Cách đây 6 tháng, Premier League vẫn còn là giải đấu xa lạ với các cầu thủ Mexico. Tuy nhiên, ở mùa bóng 2005-2006, có những biến chuyển đáng kể khi cây ghi bàn hàng đầu qua mọi thời đại của bóng đá Mexico Jared Borgetti gia nhập Bolton và tài năng trẻ Carlos Vela đến Arsenal. Tuy đó không phải là những hợp đồng đắt giá và hai cầu thủ này vẫn chưa tạo được tác động lớn, nhưng ít ra làng bóng này đang có khuynh hướng hướng về châu Âu.

Borgetti trong màu áo Bolton.
Thật ra, tiền không phải là vấn đề chính trong chuyện chuyển nhượng của Borgetti và Vela bởi ở giải vô địch Mexico, họ có thể kiếm được nhiều hơn hiện nay.
Ở Tây bán cầu, giải chuyên nghiệp Mexico được xem là miền đất hứa cho các tài năng của Nam Mỹ bởi tiền lương hấp dẫn và chất lượng của cuộc tranh tài.
Không phải ngẫu nhiên ở Cúp Libertadores năm qua, Mexico đã có 2 CLB góp mặt (Chivas và Tigres). Cũng nhờ khoản lương cao, Mexico đã giữ chân nhiều tài năng của họ bởi không ai muốn đến những miền đất xa lạ, ngồi ghế dự bị, thậm chí có thể tiền lương thấp hơn so với thu nhập của họ ở quê nhà.
Nhưng Borgetti vẫn chấp nhận mạo hiểm và trước ngày anh lên đường đến Bolton, Jimmy Goldsmith, một quan chức của LĐBĐ Mexico, khuyến khích: “Tôi hy vọng Borgetti sẽ thành công bởi điều đó có thể sẽ mở cánh cửa cho thêm cầu thủ Mexico gia nhập những làng bóng hàng đầu ở châu Âu”.
Dĩ nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ khi mà lối chơi ở Premier League có nhiều khác biệt so với Mexico và đó là lý do cho đến nay, Borgetti chỉ mới ra sân được 95 phút ở Premier League cũng như chưa có bàn thắng.
Tuy nhiên, ở Cúp UEFA, Borgetti tạo dấu ấn rõ ràng hơn: trong 264 phút ra sân, anh ghi 4 bàn. Dù vậy, con số này vẫn quá khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở Mexico. Trong thời gian thi đấu cho Santos, Borgetti ghi 189 bàn và giúp CLB giành 2 danh hiệu vô địch. Với bàn thắng ở trận Mexico đè bẹp Panama 5-0, Borgetti trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia (37 bàn).
Đến châu Âu từ năm 1999, cho đến nay, Rafael Marquez đã tạo được thành công đáng kể khi góp một phần không nhỏ giúp Barcelona giành ngôi vô địch La Liga. Nhưng cũng như Borgetti hiện nay, Marquez cũng có bước khởi đầu chật vật và sự nghiệp chỉ thực sự thăng hoa khi chuyển đến Barca từ Monaco với giá 1 triệu USD (năm 2003). Theo các nhà bình luận, Vela, ngôi sao giúp Mexico đăng quang ở giải U-17 thế giới tại Peru năm nay, sẽ thành công chẳng kém Marquez.
Để có được tài năng này, Arsenal trả cho Chivas 5 triệu USD cho dù nhiều khả năng anh chỉ có thể đá ở đội hình chính từ năm 2007. Tuy Borgetti và Vela chưa phải là “mặt hàng nóng” nhưng sự góp mặt của họ ở Anh đã thổi luồng không khí mới vào bóng đá Mexico. Và trong tương lai, như ông Golsmith khẳng định sẽ có nhiều tài năng Mexico chấp nhận “hy sinh” để quảng bá thương hiệu bóng đá Mexico như Brazil, Argentina và một số quốc gia ở Nam Mỹ đã làm rất hiệu quả.
NGỌC QUÂN