Chelsea 3, Everton 0. Nợ nần đã được thanh toán quá sòng phẳng.

Frank Lampard (trái) đóng góp 1 bàn cho Chelsea.
Ở trận lượt đi trên sân Goodison Park vào ngày 23-10-2005, Everton đã chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của Chelsea bằng kết quả hòa 1-1.
Ở trận lượt về tại Stamford Bridge hôm qua, 17-4, Chelsea đã đòi lại món nợ đó bằng 3 bàn thắng của Frank Lampard (phút thứ 26), Drogba (62’), Essien (74’). Lampard quả là có duyên ghi bàn mỗi khi gặp Everton – cũng giống như khi gặp Bolton vậy.
Thực ra, chưa cần Drogba và Essien ghi bàn, chiến thắng cho Chelsea đã được an bài ngay từ phút thứ 47, khi Carsley của Everton bị phạt thẻ đỏ trực tiếp do đốn ngã Drogba – một chiếc thẻ đỏ có vẻ quá nặng nề bởi Carsley dường như bị lố đà chứ không phải cố ý chơi thô bạo. Bị dẫn một bàn và lại còn mất một người, Everton chỉ còn biết chịu trận trước sự bủa vây của các cầu thủ chủ nhà đang thi đấu đầy hứng khởi trong tiếng vỗ tay rào rào của khán giả.
Họ vỗ tay khi chứng kiến cái cách hóa giải đầy kinh nghiệm của hệ thống phòng ngự Chelsea mỗi khi đối phương tổ chức tấn công. Họ cũng nhiệt tình vỗ tay trong những miếng phối hợp tấn công hài hòa, đưa bóng lên từ Makelele, Essien, Robben, Drogba. Họ tán thưởng những lần Drogba cầm bóng, thu hút các hậu vệ, trả bóng vào những vị trí thuận lợi cho đồng đội.
Drogba có công rất lớn trong bàn mở tỷ số của Lampard. Từ vòng cấm địa Everton, anh đuổi theo một đối thủ về đến tận sân nhà, cướp bóng, dẫn lên vài nhịp, quan sát, và đẩy một đường chuyền ngắn cho Lampard tung cú sút sệt từ xa vào thẳng góc khung thành.
Sau khi Everton mất một người và Chelsea nắm ưu thế tuyệt đối, Lampard đã trả lại cho Drogba một cơ hội: Từ quả phạt góc của Lampard, Drogba lao lên đánh đầu cực mạnh nâng tỷ số lên 2-0. Ở pha ghi bàn thứ ba, Essien đã một mình đi bóng sấn thẳng vào trong vòng cấm địa và tung cú sút trái phá tung nóc lưới. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của một trận thắng nhẹ nhàng.
Điều đáng tiếc duy nhất là trận thắng thứ 28 của Chelsea trong mùa giải vẫn chưa thể chính thức mang lại cho họ chức vô địch lần thứ hai liên tiếp. Vì Manchester United cũng thắng trên sân Tottenham, Chelsea vẫn phải chờ thêm một điểm nữa. Họ giữ được khoảng cách 9 điểm với Manchester, nhưng đôi bên vẫn còn 3 vòng đấu...
Ở trận cầu tổ chức sớm vài giờ trước đó trên sân White Hart Lane, hai bàn thắng của Rooney và kinh nghiệm dày dạn hơn của đội hình Manchester United đã mang lại chiến thắng 2-1 cho những con quỷ đỏ Old Trafford. Bàn thứ nhất diễn ra ở phút thứ 8, sau một pha phản công chớp nhoáng.
Giữ bóng ở cánh trái, chờ đồng đội vào tư thế thuận lợi, tiền đạo Van Nistelrooy dùng má ngoài chân phải đẩy một đường chuyền cho Cristiano Ronaldo và đến lượt cầu thủ này chỉnh một quả tạt bóng hoàn hảo vào giữa. Đường bóng của Ronaldo đi giữa hàng hậu vệ và thủ môn Tottenham, Rooney chỉ cần đưa bóng vào lưới trống.
Bàn thứ hai ở phút thứ 36 xuất phát từ sai lầm của hậu vệ cánh Tottenham Lee Young-pyo. Đáng lẽ phá bóng ngay thì Lee lại cố gắng dẫn bóng đi. Kết quả là anh ta bị người đồng hương Park Ji-sung cướp bóng để rồi Rooney có thừa không gian và thời gian tung cú sút.
Nhưng vấn đề là không chỉ có một mình Lee. Cả đội hình trẻ của Tottenham cùng bộc lộ một chút gì đó non kém, một chút gì thiếu sót và họ thua là vì thế. Trước khi thủng lưới quả đầu tiên, Defoe rồi Dawson cùng bỏ lỡ 2 cơ hội ăn chắc.
Sau khi thủng lưới, có vẻ như họ không biết phải làm gì khi Manchester củng cố thế trận, siết chặt cự ly giữa các tuyến và cầm bóng chắc. Giới chuyên môn Anh quốc bảo rằng Tottenham xứng đáng có một suất dự Champions League mùa tới, nhưng giờ đây vị trí hạng tư của Tottenham đã thực sự lung lay rồi…