Trước trận chung kết bóng đá nam Việt Nam - Malaysia: Ngôi vương cho người tỉnh táo

Hôm nay, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam bước vào trận đấu tranh ngôi vô địch SEA Games 25 với Malaysia. Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ vàng suốt 50 năm qua.

Hôm nay, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam bước vào trận đấu tranh ngôi vô địch SEA Games 25 với Malaysia. Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ vàng suốt 50 năm qua.

Việc tiền vệ Trọng Hoàng kịp bình phục chấn thương trước trận chung kết giúp ông Calisto có thêm sự lựa chọn cho tuyến tiền vệ vốn đang chơi rất hay. Nhưng rất có thể, ông sẽ dành Trọng Hoàng cho hiệp 2, vì bộ khung Thành Lương - Quý Sửu - Thanh Hưng - Tiến Thành vẫn đang chơi nhuần nhuyễn.

Việt Nam chắc chắn sẽ chơi thận trọng và đấy cũng sẽ là đấu pháp mà người Malaysia chọn áp dụng ở cuộc đấu trí căng thẳng này. Cả hai không muốn sớm tung ra những đòn đánh nhanh để tạo điều kiện cho đối phương khai thác. Tỉnh táo và chờ thời cơ tung đòn quyết định mới là kế sách thích hợp.

Điều mà suốt mấy ngày nghỉ qua, ông Calisto điều chỉnh chính là hàng phòng ngự, vì đấy đang là tuyến chơi yếu nhất trong đội hình Việt Nam. Khả năng Việt Nam sẽ chơi với 3 trung vệ Long Giang, Xuân Hợp và Đình Đồng là rất cao để tạo nên một bộ khung phòng thủ an toàn nhất có thể.

Trong khi đó, hàng tấn công vẫn điền tên Phan Thanh Bình và có lẽ, anh sẽ là trung phong cắm, khi luôn có duyên chọc thủng lưới Malaysia giống như ở trận thắng 3-1 trước đối thủ này ở vòng đấu bảng. 

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục