- Udinese – Barcelona 0-2 (Bảng C): Udinese bị loại nhưng vẫn ngẩng cao đầu
Giấc mơ lọt vào vòng knock-out trong lần đầu tiên dự Champions League của Udinese đã sụp đổ trong 5 phút cuối nhưng HLV Serse Cosmi vẫn hết sức tự hào khi đã làm hết sức mình trong cuộc chiến chống lại số phận.

Tiền vệ Deco (Barca, trái) lừa bóng qua Vidigal (Udinese).
HLV Serse Cosmi nói: “Đấy là số phận của Udinese và chúng tôi rời giải với tư thế ngẩng cao đầu ”. Số phận của Udinese là số phận của đội bóng nhỏ, thiếu chiều sâu tiềm lực để có thể vượt lên ở thời điểm quyết định. Chấn thương đã khiến Udinese phải đưa ra sân 3 trụ cột chưa hoàn toàn khỏi chấn thương, và sự hạn hẹp tài chính khiến họ không thể có được những ngôi sao cần thiết để mang đến một lối chơi hữu hiệu trước Barca.
Sau thành công ở Serie A mùa qua với vị trí thứ 4, Udinese đã mất ngôi sao tuyến giữa David Pizarro vào tay Inter và họ đành chuyển sang chơi bóng dài cho mũi nhọn Iaquinta xông pha ở phía trước. Lối chơi đơn điệu đó đã làm họ vất vả ở Serie A, nó không gây nhiều khó khăn cho Bremen và dĩ nhiên không thể xuyên phá được hàng thủ vốn còn nguyên vẹn của Barca.
HLV Frank Rijkaard quyết định cho Ronaldinho và Samuel Eto’o nghỉ ở nhà, nhưng cái đội hình suy giảm sức tấn công đó vẫn trội hơn đội ngũ mà HLV Cosmi có trong tay. Sự thật là Udinese đã chơi rất nỗ lực với sự giúp đỡ của cột dọc (hai lần) trước khi hàng phòng thủ kiệt lực để lọt lưới hai bàn cuối trận.
Đội khách đã gây áp lực từ đầu trận và con số 70% thời gian kiểm soát bóng trong hiệp đầu đã cho thấy sự vượt trội của Barca. Nhưng Udinese chỉ cần 1 trận hòa nên họ chơi lùi sâu và mời gọi Barca tấn công. Mọi việc đã diễn ra đúng như dự kiến cho đến phút 85. Thời điểm oan nghiệt đó đã đến khi có đến 6 cầu thủ Udinese bâu về bảo vệ khung thành trước 3 mũi nhọn của Barca.
Một quả lật chính xác của Deco sang cánh phải, tiếp nối là quả vôlê bật đất của Messi đưa bóng đi chạm xà ngang và Valerio Bertotto đã bọc lót phá bóng trên vạch cầu môn nhưng tiền đạo Ezquerro là người chọn đúng vị trí để tung lưới thủ thành De Sanctis từ khoảng cách 5m. Không còn cách nào khác, Udinese phải tràn lên tấn công và nhận lãnh thêm bàn thua thứ hai ở phút cuối cùng khi Santi Ezquerro tỉa bóng cho Iniesta thoải mái ghi bàn ấn định tỷ số.
HLV Serse Cosmi nói: “Đó là trận đấu của cả đời người và trong trường hợp như vậy bạn cần cống hiến tất cả năng lực của mình, nhưng chúng tôi đã không thể…”. Ông tin rằng chấn thương đã kềm hãm năng lực của đội bóng khi tiền đạo Vincenzo Iaquinta và tiền vệ Sulley Ali Muntari đều thi đấu với những cơn đau: “Chúng tôi mất Felipe ở hàng thủ, trong lúc Candela và Vidigal cũng không thể chơi hết sức. Chúng tôi đã có quá nhiều sự hy sinh và tôi tự hào với cách chúng tôi thể hiện. Chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có được chỉ để hiện thực hóa ước mơ”.
“Chúng tôi đã căng thẳng trong hiệp đầu nhưng đó là điều có thể hiểu được khi đây là trận đấu lớn nhất trong lịch sử CLB. Nhưng trong hiệp hai, tôi nghĩ là đội đã chơi thoải mái hơn, cho đến 5 phút cuối cùng…”.
Trợ lý HLV Barca Henk Ten Cate (thay thế vai trò của HLV Frank Rijkaard đang bị bệnh) nói với vẻ khá dửng dưng: “Chúng tôi có hai, ba cơ hội trong hiệp đầu và tận dụng tốt chúng ở hiệp sau. Tôi hài lòng với chiến thắng và các chàng trai đã chứng tỏ họ là những cầu thủ xuất sắc đến độ nào. Những con số thống kê là không quan trọng. Điều cần lưu ý là chúng tôi đang chơi tốt và đó mới là yếu tố cơ bản”.
Cosmi lại nói: “Giấc mơ đã kết thúc sau bàn thua đầu tiên… nhưng thất bại đau đớn này là một kinh nghiệm quý giá cho chúng tôi. Tôi hy vọng là các cổ động viên và CLB này sẽ luôn luôn tồn tại ở vị trí trước 5 phút cuối cùng – vị trí của đội bóng có khả năng lọt vào vòng knock-out Champions League”.
Nhưng để tiếp tục cuộc hành trình ở Champions League mùa tới, Udinese phải làm lại từ đầu ở vị trí giữa bảng xếp hạng Serie A hiện nay. Cơ may đã không còn nhiều cho Cosmi khi mà lực lượng của họ không còn tinh nhuệ như mùa trước - Giấc mơ Champions League đã thực sự kết thúc ở 5 phút cuối cùng, bởi đó là số phận của một đội bóng nhỏ như Udinese!
- Bertotto: “Tôi đã bật khóc khi thua trận !”
Hậu vệ Valerio Bertotto của Udinese tiết lộ là trận thua Barcelona đã làm anh và nhiều đồng đội thất vọng đến mức nào, và bản thân anh đã không cầm được nước mắt sau tiếng còi mãn trận.
Barca đã làm tan vỡ những con tim bóng đá ở sân Friuli khi ghi hai bàn trong 5 phút cuối để loại Udinese khỏi Champions League. Bertotto đã đánh đầu phá bóng trên vạch khung thành trước khi Santiago Ezquerro chớp thời cơ sút tung lưới.
Khi trận đấu kết thúc, Bertotto nói: “Tôi đã bắt đầu khóc bởi vì tôi không phải là người máy, tôi là con người. Tôi yêu thích bóng đá và tôi chỉ muốn cống hiến cho nó bởi vì tôi đã được trả lương hậu. Trận đấu này có ý nghĩa rất lớn với tôi và vì vậy tôi đã bật khóc vì quá thất vọng”.
Dù thừa nhận Barca đã thắng rất xứng đáng nhưng thủ quân Udinese vẫn cảm thấy số phận đã bạc đãi họ khi những nỗ lực phòng thủ suốt trận đã bị hủy hoại chỉ trong 5 phút cuối: “Đây quả là một thất bạt quá đỗi thất vọng. Bây giờ chúng tôi phải tự chọn cho mình một hướng đi. Champions League đã khép lại trước mắt chúng tôi, nhưng phía trước vẫn còn đó cuộc chiến ở giải vô địch, ở cúp Italia vàø cả cúp UEFA”.
Nhiều người đã chỉ trích HLV Cosmi đã đề ra chiến thuật tiêu cực, trao quyền kiểm soát trận đấu cho Barca (toàn trận Udinese chỉ kiểm soát bóng 32%), nhưng Bertotto phản bác: “Chúng tôi đã không thể chơi đúng với chuẩn mực thông thường và đặt bản thân mình vào đúng vị trí như lệ thường bởi vì chúng tôi đã quá căng thẳng vào phút cuối. Bóng đá luôn luôn là thế!”
- Werder Bremen – Panathinaikos 5-1 (Bảng C): Bremen cám ơn món quà của Barcelona
Khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, các cầu thủ Bremen trông có vẻ kinh ngạc khi biết mình lọt vào vòng 16 đội, và tất cả đều tỏ lời cảm ơn sự giúp sức của Barcelona khi đánh bại Udinese trên sân Italia.
Werder Bremen bước vào trận đấu với Panathinaikos với quyết tâm cao nhất nhưng họ thừa hiểu một chiến thắng hay đẹp đến mấy cũng không đủ giúp họ giành ngôi nhì bảng khi mà Udinese chỉ cần lấy 1 điểm trong trận gặp Barca. Hy vọng của Werder càng mong manh khi Barca cho nghỉ nhiều trụ cột. Nhưng Barca đã tặng cho Bremen một món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa khi ghi 2 bàn ở cuối trận đấu.
HLV Thomas Schaaf tiết lộ: “Chúng tôi nhận thức được là Barca đã vượt lên dẫn trước khi công chúng trên khán đài hò reo ăn mừng. Chúng tôi đã tập trung vào việc mình phải làm và thật đáng hài lòng khi rốt cuộc mình cũng lọt vào vòng kế tiếp”.
Bremen đã dẫn bàn từ phút thứ hai khi Johan Micoud đá thắng quả phạt đền, và người Đức đã thể hiện đúng tinh thần chuyên nghiệp của mình ghi thêm 3 bàn nữa trong 50 phút (2 bàn của Nelson Haedo Valdez và 1 của Miroslav Klose) để kết liễu số phận trận đấu trước khi Frings ấn định kết quả 5-1 ở phút 90. Panathinaikos ghi bàn danh dự phút 53 do công Morris. Tiền đạo chủ lực Miroslav Klose đã phải mang mặt nạ bảo vệ xương gò má bị vỡ của anh để thi đấu, anh thừa nhận: “Chúng tôi chỉ làm phần việc của mình và… hy vọng. May mắn là Barcelona đã rộng lượng và chúng tôi được đi tiếp”.
Tiền vệ Torsten Frings nói: “Tôi phải ngợi ca Barcelona vì hành động quá chuyên nghiệp và sự giúp đỡ dành cho chúng tôi. Bây giờ cả đội đều phấn khích và háo hức chờ đón kết quả bốc thăm”.
Cổ động viên Bremen hài lòng với cuộc trình diễn của đội và đã hò reo ăn mừng trên khán đài khi lần thứ hai liên tiếp lọt vào vòng knock-out, nhưng đội bóng của HLV Schaaf phải nỗ lực nhiều hơn để tránh một kết quả thảm hại ở vòng knock-out như mùa trước khi họ phơi áo với tỷ số 2-10 trước Lyon.
- Arsenal – Ajax 0-0 (bảng B)
Wenger: “Tôi không khiển trách Henry”

Tiền đạo Thierry Henry của Arsenal sút hỏng quả phạt đền.
Lẽ ra trận đấu đã có bàn thắng nếu tiền đạo Thierry Henry của Arsenal không đá hỏng quả phạt đền ở phút cuối của hiệp một. Và đáng tiếc hơn là Arsenal không giành được trận thắng thứ 6 liên tiếp ở vòng đấu bảng Champions League.
Vì đã giành quyền lọt vào vòng 1/16, HLV Arsene Wenger đưa ra đội hình bao gồm nhiều cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ, nhưng đội quân của ông vẫn có thể tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn và giành chiến thắng. Ông Wenger nhận định: “Tôi rất hài lòng với lối chơi của đội bóng, đặc biệt là ở hàng phòng thủ. Chúng tôi chơi chặt chẽ, kiểm soát bóng tốt, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi hơi thiếu kinh nghiệm trong những pha bóng quyết định để tạo nên sự khác biệt. Ngoài ra, tôi cảm thấy rất hứng thú khi xem các cầu thủ trẻ thi đấu và hầu hết đều chơi tốt”.
Nhận định về quả phạt đền do Henry đá hỏng, ông Wenger nói tiếp: “Henry luôn khao khát ghi bàn nên chắc chắn cậu ấy sẽ không hài lòng khi bỏ qua cơ hội ghi bàn, như quả phạt đền vừa qua. Henry sút phạt khá tốt, nhưng chỉ có điều bóng đi chệch khung thành. Tôi không khiển trách cậu ấy. Tối nay chúng tôi không bị trừng phạt quá nặng nề vì quả phạt đền trên”.
Thực tế, đó không phải là cơ hội ghi bàn thực sự đầu tiên được tạo ra trong trận đấu này. Ngay ở phút thứ 9, thủ môn Manuel Almunia của Arsenal cản phá được cú tạt bóng thấp của đối phương sau pha đá phạt góc từ cánh phải. Sau đó, Quincy cũng có cơ hội ghi bàn cho chủ nhà từ pha đá phạt góc của đồng đội Reyes, nhưng tiền đạo trẻ người Hà Lan không thể đưa bóng vào lưới và để cho tiền vệ Hedwiges Maduro phá bóng cứu nguy cho khung thành của Ajax.
Đến phút 45, Reyes bị Tomas Galasek đốn ngã ở góc phải khu cấm địa và lập tức
trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền dành cho Arsenal. Thierry Henry đứng trước bóng, nhưng dường như anh không giữ được cái đầu lạnh của một “sát thủ” và sút bóng chệch khung thành trong khi thủ môn đối phương bay sai hướng bóng.
Sang hiệp hai, các cầu thủ Ajax chơi thận trọng hơn ở khâu phòng thủ và cố gắng thực hiện nhiều đợt tấn công. Đáng kể nhất, đội khách cảm thấy rằng đáng lẽ họ cũng được hưởng một quả phạt đền khi tiền đạo Rosenberg té ngã trước pha ra bóng nguy hiểm của thủ môn Almunia, nhưng trọng tài chỉ cho Ajax hưởng quả ném biên.
Những đợt tấn công sau đó của hai đội được tổ chức liên tục trong một thế trận giằng co, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi.
Ngoài ra, một trận đấu khác của bảng B giữa Sparta Prague và FC Thun cũng kết thúc với tỷ số 0-0. Các cầu thủ của hai đội bước vào trận đấu với tinh thần không cao bởi họ đã bị loại khỏi giải.
NHẬT TÂN - THANH NHƯ -
TIẾN TRUNG - CÔNG ĐẠM