Sau những thất bại liên tiếp, HP.HN mang theo quyết tâm rất lớn trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của M.H.HP hòng xóa đi chuỗi phong độ kém cỏi.
Sự trở lại của Dos Santos (10) cùng Đình Quý (14) giúp HP.HN tự tin hơn, song việc trung vệ Tuấn Anh (22) cùng “máy quét” Antonio Padilha (8) buộc phải ngồi ngoài cũng khiến hàng thủ HP.HN ít nhiều gặp khó khăn. Đội chủ nhà đón chào sự trở lại của Thế Phong (9) sau án treo giò (6 trận) nhưng lại thiếu Francis (23, treo giò). Sẽ là một trận đấu căng thẳng khi khách có những mũi nhọn sắc sảo còn chủ nhà lại có “chảo lửa” Lạch Tray làm chỗ dựa. Rất có thể đây sẽ là một trận hòa.
Tại Nha Trang, K.KH đang gặp phải bài toán khó có tên P.SLNA. Tâm lý hưng phấn lại có thêm sự trở lại của chân sút đang có phong độ tốt là Quang Hải (11), K.KH rất tự tin trước cuộc đón tiếp đoàn quân xứ Nghệ. P.SLNA chỉ duy nhất Mạnh Huy (7) phải ngồi ngoài, các cầu thủ còn lại đều sẵn sàng ra sân. Về lực, P.SLNA nhỉnh hơn và nếu chơi đúng sức, họ có thể khiến chủ nhà phải khóc hận.
Ngược lên phố Núi, HAGL sẽ có trận đấu rất quan trọng với Thép MN.CSG. HAGL cần một chiến thắng, Thép - Cảng cũng không muốn lùi thêm nữa, song chiến thắng chỉ có thể là một. Thép - Cảng đang gặp khó khi họ thiếu Ngọc Đức (4) và Minh Chuyên (3), khả năng ra sân của Niweat (16) vẫn bỏ ngỏ. Trong khi đó, HAGL chỉ vắng trung vệ dự bị Việt Anh (15). Đây là cặp đấu duy nhất mà khách chịu nhiều thiệt thòi về nhân sự và rất có thể điều này sẽ khiến họ phải nhận thêm 1 trận thua nữa trước một chủ nhà đang rất “khát” chiến thắng.
Đất võ vòng này chứng kiến trận cầu đinh giữa Pisico Bình Định và Đà Nẵng. Cả P.BĐ và Đà Nẵng chỉ có 1 cầu thủ phải ngồi ngoài và cả hai đều chơi ở vị trí trung vệ. Phía Đà Nẵng là Hùng Dũng (5) còn phe chủ nhà là Văn Dũng (3). Nhìn chung, cả hai sự thiếu vắng này đều không đáng kể bởi Bình Minh (21) có thể khỏa lấp khoảng trống của Hùng Dũng nơi hàng thủ Đà Nẵng, còn việc vắng Văn Dũng cũng không khiến P.BĐ lo lắng. Điểm nhấn chính của trận cầu đinh này sẽ là tâm lý, chủ nhà đang nhỉnh hơn về mặt này và đó có thể là chìa khóa đem lại 3 điểm cho họ.
Tại Tiền Giang, Thép Pomina Tiền Giang thiếu hậu vệ Quốc Thịnh (6) cũng đang gặp khó khi phải tiếp Bình Dương đang khát khao chiến thắng. Bình Dương tiếp tục không có Amaobi song họ đã quen với điều đó. Cái quan trọng với Bình Dương là liệu họ có xốc dậy sau cú knock out 0-3 trước P.BĐ ở vòng trước hay không? Làm được điều đó, sẽ không khó để Bình Dương ra về với 3 điểm trọn vẹn bởi họ hơn hẳn chủ nhà.
Tường Khôi