Celta đã đón real bằng... một con bò

Celta đã đón real bằng... một con bò ảnh 1

“Linh vật” của Celta: Một “nàng” bò.

Celta đã đón real bằng... một con bòỞ Celta, người ta âu yếm gọi “cô ấy” (vì đây là một con bò cái) là... “nàng bò diễu hành”. Nghe thật buồn cười. Nàng diễu hành từ sân tập của Celta đến thẳng sân Bailados, mang trên đầu một chiếc nón của nhân vật Obelix trong truyện tranh và mang trên mình 11 chữ ký của... 11 cầu thủ ra sân trong trận tiếp Real trên sân nhà. Có lẽ Real Madrid không ngờ rằng Celta đã nồng hậu đón tiếp mình bằng một con bò như thế.

Đây chẳng phải là con bò thường, nó đã được làm phép và theo như xứ Galicia lý giải thì “cô ấy” chính là biểu trưng của... sự tái sinh. Ừ thì Celta muốn tái sinh, sau khi đã trải qua chuỗi 15/16 trận... chỉ toàn hòa và thua. Celta muốn thắng Real ngay trên sân nhà để tránh xa khu vực xuống hạng mà họ đang cận kề. Cứ cho đó là một phép thắng lợi tinh thần đi. Nhưng cũng đâu cần phải... đem nguyên một con bò và cho vào sân diễu hành như thế. Nhìn “cô ấy” thật hầm hố, mũi đeo khoen, chân đeo trang sức và thân thể được sơn màu xanh dương - màu xanh của... áo đấu Celta Vigo.

Q.NGA (theo báo nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục