Vấn đề & Sự kiện

Lịch sử là đây

Rất nhiều tuyển thủ nữ đã khóc sau khi đánh bại Thái Lan để giành lại ngôi hậu trong trận chung kết môn bóng đá nữ chiều qua. Họ khóc vì đấy là bức chiến quả có được sau một chiến dịch đầy gian khó để lần thứ 4 đoạt ngôi vị cao nhất trong 5 kỳ SEA Games gần đây. Các cô gái Việt Nam thực sự làm nên một kỷ nguyên của bóng đá nữ, còn hôm nay, liệu các chàng trai của ông Calisto có bắt đầu thiết lập kỷ nguyên cho riêng mình? Lịch sử đang đến rất gần với các chàng trai.
Lịch sử là đây

Rất nhiều tuyển thủ nữ đã khóc sau khi đánh bại Thái Lan để giành lại ngôi hậu trong trận chung kết môn bóng đá nữ chiều qua. Họ khóc vì đấy là bức chiến quả có được sau một chiến dịch đầy gian khó để lần thứ 4 đoạt ngôi vị cao nhất trong 5 kỳ SEA Games gần đây. Các cô gái Việt Nam thực sự làm nên một kỷ nguyên của bóng đá nữ, còn hôm nay, liệu các chàng trai của ông Calisto có bắt đầu thiết lập kỷ nguyên cho riêng mình? Lịch sử đang đến rất gần với các chàng trai.

Dù Malaysia lúc này không còn là một đội bóng đã từng thua 1-3 ở vòng đấu bảng thì Việt Nam vẫn ở gần chiếc HCV nhất trong 50 năm qua. Không đánh giá thấp người Mã nhưng tất cả sẽ chẳng là gì cả nếu Việt Nam một lần nữa, gục ngã tại ngưỡng cửa thiên đường.

Khí thế từ chức vô địch AFF Cup, sự thất bại cay đắng của người Thái Lan đã tạo nên một thời khắc mang tính bước ngoặt để Việt Nam thiếp lập quyền lực tại làng cầu Đông Nam Á. Chúng ta đang sở hữu một đội bóng chiến thắng, một ông thầy chưa bao giờ ngừng nói “hãy chiến đấu”.

Cái chúng ta cần lúc này là đem ngọn lửa khát vọng mà đội bóng đá nữ đã đốt cháy ngày hôm qua vào sân chiều nay. Khí thế là đây. Lịch sử cũng là đây. Ở bên thềm thời khắc long trọng nhất 50 năm qua, hẳn mọi người cũng đồng  ý rằng, chỉ cần những trái tim của các chàng trai U23 Việt Nam cháy lên màu lửa thì chẳng có gì cản nổi một chiến thắng.

Hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ nơi quê nhà đang đặt kỳ vọng vào các chàng trai U23 Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

Hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ nơi quê nhà đang đặt kỳ vọng vào các chàng trai U23 Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

Malaysia giờ rất khó lường, điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng ở vị thế của ứng cử viên số 1, điều quan trọng mà ông Calisto chuẩn bị cho trận chung kết chính là giúp các cầu thủ của ông tiếp tục chơi hay hơn. Trận bán kết trước Singapore không hẳn đã là đỉnh cao của cuộc trình diễn.

Ông Calisto vẫn còn có Trọng Hoàng, Đình Tùng, Thái Dương, Công Minh… trên băng ghế dự bị như những quân bài chiến thuật. Rõ ràng, so với Malaysia, chúng ta có chiều sâu về lực lượng và đối với một ông thầy “quái chiêu” như Calisto, như thế thì sẽ còn lắm điều thú vị ở trận chung kết trong cách sắp xếp đội hình. Con người đã có, sự tôn trọng dành cho đối thủ cũng có, vấn đề lớn nhất vẫn là tinh thần.

Nhắc đến tinh thần là muốn nói đến nỗi đau hơn 10 năm trước tại sân Hàng Đẫy. Sau chiến thắng quá hoành tráng trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã gục ngã trong trận chung kết vì không đưa được mình trở lại mặt đất. Tinh thần là điểm rất mạnh của Việt Nam, từng đưa chúng ta vào nhiều trận đấu cuối cùng và cũng bấy nhiêu lần chúng ta thất bại.

Chiến thắng quá thuyết phục trước Singapore đang đẩy sự hưng phấn lên mức cao nhất. Nó có thể là vũ khí tối thượng nhưng cũng có thể là gót chân A-sin trong trận đấu hôm nay. Nỗi ám ảnh năm 1998 vẫn còn nguyên đấy, nhưng chúng ta có cơ hội để xóa bỏ nó nếu chúng ta thực sự vào sân với một khát vọng mãnh liệt hơn nữa.

Những cô gái của chúng ta đã khóc trong hạnh phúc vì họ đã chiến đấu như những chiến binh quả cảm. Họ thậm chí không cần đến thần may mắn trong loạt sút luân lưu khi bình tĩnh thực hiện thành công cả 3 lần. Chiếc HCV của bóng đá nữ nói rằng, chẳng có chiến thắng nào đến dễ dàng. Phải chiến đấu bằng khát vọng thật sự mới có được.

Đấy là niềm tin mà dân tộc Việt Nam đang đặt vào các chàng trai của ông Calisto ngày hôm nay. Đừng mong chờ người Mã sẽ mắc sai sót như ở vòng đấu bảng. Đừng hy vọng những quyết định của trọng tài sẽ đứng về phía phần sân chúng ta.

Đừng để những lời tán tụng từ trận bán kết vương vấn trong đầu và tất nhiên, cũng đừng để nỗi ám ảnh 1998 có cơ hội quay lại. Lịch sử đang ở dưới chân đoàn quân của ông Calisto, hãy chiến đấu mà giành lấy niềm vinh quang ấy.

Tiến lên Việt Nam!

Hồ Việt

Việt Nam - Malaysia: lần thứ 13

Bóng đá Việt Nam thực sự sang trang kể từ SEA Games 1995 khi chúng ta đoạt HCB. Từ đó đến nay là một cuộc hành trình rất dài với biết bao cảm xúc để tìm kiếm chiếc HCV, kể từ năm 1959. Sau 50 năm, đây là lần đầu tiên, Việt Nam đang có cơ hội lớn nhất.

Trận đấu đầu tiên tại SEA Games 1995 chính là chiến thắng 2-0 trước Malaysia, khởi đầu cuộc hành trình 14 năm với 8 kỳ SEA Games.

Hôm nay, thật trùng hợp, Việt Nam lại gặp chính đối thủ Malaysia để đưa lịch sử sang một trang mới. Từ năm 1995 đến nay, 2 đội liên tục gặp nhau với 12 lần trong các kỳ SEA Games và AFF Cup, trong đó, Việt Nam chiếm ưu thế áp đảo với 8 trận thắng và chỉ thua 3. Trong đó, 6 lần đối đầu gần nhất, Việt Nam đều là đội chiến thắng.

Trận thắng 3-2 ở vòng bảng AFF Cup 2008 đã giúp Việt Nam vào bán kết để đi đến chức vô địch Đông Nam Á, còn trận thắng 3-1 tại SEA Games lần này cũng là thời điểm mà Việt Nam vào bán kết để có mặt trong trận cuối cùng.

Không có gì phải nghi ngờ, Malaysia bao giờ cũng là đối thủ dễ chơi nhất của Việt Nam và rõ ràng, lịch sử đang đứng về phía chúng ta ở lần gặp nhau thứ 13 này.

H.V

  • Lịch sử đối đầu

SEA Games 1995: Việt Nam - Malaysia 2-0 (vòng bảng)
SEA Games 1997: Việt Nam - Malaysia 0-1 (vòng bảng)
Tiger Cup 1998: Việt Nam - Malaysia 1-0 (vòng bảng)
Tiger Cup 2000: Việt Nam - Malaysia 0-0 (vòng bảng), 0-3 (tranh hạng 3)
SEA Games 1991: Việt Nam - Malaysia 0-2 (vòng bảng)
Tiger Cup 2002: Việt Nam - Malaysia 2-1 (tranh hạng 3)
SEA Games 2003: Việt Nam - Malaysia 4-3 (bán kết)
SEA Games 2005: Việt Nam - Malaysia 2-1 (bán kết)
SEA Games 2007: Việt Nam - Malaysia 3-1 (vòng bảng)
AFF Cup 2008: Việt Nam - Malaysia 3-2 (vòng bảng)
SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia 3-1 (vòng bảng)
Chung kết SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia: ?

Tin cùng chuyên mục