Cánh quân thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam xuất hành: Hồi hộp nhưng đầy quyết tâm

Cánh quân thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam xuất hành: Hồi hộp nhưng đầy quyết tâm

Trên taxi ra sân bay Nội Bài để sang Lào lúc 6 giờ sáng qua (6-12), người tài xế biết chuyện tôi đi công tác SEA Games đã ngạc nhiên: “Sao phóng viên đợi đến lúc tuyển Việt Nam thắng 2 trận rồi mới xuất hiện?”. Thế đấy! Bóng đá luôn là môn vua, dù SEA Games 25 có tới 25 môn tranh tài.

Trong cùng chuyến bay VN841B đưa tôi đến Vientiane, còn có Trưởng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) Trần Văn Quỳnh và gần 50 cán bộ, HLV, VĐV 2 đội tuyển bơi, bóng bàn, taekwondo, các trọng tài môn cầu mây.

Ông Quỳnh cho biết: “Về nguyên tắc, các đội tuyển của chúng ta có mặt tại Lào vào 2 ngày trước khi khai diễn bộ môn của mình. Ngày 7-12 có gần 100 HLV, VĐV đi tiếp nhưng ngày 8-12 mới là đông đảo “quân số” nhất, với hầu hết đội tuyển các môn. Chúng tôi sẽ có gắng hoàn thành chỉ tiêu HCV (70-75 chiếc) được lãnh đạo ngành TDTT giao phó lúc lễ xuất quân, nhưng xếp hạng mấy thì.. hãy chờ xem”.

Nụ cười rạng rỡ của các tay vợt bóng bàn Việt Nam sau khi đặt chân đến sân bay Wattay (Lào). Ảnh: Dũng Phương

Nụ cười rạng rỡ của các tay vợt bóng bàn Việt Nam sau khi đặt chân đến sân bay Wattay (Lào). Ảnh: Dũng Phương

Trong lúc các đội tuyển bơi và bóng bàn đi đâu, làm gì cũng đủ “tụ” rất khí thế, thì HLV Nguyễn Thanh Huy và VĐV Châu Tuyết Vân của đội tuyển taekwondo (thi quyền) xem chừng… lặng lẽ hơn. Kỳ thực, họ cũng đang nóng lòng “chinh chiến” ở mặt trận quan trọng nhất khu vực, HLV Thanh Huy vừa từ giải VĐTG ở Ai Cập trở về TPHCM chiều ngày 5-12, và chỉ có 4 giờ ghé qua nhà rồi lại khăn gói ra Hà Nội tối cùng ngày. Ít ai ngờ, đội tuyển bơi “hội quân” vào khuya hôm qua, gồm 4 cánh quân ở Trung tâm HLQG TPHCM, Trung tâm HLQG Đà Nẵng, HLV trưởng Đặng Anh Tuấn và 4 tuyển thủ nam ở Côn Minh (Trung Quốc), HLV Trần Duy Mỹ và 2 tuyển thủ nữ ở Hồ Bắc (Trung Quốc).

Có lẽ hưởng lợi thế “nhất cự ly” do hội quân tại một khách sạn cách sân bay Nội Bài 5 phút di chuyển, nên đội tuyển bơi xuất hiện sau đội tuyển bóng bàn. Đương kim vô địch SEA Games 100m ếch Nguyễn Hữu Việt làm đồng đội… hồi hộp vì phải lúc lâu sau đó anh mới qua khỏi khu vực kiểm soát để được lên máy bay, do hộ chiếu của anh chỉ còn hạn sử dụng hơn 2 tháng. Cũng vì vậy, đội tuyển bơi là những thành viên cuối của đoàn TTVN lên máy bay.

Lần thứ 4 thi đấu SEA Games và lần thứ 3 bảo vệ chức vô địch 100m ếch, kình ngư Nguyễn Hữu Việt luôn rạng rỡ nụ cười tự tin, và “khoe” là mình rất khỏe, tập rất hăng. Còn tiểu ngư Nguyễn Thị Kim Tuyến tuy nhiều lần thi đấu nước ngoài, nhưng lại là lần đầu dự SEA Games, nên nhỏ nhẹ tâm sự với SGGP Thể Thao: “Em không lo sợ gì hết”.

Trong 3 trọng tài quốc tế cầu mây được BTC SEA Games 25 mời đích danh, trọng tài Vũ Tiến Phát (Đồng Nai) ắt hẳn cũng hồi hộp không ít vì cũng ở lần đầu tác nghiệp tại đại hội. Anh Phát tốt nghiệp Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM, từng được trường cử đi học ở Nhật 3 năm, nhưng chính thể thao lại cho anh cuộc sống ổn định và niềm vui, sự tự hào vì màu cờ, sắc áo Việt Nam, như anh bộc bạch: “Với chuyên môn về kỹ thuật, tôi từng làm việc ở khu chế xuất, rồi ra riêng. Năm 2004, nhờ mê thể thao và từng tham gia sinh hoạt mà tôi mạnh dạn thử sức công việc mới ở Phòng Nghiệp vụ Sở TDTT Đồng Nai cũ, và có vinh dự làm việc ở SEA Games 25”.

o0o

Khoảng 9g35 sáng cùng ngày, lực lượng của TTVN vừa đến sân bay quốc tế Wattay của Lào đã được các tình nguyện viên tiếp đón nồng hậu, và được bố trí làm thủ tục rất nhanh ở khu vực riêng. Tuy không phải cánh quân đầu tiên đến Lào, nhưng chắc là nhờ có sự dẫn đầu của Trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh mà đông đảo phóng tiên từ báo viết, báo mạng, báo hình đến đài phát thanh đều tập trung từ trước để chào đón “cánh quân” này khiến những thành viên lần đầu dự đại hội thêm phần hồi hộp và háo hức.

Nào có hề chi! Chờ đợi tranh tài với kinh nghiệm trận mạc dày dạn hay sự háo hức của lần đầu nhập cuộc của bao tuyển thủ Việt Nam thì đều chung một quyết tâm để TTVN thể hiện sự tiến bộ ở SEA Games 25 này.
 

THỤC OANH

Tin cùng chuyên mục